U23 Việt Nam vừa khép lại hành trình tại bán kết giải U23 châu Á 2026 với thất bại 0-3 trước đối thủ U23 Trung Quốc. Trong bầu không khí trầm lắng sau trận đấu, trung vệ Phạm Lý Đức – người phải nhận thẻ đỏ trực tiếp trong hiệp hai – đã chính thức lên tiếng xin lỗi người hâm mộ bằng một thông điệp đầy xúc động trên trang cá nhân.
Lý Đức xin lỗi với tấm thẻ đỏ phải nhận.
Sự hối tiếc của nhân tố then chốt hàng thủ
Phá vỡ sự im lặng sau trận thua đậm, Phạm Lý Đức chia sẻ: “Cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ bọn em. Em xin chân thành cúi đầu xin lỗi người hâm mộ Việt Nam. Lời xin lỗi không bao giờ đủ”. Dòng trạng thái ngắn gọn nhưng cho thấy sức nặng của trách nhiệm mà cầu thủ trẻ này đang gánh vác sau một khoảnh khắc định mệnh trên sân.
Trận bán kết vừa qua là một thử thách thực sự khắc nghiệt với hàng phòng ngự U23 Việt Nam. Đoàn quân của HLV Kim Sang Sik đã phải chống đỡ liên tục trước lối chơi áp sát tầm cao và giàu thể lực từ phía U23 Trung Quốc. Khó khăn càng chồng chất khi trụ cột Hiểu Minh sớm phải rời sân do chấn thương, buộc các đồng đội còn lại phải hoạt động hết công suất để khỏa lấp khoảng trống.
Bước ngoặt phút 73 và hệ quả tất yếu
Bi kịch ập đến ở phút 73 khi Lý Đức nhận thẻ đỏ trực tiếp từ trọng tài, khiến U23 Việt Nam rơi vào thế thiếu người trong bối cảnh đang nỗ lực tìm bàn gỡ. Việc mất đi chốt chặn quan trọng đã khiến cấu trúc phòng ngự đổ vỡ, dẫn đến những bàn thua liên tiếp trong thời gian cuối trận và bù giờ. Tỷ số 0-3 là kết quả nghiệt ngã, chấm dứt giấc mơ bước vào trận chung kết châu lục của lứa cầu thủ trẻ.
Dù gây ra tổn thất lớn cho đội bóng, thái độ dám đứng ra nhận trách nhiệm của Lý Đức đã nhận được sự cảm thông từ cộng đồng người hâm mộ. Đa số ý kiến cho rằng tại một sân chơi lớn như bán kết châu Á, những sai số là điều khó tránh khỏi với các cầu thủ trẻ lần đầu đối mặt với áp lực tâm lý cực độ.
Nỗ lực đứng dậy cho trận tranh hạng ba
Lời xin lỗi của Lý Đức không chỉ thể hiện sự hối lỗi cá nhân mà còn phản ánh tinh thần kỷ luật và ý chí của tập thể U23 Việt Nam. Thất bại tại bán kết là một bài học đắt giá, nhưng hành trình tại VCK U23 châu Á 2026 của thầy trò HLV Kim Sang Sik vẫn chưa kết thúc.
Trước mắt toàn đội là trận tranh hạng ba – cơ hội cuối cùng để các cầu thủ lấy lại niềm tin và tri ân khán giả bằng một màn trình diễn quả cảm. Đây sẽ là bài kiểm tra bản lĩnh để xem các chiến binh sao vàng có thể gạt đi nước mắt và đứng dậy mạnh mẽ như thế nào sau cú vấp ngã tại bán kết.
Tuệ Nhân