Theo ghi nhận của KTSG Online, kể từ khi mở cửa, không gian phố ông đồ tại Nhà Văn hóa Thanh niên (số 4 Phạm Ngọc Thạch, phường Sài Gòn, TPHCM) luôn thu hút đông đảo người dân và du khách đến xem viết thư pháp, xin chữ trước thềm tết Bính Ngọ 2026.
Các gian viết thư pháp với giấy đỏ, mực tàu cùng những vật dụng truyền thống trở thành điểm dừng chân của người dân đến tìm hiểu và xin chữ đầu năm.
Trong dịp về nước trước Tết, anh Nguyễn Minh Trung (Việt kiều Mỹ) đến phố ông đồ xin chữ “An” với mong muốn một năm mới bình an cho bản thân và gia đình.
Bên cạnh việc xin chữ trên giấy, hoạt động khắc chữ trên tre mang đậm hơi thở văn hóa Việt cũng thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân và du khách. Chị Thanh Nga (TPHCM) cho biết, việc in chữ đầu năm cho người thân, kể cả những người ở xa là cách chị gửi gắm lời chúc bình an, may mắn đến họ mỗi dịp đầu năm mới.
Anh Dương Thanh Phận (Nghệ nhân Tre Thiền) đang chạm khắc thủ công các sản phẩm tre, thể hiện giá trị văn hóa và tinh thần truyền thống trong không gian phố ông đồ.
Không chỉ là điểm đến quen thuộc của người dân trong nước, phố ông đồ với không gian văn hóa truyền thống Việt Nam còn thu hút nhiều du khách quốc tế đến tham quan, tìm hiểu và trải nghiệm không khí đầu năm.
Mỹ Đình