Báo Sức khỏe và Đời sống tiếp nhận đơn của anh Nguyễn Văn Mạnh (sinh năm 1980, trú tại căn hộ 307, tòa nhà N3B, đường Lê Văn Lương, phường Yên Hòa, TP Hà Nội), phản ánh việc anh bị hai đối tượng chửi bới, xúc phạm danh dự và hành hung tại một nhà hàng trên địa bàn phường Yên Hòa, gây ảnh hưởng đến sức khỏe và tinh thần.
Đơn của anh Nguyễn Văn Mạnh gửi Báo Sức khỏe và Đời sống.
Theo nội dung đơn, khoảng 18 giờ ngày 31/1, sau khi đi chơi thể thao về, anh Mạnh ghé Nhà hàng Ngói Xanh (địa chỉ N7B, N16 Nguyễn Thị Thập, phường Yên Hòa) để ăn tối thì bất ngờ bị một người tên Trung (trú tại căn hộ 205 tòa nhà N3B) chửi bới, xúc phạm danh dự trước sự chứng kiến của nhiều người.
Không dừng lại ở lời lăng mạ, người này còn dùng chân đạp mạnh vào đầu anh Mạnh khiến anh choáng váng. Sau đó, một người khác tên Ngọc (người thuê nhà tại căn hộ P906, tòa nhà N3B) đi cùng đã dùng tay kéo chân khiến anh Mạnh ngã xuống sàn. Trong lúc đó, Trung tiếp tục lao vào, dùng chân đạp vào mặt anh Mạnh và dùng mũ bảo hiểm đập phá đồ đạc của nhà hàng.
Khi anh Mạnh đứng dậy, Trung tiếp tục dùng tay đấm vào mặt và đầu anh. Mặc dù có nhiều người can ngăn, Trung và Ngọc vẫn không dừng hành vi bạo lực. Trung còn cầm ghế (vật cứng) lao vào tấn công anh Mạnh nhưng đã bị nhân viên nhà hàng kịp thời ngăn cản.
Nhà hàng Ngói Xanh nơi xảy ra vụ việc.
Theo anh Mạnh, hành vi của hai người Trung và Ngọc diễn ra liên tục, có tính chất côn đồ, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và tinh thần. Toàn bộ sự việc được nhiều thực khách, nhân viên nhà hàng chứng kiến và camera an ninh của nhà hàng ghi lại.
Anh Mạnh cho biết, nguyên nhân vụ việc có thể xuất phát từ mâu thuẫn trước đó, khi anh là Trưởng ban Quản trị tòa nhà N3B và từng nhắc nhở cư dân trên nhóm chung về việc không lấn chiếm hành lang, để đồ đạc gọn gàng. Có thể do không hài lòng, Trung đã chửi bới và hành hung anh khi gặp tại nhà hàng. Trước đó, người này cũng nhiều lần gây gổ, chửi bới anh và gia đình.
Hình ảnh anh Mạnh bị đấm vào đầu tại Nhà hàng bia Ngói Xanh. Ảnh cắt từ cilp.
Làm việc với phóng viên Báo Sức khỏe và Đời sống, anh Mạnh cho biết sau khi bị hành hung, anh có biểu hiện choáng, đau toàn thân, đau vùng cánh tay và mạn sườn. Gia đình đã đưa anh đi bệnh viện Việt Đức chụp chiếu và hiện đang chờ kết quả giám định thương tích.
Anh Mạnh cho rằng hành vi của hai người Trung và Ngọc mang tính chất côn đồ, cố ý gây thương tích vì những nguyên nhân nhỏ nhặt, thể hiện sự coi thường pháp luật và gây mất an ninh trật tự tại địa bàn. Anh mong muốn các cơ quan chức năng sớm vào cuộc xác minh, làm rõ để xử lý nghiêm theo quy định.
Clip ghi lại vụ ẩu đả tại Nhà hàng bia Ngói Xanh.
Xác nhận sự việc, ông H. (68 tuổi), nhân viên bảo vệ Nhà hàng Ngói Xanh, cho biết có xảy ra vụ ẩu đả tại nhà hàng. Ông cho hay khi phát hiện sự việc, ông cùng một số người đã vào can ngăn, yêu cầu các bên dừng hành vi gây rối để tránh ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh.
"Một ông mượn rượu đấm ông kia, còn một ông cứ giơ máy điện thoại lên quay. Tôi can tôi còn phải bực mình. Thôi các ông đi ra ngoài hết đi. Đây là quán xá, các ông cứ làm loạn lên…" – ông H nói.
Trong khi đó, ông B.B.T. (56 tuổi), người quay clip ghi lại sự việc, cho biết ông cùng anh Mạnh đi chơi thể thao về và ghé quán uống bia. Khi đang tìm chỗ ngồi thì bị đối tượng trên đến gây sự, chửi bới và đánh anh Mạnh. Nếu không có sự can ngăn của mọi người, hậu quả có thể nghiêm trọng hơn.
Trao đổi với phóng viên, Thượng tá Nguyễn Đức Hùng, Trưởng Công an phường Yên Hòa, Công an Hà Nội cho biết ngay sau khi nhận được tin báo, Công an phường đã cử cán bộ xuống hiện trường xác minh và mời các bên liên quan về trụ sở làm việc. Hiện vụ việc đang được tập trung điều tra, làm rõ các hành vi có dấu hiệu gây rối trật tự công cộng hoặc cố ý gây thương tích. Khi có kết quả cụ thể, Công an phường sẽ thông tin tới báo chí.