Trường Chuyên Hà Nội – Amsterdam xuống cấp nghiêm trọng, cô trò bất an

Trường Chuyên Hà Nội – Amsterdam xuống cấp nghiêm trọng, cô trò bất an
7 giờ trướcBài gốc
Khu vực cầu sắt tại Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam, dù có tới 2 lớp mái che, vẫn bị mưa dội như ngoài trời.
Công trình hàng trăm tỷ xuống cấp chóng vánh
Trường THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam được xây mới từ năm 2008 và khánh thành năm 2010 với kinh phí hơn 430 tỷ đồng, là một công trình trọng điểm kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội, được xây dựng theo chuẩn quốc tế, hiện đại. Trải qua 15 năm hoạt động, nhiều hạng mục đã xuống cấp.
Để khắc phục, năm 2022, UBND Thành phố Hà Nội đã phê duyệt dự án cải tạo, sửa chữa với tổng mức đầu tư 94,856 tỷ đồng, sử dụng ngân sách thành phố, do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình dân dụng Thành phố Hà Nội làm chủ đầu tư.
Trường THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam
Dự án cải tạo bao gồm các hạng mục lớn như khối nhà lớp học, nhà hiệu bộ, nhà trục đa năng, nhà thể thao đa năng - bể bơi, thư viện và hội trường trung tâm. Tuy nhiên, sau nhiều tháng thi công, chất lượng lại không đảm bảo, khiến cô trò nơm nớp lo lắng.
Chia sẻ với PV Báo Sức khỏe và Đời sống, Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam, bà Trần Thùy Dương bày tỏ sự lo lắng: "Rất nhiều hạng mục bị dột, ảnh hưởng tới sự an toàn của thầy cô và học sinh. Dự án hoàn thành nhưng dột khắp nơi. Nhà thầu đi sửa đi sửa lại, chắp vá. Cứ sửa xong hạng mục A thì hạng mục B lại hỏng. Mỗi khi mưa về, chúng tôi thật sự lo sợ".
Bà Dương cho biết thêm, sau khi hoàn thành thi công, nhà trường vẫn không biết có thể nghiệm thu được hay không khi chất lượng công trình không được đảm bảo, thậm chí có nơi "dột nặng hơn trước khi được sửa chữa".
Đá ốp tường rơi và sàn tập biến thành "ao nước"
Tình trạng xuống cấp và mất an toàn thể hiện rõ nhất tại Hội trường trung tâm 700 chỗ. Mặc dù được đưa vào diện sửa chữa trọng điểm, đỉnh điểm là sự cố vô cùng nguy hiểm xảy ra mới đây, khi một viên đá ốp tường nặng hơn 20kg ở vị trí gần mái đã rơi xuống, cắm thẳng vào mặt ghế ngồi rách toác.
Ông Hoàng Văn Tập, nhân viên phụ trách cơ sở vật chất của nhà trường cho biết, viên đá 60x60cm này chỉ được móc treo, không dán trực tiếp vào tường, và lớp keo dán sơ sài. "Chúng tôi rất lo. Không biết viên nào sẽ rơi tiếp theo. Những mảng đá nặng như vậy mà treo hờ hững, ai dám đảm bảo an toàn cho học sinh. Điều may mắn nhất là hôm đó không có sự kiện, hoạt động nếu không hậu quả sẽ khôn lường". Nhà trường đã phải giăng dây cảnh báo, đồng thời tạm đóng cửa hội trường để chờ sửa chữa.
Ngay cả các hạng mục nằm trong dự án cải tạo cũng chịu chung số phận. Khu nhà thể chất, nhà đa năng, nhà bể bơi... sau nhiều tháng sửa chữa, cải tạo vẫn chưa thể sử dụng.
Thầy Nguyễn Duy Tuyến, giáo viên Thể dục cho biết: nhà thể chất trước khi cải tạo cứ mưa là dột, nhưng sau khi thay toàn bộ mái mới, máng thoát nước mới, tình trạng "không cải thiện là bao, dột vẫn hoàn dột". Thầy dẫn chứng bằng hai trận mưa lớn vừa qua nước mưa dột qua chiếc mái mới xuống, "biến sàn tập thành ao". Điều này khiến học sinh bị ảnh hưởng nặng nề.
Một học sinh lớp 12 của trường chia sẻ thêm: "Từ năm lớp 10 đến giờ, đã gần 3 năm chúng em chỉ được học ở nhà thể chất vài buổi, đến giờ thể dục chúng em học ở hầm hoặc ngoài trời. Chưa kể, những hôm trời mưa thì đi trong sảnh mà như ngoài trời, trên thì dột, dưới chân thì ngập nước. Những hôm đó thật sự đi học chúng em rất sợ".
Khẩn thiết kiến nghị đảm bảo an toàn học đường
Tình trạng dột thấm không chỉ xảy ra ở các khu vực lớn. Cô Đặng Nguyệt Anh, giáo viên Ngữ văn, chia sẻ về khu vực cầu sắt nối khu hiệu bộ với các dãy nhà: "Sáng 30/9 vừa qua, Hà Nội mưa lớn do hoàn lưu bão số 10, tôi đến trường bị ướt hết. Vừa thay bộ đồ khô, di chuyển qua khu vực cầu sắt để sang dãy nhà K2 thì tôi bị ướt lại. Dù có hai lớp mái, nước mưa vẫn tuôn xối xả xuống cầu sắt như đang ở ngoài trời".
Ngay cả phòng thư viện hay phòng y tế cũng chung cảnh ngộ, trần phòng y tế còn dột đúng vị trí kê giường bệnh. Khu vực tầng trệt thì luôn ẩm mốc, tường phòng chức năng vừa sơn lại đã ố vàng, rộp sơn cả mảng lớn, dầm bê tông bị ngấm nước lâu ngày làm lộ ra thép bị ăn mòn bên trong.
Điều khiến các thầy cô, học sinh và phụ huynh nhà trường không yên tâm nhất chính là an toàn và sức khỏe của học sinh. Tình trạng cứ mưa là dột, các phòng học, nhà vệ sinh ẩm thấp, sửa chữa chắp vá nhiều lần không xong, lại phát sinh những mối nguy hiểm khác như vụ đá ốp tường rơi trong hội trường khiến thầy cô nơm nớp lo sợ.
Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Hà Nội Amsterdam khẩn thiết mong muốn Ban quản lý dự án phối hợp để có sự kiểm tra, giám sát lại toàn bộ chất lượng công trình, tìm ra nguyên nhân và sớm khắc phục nhằm đảm bảo an toàn cho học sinh, giáo viên, nhân viên, bởi "các con học sinh và giáo viên, nhân viên nhà trường cần phòng học an toàn".
Loạt hình ảnh ghi nhận thực trạng trần, tường thấm dột, bong tróc sơn tại khu vực nhà thể chất, hội trường và phòng chức năng, dù đã được đầu tư cải tạo gần 95 tỷ đồng.
Tường phòng y tế thấm nước, mốc meo
Sàn nhà thể chất lênh láng nước do dột
Tình trạng thấm dột khá nghiêm trọng.
Những hôm trời mưa thì đi trong sảnh mà như ngoài trời, trên thì dột, dưới chân thì ngập nước
Những mảng tường bong tróc
Nước mưa đọng thành vũng trên sàn tầng trệt, khu vực các phòng chức năng, cho thấy tình trạng thấm dột nghiêm trọng của công trình.
Đỗ Vi
Nguồn SK&ĐS : https://suckhoedoisong.vn/truong-chuyen-ha-noi-amsterdam-xuong-cap-nghiem-trong-co-tro-bat-an-169251017095849617.htm