Chiều 16-12, đội tuyển U22 Việt Nam trở lại tập luyện sau khi thắng U22 Philippines ở bán kết, chuẩn bị cho chung kết SEA Games 33 gặp chủ nhà U22 Thái Lan.
Các cầu thủ U22 Việt Nam mừng thắng lợi 2-0 trước U22 Philippines.
Chia sẻ với báo chí trước buổi tập, trung vệ Hiểu Minh cho biết: “Tinh thần của toàn đội khi bước vào trận chung kết rất hứng khởi. Chúng tôi sẵn sàng rất lâu để có được cơ hội vào trận chung kết. Về đối thủ Thái Lan, chúng tôi đã xem trực tiếp qua màn hình. Trước trận đấu, huấn luyện viên Kim Sang-sik cũng "mổ băng" nghiên cứu đối thủ giúp đội có sự chuẩn bị tốt nhất”.
“Chúng tôi luyện với nhau nhiều nên rất hiểu ý. Là trung vệ, tôi nghĩ mình phải để mắt đến tiền đạo số 9 của đội bạn. Đó là một cầu thủ chất lượng và hàng thủ U22 Việt Nam cần tập trung nhiều, không để thủng lưới. Tôi nghĩ là điểm mạnh của cầu thủ Thái Lan là khả năng dứt điểm, các hậu vệ U22 Việt Nam phải chơi áp sát", Hiểu Minh nói thêm.
Đánh giá về đối thủ, trung vệ U22 Việt Nam cho biết: "U22 Thái Lan không thay đổi quá nhiều về lối chơi, con người cũng vậy. Tôi thấy U22 Thái Lan chơi với U22 Malaysia không quá áp đảo nên chúng tôi không có gì phải sợ. Nhưng điều đầu tiên U22 Việt Nam khi bước vào sân là không để thủng lưới, điều mà hàng phòng ngự cần làm, còn việc ghi bàn thì để các tiền đạo”.
"Ở trận thắng U22 Philippines, khi mà bước ra sân và khởi động, chúng tôi nhìn lên khán đài và thấy sự góp mặt của rất đông cổ động viên Việt Nam đến cổ vũ. Đó là động lực rất lớn, và chúng tôi rất tự hào. Ngày hôm đấy huấn luyện viên Kim Sang-sik nói rằng đây là sân Rajamangala, các anh ở đội tuyển quốc gia làm được nên là các em cũng phải làm được. Tôi nghĩ khi vào tới đây rồi thì U22 Việt Nam chắc chắn làm tốt nhất”, Hiểu Minh xúc động chia sẻ.
“Thể lực của chúng tôi được chuẩn bị rất tốt. Chúng tôi bước vào sân thì kể cả là bao nhiêu phút cũng chơi được, dù là hiệp phụ hay luân lưu", Hiểu Minh chốt lại.
Trận U22 Việt Nam gặp U22 Thái Lan lăn bóng vào lúc 19 giờ 30 phút ngày 18-12.
Tin, ảnh: VIỆT AN (từ Bangkok, Thái Lan)