Trường Đại học Hạ Long nhận đỡ đầu N.H.P - nạn nhân mất 4 người thân trong vụ lật tàu trên Vịnh Hạ Long

Trường Đại học Hạ Long nhận đỡ đầu N.H.P - nạn nhân mất 4 người thân trong vụ lật tàu trên Vịnh Hạ Long
10 giờ trướcBài gốc
Trường Đại học Hạ Long muốn đỡ đầu em N.H.P - nạn nhân mất 4 người thân trong vụ lật tàu trên Vịnh Hạ Long. Ảnh: LNH
Miễn 100% học phí toàn bộ các năm học từ thời điểm tiếp nhận cho đến khi cháu hoàn thành chương trình đào tạo trình độ đại học tại Trường Đại học Hạ Long
Vụ tai nạn lật tàu Vịnh Xanh 58 QN-7105 trên Vịnh Hạ Long khiến 37 người thiệt mạng, 2 người vẫn đang mất tích, chỉ có 10 người may mắn được cứu sống, trong đó có em N.H.P (sinh năm 2007, ở Hà Nội, mất đi 4 người thân trong vụ lật tàu). Trường Đại học Hạ Long vừa đến thăm hỏi em N. H.P, đồng thời cũng chính thức muốn nhận đỡ đầu em N.H.P.
TS Nguyễn Đức Tiệp - Hiệu trưởng Trường Đại học Hạ Long thay mặt tập thể cán bộ, giảng viên, nhân viên và học sinh, sinh viên Trường Đại học Hạ Long đã gửi tới em N.H.P và gia đình lời thăm hỏi ân cần và lời chia buồn sâu sắc nhất trước nỗi đau thương không gì có thể bù đắp trong vụ tai nạn lật tàu du lịch trên Vịnh Hạ Long ngày 19/7.
"Đây là mất mát quá lớn, nhất là đối với một người trẻ tuổi, vẫn còn đang trên con đường học tập, trưởng thành. Trong những ngày qua, tập thể Nhà trường đã theo dõi sát tình hình sức khỏe, tinh thần của các nạn nhân; đồng thời nhận được nhiều lời đề nghị từ cán bộ, sinh viên, cựu sinh viên mong muốn được làm điều gì đó thiết thực cho các cháu có hoàn cảnh đặc biệt" - Hiệu trưởng Trường Đại học Hạ Long bày tỏ.
Xuất phát từ tấm lòng nhân ái và trách nhiệm xã hội của một cơ sở giáo dục thuộc tỉnh Quảng Ninh, Trường Đại học Hạ Long trân trọng bày tỏ nguyện vọng được đỡ đầu, hỗ trợ lâu dài cho em N.H.P trong chặng đường học tập sắp tới.
TS Nguyễn Đức Tiệp - Hiệu trưởng Trường Đại học Hạ Long
Theo đó, nếu em N.H.P. và gia đình đồng ý, Trường Đại học Hạ Long cam kết tiếp nhận em N.H.P theo nguyện vọng học chuyên ngành đào tạo trình độ đại học (có danh sách gửi kèm) phù hợp với năng lực của em tại Trường với gói hỗ trợ toàn phần như sau:
Miễn 100% học phí toàn bộ các năm học từ thời điểm tiếp nhận cho đến khi cháu hoàn thành chương trình đào tạo trình độ đại học tại Trường; Bố trí chỗ ở miễn phí trong ký túc xá của Trường, đảm bảo tiện nghi, an toàn và môi trường sư phạm lành mạnh; Hỗ trợ sinh hoạt phí hằng tháng: Mức hỗ trợ dự kiến 3.000.000 đồng/tháng bao gồm ăn, mặc cơ bản, đồ dùng học tập thiết yếu; Hỗ trợ tinh thần: Kết nối chuyên gia tâm lý học đường, đội ngũ cố vấn học tập và các sinh viên tình nguyện nhằm giúp cháu thích nghi, ổn định tinh thần sau biến cố.
