Trung vệ Lý Đức 'thắng đời 1-0'

Trung vệ Lý Đức 'thắng đời 1-0'
3 giờ trướcBài gốc
Hành trình của trung vệ Lý Đức từ sân chơi hạng Nhất đến đội tuyển Việt Nam, đó là một cú vượt lên đúng nghĩa, một chiến thắng mang tên “1-0 với số phận”.
Hai mùa giải trước, cái tên Lý Đức còn là một dấu chấm mờ nhạt trong màu áo CLB Bà Rịa - Vũng Tàu. Anh chơi tổng cộng 1.794 phút, và chẳng mấy người nghĩ rằng trung vệ này sẽ trở thành một ngôi sao. Những ai từng xem Lý Đức chơi bóng ở hạng Nhất đều thừa nhận, anh có chiều cao, có chất thép, nhưng thiếu va chạm ở môi trường khắc nghiệt hơn.
Từ cầu thủ đá giải hạng Nhất, trung vệ Lý Đức trở thành ngôi sao mới theo cách ngoạn mục nhất. Ảnh: VFF
Thế rồi, giấc mơ V.League bất ngờ mở ra với chàng trai này khi gia nhập HAGL. Được HLV Vũ Tiến Thành chọn mặt gửi vàng, Lý Đức nhanh chóng biến điều không tưởng thành hiện thực. Anh chơi trọn vẹn lượt đi V.League 2024/2025, đá chính 20 trận và ghi 3 bàn, thành tích rất hiếm với một trung vệ trẻ ở mùa đầu tiên đá V.League.
Đáng nói, đây không chỉ là sự nỗ lực đơn thuần, mà còn là sự khẳng định về đẳng cấp lẫn ý chí. HLV Vũ Tiến Thành nhìn thấy ở Lý Đức một tố chất đặc biệt, không chỉ thể hình ấn tượng (cao 1m82), mà còn là khả năng chọn vị trí, đọc tình huống và lối chơi quyết liệt nhưng thông minh. Chính ông là người “gọt giũa” Lý Đức qua từng vòng đấu, để rồi biến cậu thành trung vệ số một của HAGL trước khi dính chấn thương.
Câu chuyện chưa dừng lại ở đó. Lý Đức còn được triệu tập lên U22 Việt Nam, rồi đến đội tuyển Việt Nam. Đó là cú nhảy vọt mà bất kỳ cầu thủ trẻ nào cũng mơ ước. Ít ai tin nổi rằng chỉ đá 2/3 mùa giải trong lần đầu dự V.League, Lý Đức lại có suất lên tuyển quốc gia, điều mà không nhiều đồng nghiệp trẻ làm được.
Chia sẻ với AFF, HLV Kim Sang Sik từng nhấn mạnh Lý Đức sẽ là mắt xích quan trọng để U22 Việt Nam chinh phục ngôi vô địch U23 Đông Nam Á 2025. Một lời khẳng định mang tính chiến lược từ nhà cầm quân Hàn Quốc, khi ông chọn Lý Đức là nhân tố chủ chốt cho giấc mơ vàng ở Indonesia.
Lý Đức được đánh giá cao. Ảnh: VFF
Nếu gọi đó là một trận đấu với cuộc đời, thì Lý Đức đang dẫn trước 1-0. Không hào nhoáng, không ồn ào, nhưng chiến thắng ấy là kết tinh của khổ luyện, sự bền bỉ và niềm tin vào chính mình. Bởi đâu phải ai cũng đủ nghị lực để bước lên từ giải hạng Nhất, rồi trở thành trụ cột ở đội bóng V.League, và tiếp theo là áo đội tuyển.
Thắng đời 1-0, đó là Lý Đức của hôm nay. Và nếu giữ vững tinh thần ấy, biết đâu tương lai sẽ chứng kiến chiến thắng lớn hơn khi Lý Đức không chỉ là ngôi sao của HAGL, mà còn là chốt chặn vững chắc nơi hàng thủ đội tuyển Việt Nam.
Văn Nhân
Nguồn SaoStar : https://www.saostar.vn/sao-sport/trung-ve-ly-duc-thang-doi-1-0-202507061954501532.html