Tại xã Đại Lộc, đoàn đã trao 10 suất quà, gồm tiền mặt 10 triệu đồng và nhu yếu phẩm thiết yếu cho các hộ dân gặp khó khăn. Mỗi phần quà được trao tận tay bà con, thể hiện sự quan tâm, sẻ chia của Nhà trường đối với những hoàn cảnh còn nhiều khó khăn sau thiên tai.
Bà Huỳnh Thị Năm (74 tuổi), sống neo đơn tại xã Đại Lộc chia sẻ: “Hoàn cảnh tôi neo đơn, ở một thân một mình. Vừa rồi lũ lụt cũng thiệt hại nặng nề, được sự quan tâm, nhận được quà của đoàn công tác tôi rất xúc động và thành thật cảm ơn”.
CBCS Trường Đại học CSND hối hợp cùng Công an xã Vu Gia tham gia dọn dẹp bùn đất, vệ sinh môi trường khu vực công cộng, giúp bà con khắc phục những hậu quả do lũ để lại.
Ngay sau chương trình tại Đại Lộc, đoàn tiếp tục di chuyển đến xã Vu Gia, trao 30 suất quà gồm tiền mặt 30 triệu đồng và nhu yếu phẩm cho các hộ dân bị thiệt hại nặng. Đồng thời, đoàn phối hợp cùng Công an xã Vu Gia tham gia dọn dẹp bùn đất, vệ sinh môi trường khu vực công cộng, giúp bà con khắc phục hậu quả do lũ để lại.
Thượng tá Võ Thành Đạt, Trưởng phòng Quản lý đào tạo và bồi dưỡng nâng cao, Trường Đại học CSND, đại diện đoàn công tác, cho biết, thực hiện hiệu quả phong trào "Ba Nhất" trong CAND, trước tình hình lũ lụt miền Trung, Nhà trường đã huy động 120 học viên và tăng cường thêm 270 cán bộ, học viên, nâng tổng quân số lên 390 cán bộ, học viên.
Đại diện Trường Đại học CSND trao quà và nhu yếu phẩm cho các hộ dân bị thiệt hại nặng tại hai xã Đại Lộc và Vu Gia.
Đồng thời, kêu gọi ủng hộ từ các mạnh thường quân, cán bộ, học viên Nhà trường tổng cộng 450 triệu đồng nhằm góp phần chia sẻ khó khăn với người dân miền Trung tại Đà Nẵng, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa. Tại Đà Nẵng, Nhà trường đã tích cực hỗ trợ 2 xã chịu thiệt hại nặng nề là Đại Lộc và Vu Gia.
Hoạt động của Trường Đại học CSND tại các xã Đại Lộc và Vu Gia không chỉ hỗ trợ kịp thời về vật chất, mà còn lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, thắm đượm nghĩa tình quân – dân, góp phần tiếp thêm động lực để bà con sớm ổn định cuộc sống sau lũ lụt.
Nguyễn Kim Quốc