Trường PTDTBT Tiểu học Chung Chải số 1: Nơi 'ươm mầm' những ước mơ

Trường PTDTBT Tiểu học Chung Chải số 1: Nơi 'ươm mầm' những ước mơ
2 giờ trướcBài gốc
Một giờ giải lao của học sinh nhà trường.
Mỗi ngày đến trường là một ngày vui
Giữa vùng cao biên giới còn nhiều khó khăn, Trường PTDTBT Tiểu học Chung Chải số 1, (xã Mường Nhé, tỉnh Điện Biên) đang trở thành điểm tựa giáo dục, nơi chắp cánh cho những ước mơ tuổi thơ của học sinh dân tộc thiểu số.
Mỗi sáng, sân trường lại rộn ràng tiếng cười nói của học sinh. Trong những bộ quần áo gọn gàng, các em háo hức bước vào lớp học với niềm vui và tinh thần hứng khởi. Không khí học tập thân thiện, gần gũi đã giúp học sinh thêm yêu trường, yêu lớp và tự tin hơn trong giao tiếp.
Những giờ học tại trường diễn ra sôi nổi với nhiều hình thức tổ chức phong phú. Giáo viên không chỉ truyền đạt kiến thức mà còn tạo điều kiện để học sinh tham gia hoạt động nhóm, trò chơi học tập, thực hành trải nghiệm và giao lưu chia sẻ. Nhờ đó, các em mạnh dạn phát biểu, tự tin trình bày ý kiến và chủ động tiếp cận kiến thức mới.
Không khí học tập luôn sôi nổi.
Chú trọng giáo dục toàn diện cho học sinh
Bên cạnh công tác dạy học, nhà trường đặc biệt quan tâm đến các hoạt động ngoại khóa nhằm giúp học sinh phát triển toàn diện cả về thể chất, kỹ năng và tinh thần.
Các em được tham gia nhiều hoạt động bổ ích như văn nghệ, thể thao, cờ vua, trò chơi dân gian, chăm sóc cây xanh và các hoạt động trải nghiệm thực tế. Những tiếng hát, tiếng cười vang lên mỗi ngày đã góp phần xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, an toàn và hạnh phúc.
Không chỉ học tập, học sinh còn được rèn luyện kỹ năng sống thông qua các hoạt động sinh hoạt bán trú. Sau giờ học, các em cùng nhau vệ sinh phòng ở, sắp xếp chăn màn gọn gàng và giữ gìn khu nội trú sạch đẹp. Những công việc tưởng chừng đơn giản ấy lại giúp học sinh hình thành tính tự lập, tinh thần trách nhiệm và ý thức tập thể.
Một bữa ăn của học sinh bán trú.
Mái nhà yêu thương nơi biên giới
Là trường phổ thông dân tộc bán trú, nhà trường luôn chú trọng chăm lo đời sống cho học sinh. Trong các bữa ăn, các em được đảm bảo chế độ dinh dưỡng, ăn uống nền nếp và giữ gìn vệ sinh.
Không khí sinh hoạt tập thể giúp học sinh thêm gắn bó, biết quan tâm, hỗ trợ nhau trong học tập cũng như trong cuộc sống hằng ngày. Với nhiều em nhỏ vùng cao, ngôi trường không chỉ là nơi học chữ mà còn thực sự trở thành mái nhà thứ hai đầy yêu thương.
Với sự tận tâm của đội ngũ cán bộ, giáo viên cùng tinh thần vượt khó của học sinh, Trường PTDTBT Tiểu học Chung Chải số 1 đang từng ngày đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục và xây dựng môi trường học tập nhân văn.
Từ những lớp học nơi biên giới, những ước mơ nhỏ bé đang được nuôi dưỡng mỗi ngày, mở ra hy vọng về một tương lai tươi sáng hơn cho học sinh vùng cao.
Trường PTDTBT Tiểu học Chung Chải số 1
Nguồn GD&TĐ : https://giaoducthoidai.vn/truong-ptdtbt-tieu-hoc-chung-chai-so-1-noi-uom-mam-nhung-uoc-mo-post779201.html