Học sinh Trường Tiểu học Thạch Quý (phường Thành Sen, Hà Tĩnh) háo hức đón chờ ngày khai giảng.
Không khí khai trường đang lan tỏa khắp các trường học trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Cờ hoa rực rỡ, sân trường gọn gàng, lớp học tươm tất… Tất cả đã sẵn sàng cho ngày khai giảng năm học 2025–2026, một lễ khai giảng đặc biệt gắn với Kỷ niệm 80 năm thành lập ngành Giáo dục và Đào tạo.
Trường Tiểu học Thạch Quý (phường Thành Sen) rực rỡ cờ hoa chào năm học mới.
Năm nay, lễ khai giảng không chỉ tổ chức tại từng trường mà còn được kết nối trực tuyến toàn quốc từ 8h sáng. Vì vậy, công tác chuẩn bị được nâng lên một bước với yêu cầu cao hơn về cơ sở vật chất, đường truyền mạng, âm thanh, ánh sáng và tivi kết nối internet.
Đến thời điểm này, Trường Tiểu học Cẩm Hưng (xã Cẩm Hưng) đã đảm bảo mọi mặt để chuẩn bị khai giảng đặc biệt. Năm học 2025-2026, Trường Tiểu học Cẩm Hưng được chuyển về cơ sở mới với vốn đầu tư hơn 45 tỷ đồng. Công trình không chỉ thuận tiện cho việc học tập, đi lại mà còn mang đến môi trường giáo dục hiện đại, an toàn cho học sinh.
Địa điểm mới của Trường Tiểu học Cẩm Hưng (xã Cẩm Hưng).
Những ngày qua, với sự chung tay của phụ huynh và nhà trường, khuôn viên nhà trường đã được phong quang sạch đẹp. Cờ đỏ sao vàng cũng được trang trí rực rỡ từ cổng trường đến các lớp học.
Trường Tiểu học Cẩm Hưng vừa lắp đặt 3 đường truyền mạng LAN đến tận các phòng học đảm bảo lễ khai giảng đặc biệt được diễn ra thuận tiện.
Theo dự kiến, từ 7-8h nhà trường sẽ tổ chức các phần ca múa hát do cô trò nhà trường biểu diễn. Đến 8h, giáo viên và học sinh sẽ tham dự khai giảng trực tuyến tại các lớp học. Còn đại biểu, ban giám hiệu nhà trường và giáo viên bộ môn sẽ tổ chức tại khai giảng tại văn phòng nhà trường. Trước đó, nhà trường cũng phối hợp với nhà mạng lắp đặt 3 đường truyền internet mạng LAN đấu nối tới 20 lớp học và văn phòng nhà trường.
Không gian chào đón năm học mới tại Trường Tiểu học Nguyễn Du.
Tại Trường Tiểu học Nguyễn Du (phường Thành Sen), mọi khâu chuẩn bị đã được hoàn tất từ nhiều ngày qua. Sân trường được quét dọn sạch sẽ, ghế ngồi sắp xếp ngay ngắn, không gian lớp học được trang trí bắt mắt, thân thiện – đặc biệt là khối lớp 1 với 336 học sinh. Ban giám hiệu cùng giáo viên đã chăm chút từng chi tiết để mang đến cho các em nhỏ cảm xúc háo hức và an tâm trong ngày đầu đến trường.
Cô trò tự tay trang trí lớp học cho ngày khai giảng.
"Nhà trường đã kiểm tra kỹ lưỡng hệ thống mạng, thiết bị trình chiếu và âm thanh để buổi lễ trực tuyến diễn ra suôn sẻ, đồng thời đảm bảo các hoạt động chào đón học sinh lớp 1 thật gần gũi và ý nghĩa", đại diện nhà trường chia sẻ.
Tại Trường Tiểu học Đỉnh Bàn (xã Thạch Khê) – ngôi trường vừa gánh chịu nhiều thiệt hại do mưa bão – không khí khai trường cũng đang rộn ràng. Với sự chung tay của chính quyền và các lực lượng hỗ trợ, khuôn viên trường đã được chỉnh trang, rực rỡ cờ hoa. Cô và trò đã sẵn sàng với các nghi thức, chương trình văn nghệ chào mừng năm học mới.
Trường Tiểu học Đỉnh Bàn (xã Thạch Khê) cũng kịp dọn dẹp trường lớp sau bão sẵn sàng cho lễ khai giảng.
Ở các bậc học khác, công tác chuẩn bị cũng được triển khai đồng bộ. Tại Trường THCS Mỹ Châu (xã Lộc Hà), học sinh đang tích cực tập luyện nghi thức khai giảng. Nhà trường đã hoàn thiện mọi điều kiện cơ sở vật chất và đường truyền để tổ chức thành công lễ khai giảng kết hợp giữa truyền thống và trực tuyến.
Học sinh Trường THCS tập nghi thức Đội chuẩn bị cho lễ khai giảng.
Bà Lê Thị Thu Hương – Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ: "Sau phần khai giảng truyền thống, học sinh sẽ cùng tham dự lễ khai giảng trực tuyến toàn quốc. Đây là một hình thức mới mẻ, giúp kết nối các em với không khí chung của đất nước trong ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường".
Những bảng lớp được trang trí nhiều màu sắc chào đón năm học mới 2025-2026.
Sự hòa quyện giữa truyền thống và hiện đại, giữa quy mô trường lớp và tầm vóc quốc gia, đã tạo nên một lễ khai giảng đáng nhớ. Đây không chỉ là sự kiện đánh dấu năm học mới, mà còn là dịp để toàn ngành giáo dục Hà Tĩnh nhìn lại chặng đường 80 năm phát triển và hướng tới những bước tiến vững chắc hơn trong tương lai.
Phương Hồ