Trước giờ khai màn DIFF 2026: Người dân, du khách háo hức chờ 'đại tiệc' ánh sáng

Trước giờ khai màn DIFF 2026: Người dân, du khách háo hức chờ 'đại tiệc' ánh sáng
2 giờ trướcBài gốc
Từ 16 giờ 30 chiều 30/5, nhiều người dân, khách “đội nắng” về khu vực đường Như Nguyệt để xí chỗ xem pháo hoa. Ảnh: NGỌC PHÚ
Trong không khí náo nức của mùa lễ hội lớn nhất năm, thành phố biển như khoác lên mình diện mạo sôi động, trẻ trung và đầy sức sống...
Từ đầu giờ chiều, các tuyến đường dẫn vào đường Trần Hưng Đạo, Bạch Đằng, Như Nguyệt, cầu Rồng, cầu sông Hàn, cầu Thuận Phước... tấp nập người qua lại. Nhiều gia đình, nhóm bạn trẻ tranh thủ đến sớm tìm vị trí thuận lợi để thưởng thức những màn pháo hoa đầu tiên của DIFF 2026.
Dọc hai bên bờ sông Hàn, không khí lễ hội hiện hữu rõ nét qua dòng người đổ về ngày một đông. Các quán cà phê, nhà hàng có tầm nhìn ra khu vực bắn pháo hoa gần như kín chỗ từ sớm.
Người dân đổ về hai bên bờ sông Hàn để xem đêm khai mạc DIFF 2026. Ảnh: NGỌC PHÚ
Lần đầu đến Đà Nẵng đúng dịp DIFF, chị Nguyễn Thị Hạnh (du khách Hà Nội) cho biết đã lên kế hoạch cho chuyến đi này từ hơn một tháng trước.
“Gia đình tôi chọn Đà Nẵng vì muốn vừa nghỉ dưỡng vừa được trải nghiệm lễ hội pháo hoa nổi tiếng. Không khí ở đây rất khác, đông vui nhưng vẫn trật tự, sạch đẹp. Các con tôi từ sáng đến giờ cứ liên tục hỏi khi nào được xem pháo hoa”, chị Hạnh chia sẻ.
Trong khi đó, anh Trần Văn Tuân, du khách đến từ Quảng Trị, cho biết anh rất thích xem DIFF tổ chức tại Đà Nẵng.
“DIFF không chỉ có pháo hoa mà còn là cảm giác của một thành phố lễ hội thực sự. Đi đâu cũng thấy du khách, các hoạt động vui chơi, biểu diễn nghệ thuật và sự thân thiện của người dân. Đó là điều khiến tôi thích Đà Nẵng”, anh Tuân nói.
Người dân, du khách nườm nượp đổ về hai bên bờ sông Hàn khi trời đang còn nắng gắt. Ảnh: NGỌC PHÚ
Không chỉ khách trong nước, nhiều du khách quốc tế cũng dành sự háo hức đặc biệt cho đêm khai mạc. Một du khách đến từ nước Nga xinh đẹp cho biết ông ấn tượng với cảnh quan bên sông Hàn cùng sự phát triển năng động của thành phố.
Theo du khách này, Đà Nẵng rất hiện đại nhưng vẫn giữ được sự thư thái của một thành phố biển. Nhiều bạn bè giới thiệu về lễ hội pháo hoa nên ông quyết định đến đây. Không khí trước giờ khai mạc thực sự rất tuyệt vời.
Nhiều người dân, du khách chọn góc ngồi tại khu vực đường Bạch Đằng để chiêm ngưỡng những màn pháo hoa đặc sắc đêm khai mạc. Ảnh: NGỌC PHÚ
Theo ghi nhận, nhiều du khách lựa chọn trải nghiệm ngắm pháo hoa trên các du thuyền hoạt động trên sông Hàn. Từ chiều tối, các bến tàu đã nhộn nhịp khách làm thủ tục lên tàu, tạo nên khung cảnh sôi động đặc trưng mỗi mùa DIFF.
Anh Đinh Văn Nga, nhân viên của một doanh nghiệp có 3 tàu du lịch hoạt động trên sông Hàn chia sẻ: “Lượng khách đăng ký xem pháo hoa trên tàu du lịch khá đông. Nhiều chuyến đã kín chỗ từ nhiều ngày trước, đặc biệt là trong đêm khai mạc.
Từ chiều 30/5, du khách đã có mặt tại bến để làm thủ tục lên tàu, tranh thủ chụp ảnh, ngắm cảnh và tận hưởng không khí lễ hội bên sông Hàn”.
Hai bạn trẻ đến từ Nga thưởng thức cà phê tại một quán trên đường Bạch Đằng để chờ những màn pháo hoa rực rỡ đêm khai mạc. Ảnh: NGỌC PHÚ
Theo anh Nga, việc thưởng thức pháo hoa từ giữa sông Hàn mang đến góc nhìn rộng, thoáng và trải nghiệm khác biệt nên được nhiều du khách lựa chọn.
Không chỉ khách trong nước, nhiều đoàn khách quốc tế cũng đặt vé từ sớm để có cơ hội chiêm ngưỡng những màn trình diễn pháo hoa rực rỡ trong không gian đặc trưng của thành phố bên sông.
Người dân, du khách đến từ sớm để “mua chỗ ngồi” tại đường Như Nguyệt. Ảnh: NGỌC PHÚ
DIFF 2026 diễn ra từ ngày 30/5 đến 11/7 với chủ đề “Đà Nẵng - Những chân trời kết nối”, quy tụ 10 đội pháo hoa đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ. Đêm khai mạc mang chủ đề “Thiên nhiên”, là màn tranh tài giữa đội chủ nhà Đà Nẵng (Việt Nam) và đội đương kim vô địch Jiangxi Yangfeng Art Display Co., Ltd (Trung Quốc).
Khi trời tắt nắng, dòng người vẫn tiếp tục đổ về khu vực hai bên sông Hàn. Trên gương mặt nhiều du khách là sự háo hức, chờ đợi những khoảnh khắc bầu trời Đà Nẵng bừng sáng bởi những màn trình diễn nghệ thuật đỉnh cao...
Đông đảo người dân xí chỗ từ sớm ở phía bờ đông sông Hàn để xem màn trình diễn pháo hoa đêm khai mạc. Ảnh: ĐẮC MẠNH
Mỗi mùa DIFF, người dân Đà Nẵng luôn háo hức, trông chờ. Ảnh: NGỌC PHÚ
Khách đến từ sớm để vào khán đài xem đêm khai mạc. Ảnh: ĐẮC MẠNH
NGỌC PHÚ - ĐẮC MẠNH
Nguồn Đà Nẵng : https://baodanang.vn/truoc-gio-khai-man-diff-2026-nguoi-dan-du-khach-hao-huc-cho-dai-tiec-anh-sang-3338722.html