Trường Dục Thanh còn mãi dấu chân Người

Trường Dục Thanh còn mãi dấu chân Người
6 giờ trướcBài gốc
Trường Dục Thanh - nơi Bác Hồ từng dạy học (Ảnh: Đình Hòa)
Trường Dục Thanh nằm bên dòng sông Cà Ty, thuộc phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng. Đây là ngôi trường nổi tiếng trong lịch sử, bởi vào năm 1910, người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành, sau này là Chủ tịch Hồ Chí Minh từng dừng chân dạy học trước khi rời Tổ quốc ra đi tìm đường cứu nước.
Trường được thành lập vào năm 1907 bởi các sĩ phu yêu nước hưởng ứng phong trào Duy Tân do Phan Châu Trinh, Trần Quý Cáp, Huỳnh Thúc Kháng khởi xướng. Với mục đích “khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh”, trường không chỉ dạy chữ Hán, chữ Quốc ngữ, mà còn truyền bá tinh thần canh tân, lòng yêu nước cho thế hệ trẻ lúc bấy giờ. Chính vì vậy, trường mang tên “Dục Thanh”, nghĩa là nuôi dưỡng thế hệ thanh niên có chí khí, có tri thức để góp phần dựng xây đất nước.
Trải qua hơn 1 thế kỷ, khuôn viên trường hiện nay vẫn giữ được nhiều hạng mục nguyên gốc như: phòng học, nhà ở, giếng nước. Đặc biệt là cây khế do chính tay thầy Thành chăm sóc, sau hơn 100 năm nay vẫn hiện hữu, mạnh mẽ vươn lên xanh tốt, ra hoa, kết trái quanh năm, Nhân dân nơi đây vẫn quen gọi với cái tên trìu mến: cây khế Bác Hồ. Chính những mái ngói rêu phong, cùng chiếc bàn ghế mộc mạc nơi lớp học, hay cây khế góc vườn đã trở thành chứng tích lịch sử quý giá, giúp mỗi người khi đến đây tham quan đều có thể cảm nhận rõ hơi thở của thời gian và hình dung được quãng đời giản dị mà giàu ý nghĩa của Bác Hồ thuở ban đầu.
Trường Dục Thanh không chỉ là một di tích lịch sử cấp quốc gia mà còn là “địa chỉ đỏ” thu hút đông đảo du khách, học sinh, sinh viên và Nhân dân cả nước đến tham quan, tìm hiểu. Từ năm 1978, Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Bình Thuận cũ đã tiến hành trùng tu Khu di tích Dục Thanh năm xưa và năm 1983 tiếp tục khởi công xây dựng công trình Nhà trưng bày về tiểu sử và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh bên dòng sông Cà Ty gồm: nhà trưng bày và tượng đài về Người. Đây là điểm du lịch - văn hóa để khách thập phương thắp nén hương thơm dâng Bác với tất cả tấm lòng thành kính và biết ơn vô hạn.
Du khách Phan Hồng Dương đến từ TP Hồ Chí Minh không khỏi xúc động khi đến thăm Trường Dục Thanh và được nghe giới thiệu về hành trình của Người từ Huế vào dừng chân dạy học tại đây trước khi vào Sài Gòn lên tàu ra đi tìm đường cứu nước năm 1911. Anh Hồng Dương chia sẻ: “Khi cả dân tộc đang hân hoan kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh 2/9, đi trong khuôn viên Trường Dục Thanh, hình ảnh Bác Hồ lại hiện hữu trong tâm trí tôi một cách gần gũi và thiêng liêng. Ngày này năm 1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Bác đã đọc Tuyên ngôn Độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Còn tại Trường Dục Thanh, tôi như được chứng kiến một phần hành trình chuẩn bị của Người cho lý tưởng cứu nước vĩ đại ấy. Những kỷ vật giản dị còn lưu giữ trở thành chứng nhân nhắc nhở mỗi người dân Việt Nam rằng Bác đã từng sống, từng dạy học, gieo những hạt mầm đầu tiên của tri thức, lý tưởng cách mạng và tinh thần yêu nước từ chính ngôi trường nhỏ này”.
Giữa nắng vàng tháng 9, mỗi bước chân đi trên sân gạch của Trường Dục Thanh, mỗi ánh mắt nhìn lên lá cờ Tổ quốc tung bay trong gió như một lời nhắc nhở thiêng liêng, mỗi người dân Việt Nam phải sống, học tập, cống hiến xứng đáng với công lao của Người và các thế hệ cha ông đã đi trước.
Ngọc Hân.
Nguồn Lâm Đồng : https://baolamdong.vn/truong-duc-thanh-con-mai-dau-chan-nguoi-388974.html