TS Nguyễn Đức Tiệp - Hiệu trưởng Trường Đại học Hạ Long cũng bày tỏ: "Các thầy cô ở Trường Đại học Hạ Long rất mong được chào đón em N.H.P về trường. Ở đây thầy cô và bạn bè luôn sẵn sàng hỗ trợ em học tập, rèn luyện và vượt qua giai đoạn khó khăn này. Những người thân yêu của em chắc chắn sẽ rất tự hào khi thấy em vững vàng, bản lĩnh".
TS Nguyễn Đức Tiệp - Hiệu trưởng Trường Đại học Hạ Long cũng cho biết, nếu em N.H.P đồng ý, khi sức khỏe ổn định, mời em N.H.P cùng người thân về thăm trường để cùng trò chuyện, để các thầy cô nắm bắt rõ hơn mong muốn, nguyện vọng của em.
"Chúng tôi tin rằng bằng tình yêu thương của cộng đồng và sự nỗ lực của bản thân, những ngày phía trước sẽ dần trở nên tươi sáng hơn với em N.H.P" - Hiệu trưởng Trường Đại học Hạ Long nhắn nhủ thêm.
Mất mát của N.H.P cũng như bao gia đình khác không gì có thể bù đắp nổi, nhưng với mong muốn được đỡ đầu cho N.H.P của Trường Đại học Hạ Long không chỉ đơn thuần là vật chất mà còn là điểm tựa để N.HP thêm nghị lực bước tiếp.
Buổi chiều định mệnh của N.H.P cùng các hành khách, thuyền viên tàu Vịnh Xanh 58 QN-7105 trên Vịnh Hạ Long
Chuyến đi Hạ Long là chuyến du lịch đầu tiên cũng là phần thưởng cha, mẹ dành cho N.H.P. khi em vừa hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông với khả năng cao sẽ đỗ đại học. Nhưng, N.H.P và cả gia đình cũng như tất cả du khách trên con tàu Vịnh Xanh 58 không ngờ rằng đây là chuyến đi định mệnh.
Gia đình 5 người vốn đầm ấm, hạnh phúc, tràn ngập tiếng cười chỉ còn lại mình N.H.P khi con tàu bất ngờ lật úp trong cơn dông lốc. Cha, mẹ và 2 chị gái của của N.H.P đã ra đi mãi mãi.
Theo người thân của N.H.P, mẹ của P từng vượt qua bệnh ung thư, gánh nặng gia đình dồn cả lên vai bố của P - là một tài xế xe buýt. Cả nhà đã ấp ủ, cố gắng gác lại công việc để có một chuyến đi thật vui vẻ.
Sáng 19/7, cả nhà cùng nhau lên đường, tiếng cười nói rộn ràng, ai cũng háo hức được ngắm Vịnh Hạ Long. Thế nhưng, sau buổi chiều đau thương ấy, N.H.P. đã không còn được nghe tiếng cha mỗi khi trở về nhà sau ca làm việc vất vả, không còn được sà vào lòng mẹ những khi đi học về và mãi mãi không còn được vui đùa cùng 2 chị em gái.
Như Công dân và Khuyến học đã thông tin, vào khoảng 13 giờ 45 chiều 19/7, do dông lốc bất ngờ, tại khu vực gần hang Đầu Gỗ, vịnh Hạ Long đã xảy ra vụ đắm tàu du lịch.
Tàu bị nạn được xác định mang số hiệu QN-7105 (Vịnh Xanh 58) rời bến Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long (phường Bãi Cháy, tỉnh Quảng Ninh) vào khoảng 13 giờ 30 cùng ngày để chở khách tham quan vịnh Hạ Long theo hành trình tuyến 2. Thời điểm tàu xuất bến trên tàu có 46 khách và 3 thuyền viên.
Tuệ Nhi
Nguồn Công dân & Khuyến học : https://congdankhuyenhoc.vn/truong-dai-hoc-ha-long-nhan-do-dau-nhp-nan-nhan-mat-4-nguoi-than-trong-vu-lat-tau-tren-vinh-ha-long-17925072223071096.htm