Khi còn trẻ, con người chạy theo điểm số, sự nghiệp và địa vị. Khi trưởng thành, chúng ta mong muốn một gia đình đủ đầy, con cái ngoan ngoãn, công việc ổn định. Nhưng khi sắp bước sang tuổi 60, câu hỏi quan trọng nhất không còn là "có bao nhiêu tiền", mà là "liệu mình có thể sống nhẹ nhõm và bình yên hay không".
Nếu trước 60 tuổi, bạn đã hoàn thành được những điều dưới đây, xin chúc mừng, bạn đã đi trước rất nhiều người trên hành trình đời người.
Trước 60 tuổi mà đã thoát khỏi áp lực mưu sinh, đó chính là nền tảng vững chắc cho một tuổi già an yên. Ảnh minh họa
Trước 60 tuổi, không còn bị áp lực mưu sinh trói buộc
Tuổi trẻ cho phép con người chịu đựng gian khổ, làm việc không kể ngày đêm, sẵn sàng đánh đổi sức khỏe để kiếm tiền và tạo dựng tương lai. Nhưng khi đến gần mốc 60 tuổi, mọi áp lực mưu sinh đều trở thành gánh nặng khó gánh vác.
Một người trước 60 tuổi, nếu không còn phải chạy đua kiếm sống, không bị buộc phải làm việc chỉ để trang trải cuộc sống hàng ngày, thì đó đã là một dạng thành công hiếm có.
Họ có thể sống bằng khoản tích lũy của mình, bằng lương hưu ổn định, không phải phụ thuộc hay nợ nần.
Thực tế cho thấy, không ít người vì dốc toàn bộ tiền bạc cho con cái mà đến gần 60 tuổi vẫn sống eo hẹp, chi tiêu dè sẻn từng ngày.
Có người dù sức khỏe đã yếu vẫn phải tiếp tục lao động để kiếm tiền, khiến cơ thể ngày càng suy kiệt.
Trong khi đó, ở giai đoạn này của cuộc đời, điều quan trọng nhất không phải là kiếm thêm bao nhiêu tiền, mà là được nghỉ ngơi, sống chậm và không còn nỗi lo cơm áo đè nặng.
Trước 60 tuổi mà đã thoát khỏi áp lực mưu sinh, đó chính là nền tảng vững chắc cho một tuổi già an yên.
Trước 60 tuổi, con cái đã trưởng thành và có thể tự lập
Với nhiều bậc cha mẹ, con cái là mối quan tâm kéo dài suốt cả cuộc đời. Không ít người dù đã gần 60 tuổi vẫn chưa thể buông tay, tiếp tục gánh vác tài chính, chăm sóc gia đình và lo toan cho cuộc sống của con.
Nếu trước 60 tuổi mà con cái vẫn chưa thể tự lập, cha mẹ rất khó có được sự thảnh thơi. Có người dù sức khỏe yếu vẫn cố làm việc để trả nợ thay con.
Có người ngày ngày chăm cháu, lo việc nhà đến mức đau lưng, mỏi gối, nhưng vẫn không dám nghỉ ngơi.
Cũng có người vừa chu cấp tiền bạc, vừa gánh hết việc lớn nhỏ trong gia đình, để rồi chính mình trở nên kiệt sức.
Giúp đỡ con cái là điều dễ hiểu, nhưng khi đã đến ngưỡng 60 tuổi, sức khỏe của cha mẹ không còn cho phép sự hi sinh quá mức.
Chỉ khi con cái đủ khả năng tự lập, tự chịu trách nhiệm với cuộc sống của mình, cha mẹ mới có thể sống cho bản thân nhiều hơn.
Trước 60 tuổi mà con cái đã vững vàng, đó không chỉ là thành công của con, mà còn là chiến thắng thầm lặng của cha mẹ.
Trước 60 tuổi mà vẫn giữ được cả thể chất lẫn tinh thần khỏe mạnh, người đó đã nắm trong tay "vốn liếng" quan trọng nhất để sống vui, sống thọ và sống có chất lượng. Ảnh minh họa
Trước 60 tuổi, vẫn giữ được sức khỏe thể chất và tinh thần
Ở giai đoạn trước và sau 60 tuổi, sức khỏe trở thành tài sản quý giá nhất. Tiền bạc có thể kiếm thêm, nhưng sức khỏe mất đi thì rất khó lấy lại.
Một cơ thể khỏe mạnh cho phép con người tận hưởng cuộc sống, đi lại tự do, làm những điều mình thích mà không bị bệnh tật cản trở.
Quan trọng không kém là sức khỏe tinh thần. Một người trước 60 tuổi vẫn giữ được tâm thế lạc quan, bình thản, không bị ám ảnh bởi so sánh hay lo lắng thái quá, sẽ dễ dàng bước vào tuổi già với sự nhẹ nhõm trong lòng.
Hãy thử hình dung hai người cùng độ tuổi: một người còn khỏe mạnh, có thể đi dạo, gặp gỡ bạn bè, tận hưởng thế giới xung quanh; người còn lại vì bệnh tật mà chỉ quanh quẩn trong nhà, đối diện với bốn bức tường và cảm giác cô đơn kéo dài.
Sự khác biệt về chất lượng cuộc sống là điều ai cũng có thể cảm nhận.
Vì vậy, trước 60 tuổi mà vẫn giữ được cả thể chất lẫn tinh thần khỏe mạnh, người đó đã nắm trong tay "vốn liếng" quan trọng nhất để sống vui, sống thọ và sống có chất lượng.
Trước 60 tuổi làm được 3 điều này, bạn đã thắng đời một cách trọn vẹn
Không phải ai cũng giàu có, cũng không phải ai cũng có cuộc đời hoàn hảo. Nhưng nếu trước 60 tuổi, bạn không còn bị áp lực mưu sinh đè nặng, con cái đã trưởng thành tự lập và bản thân vẫn giữ được sức khỏe tốt, thì xin chúc mừng, bạn thực sự là người chiến thắng trong cuộc sống.
Chiến thắng ấy không ồn ào, không phô trương, nhưng đủ vững vàng để bạn bước vào nửa đời còn lại với sự an tâm và bình yên. Và có lẽ, đó mới là thành công đáng mơ ước nhất khi con người đi đến ngưỡng 60 tuổi.
Theo Sohu