Trường Sa - Thiêng liêng và tự hào

Trường Sa - Thiêng liêng và tự hào
một ngày trướcBài gốc
Báo Hànôịmới xin gửi đến độc giả loạt bài viết: “Trường Sa - Thiêng liêng và tự hào” để cùng chia sẻ những điều đã làm nên một "trái tim biển" giữa lòng đại dương.
Tự hào Trường Sa. Ảnh: HT
Bài 1: Khúc tráng ca bất diệt
Tình yêu Trường Sa được nuôi dưỡng từ những tấm lòng biết ơn, sự cảm phục và kính trọng dành cho những người đang ngày đêm canh giữ biển, trời của Tổ quốc. Sự hy sinh xương máu của những người chiến sĩ Hải quân đã trở thành khúc tráng ca bất diệt, là động lực để các thế hệ hôm nay sống xứng đáng hơn với sự hy sinh của thế hệ cha anh...
"Hóa thân" giữa lòng đại dương
Chuyến hải trình thăm Trường Sa và Nhà giàn DK1 của 120 thành viên Đoàn công tác số 19 thành phố Hà Nội trong những ngày tháng 5 vừa qua bắt đầu bằng lễ dâng hương, dâng hoa tại Đài Liệt sĩ chiến sĩ Gạc Ma (xã Cam Hải Đông, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa). Ánh mặt trời chói lóa từ biển rọi vào cụm tượng đài "Những người nằm lại phía chân trời" với "Vòng tròn bất tử" làm không gian như trùng xuống.
Dâng hương tại Đài Liệt sĩ chiến sĩ Gạc Ma. Ảnh: Phùng Nho
Trong hương nhang sâu thẳm, lời tưởng nhớ các anh hùng, liệt sĩ đã hy sinh vì biển, đảo Việt Nam da diết: Kính thưa hương hồn các anh hùng liệt sĩ! Vẫn biết rằng vinh quang nào mà chả có mất mát, hy sinh, hạnh phúc nào mà không phải đổ mồ hôi, xương máu, nhưng đứng trước tượng đài Gạc Ma bất tử, chúng tôi vẫn không khỏi bồi hồi xúc động khi các đồng chí đã hiến dâng tuổi thanh xuân, hiến dâng xương máu và hạnh phúc gia đình vì sự toàn vẹn lãnh thổ, vì chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc! Sự hiến dâng, hy sinh của các đồng chí đã hòa mình vào sự lớn lao của dân tộc và giá trị độc lập, tự do thiêng liêng của non sông đất nước ta, vì sự trường tồn vững chắc chủ quyền biển đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc. Năm tháng sẽ trôi qua, nhưng sự đóng góp, hy sinh của các đồng chí - những anh hùng liệt sĩ sẽ mãi mãi ghi vào trang sử oanh liệt của Quân đội nhân dân Việt Nam như một khúc tráng ca bất diệt!
Biết ơn những liệt sĩ đã an nghỉ giữa lòng đại dương lạnh giá, Đại tá Nguyễn Văn Hòa, Chánh Văn phòng Hội Cựu chiến binh thành phố Hà Nội bồi hồi nhớ lại: "Ngày xảy ra sự kiện Gạc Ma - ngày 14-3-1988, tôi đang công tác tại Lữ đoàn Pháo binh ở tỉnh Bắc Kạn. Chúng tôi đã lặng người trước sự kiện bi hùng đó và hôm nay, được đến đây thắp nén nhang thơm cho người đã ngã xuống, tôi càng tự hào về các chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam Anh hùng, những người đã hy sinh thân mình cho sự bình yên của Tổ quốc. Họ là biểu tượng của anh hùng cách mạng!".
Cụm tượng đài chiến sĩ Gạc Ma bất tử. Ảnh: MT
Cũng trong dòng cảm xúc dâng trào, Trưởng ban Đoàn kết Thanh niên và địa bàn dân cư Phạm Minh Phúc (Thành đoàn Hà Nội) chia sẻ: "Đặt chân đến mảnh đất này, bản thân tôi cảm thấy thật linh thiêng, ý nghĩa. Tôi mong muốn được tri ân các anh hùng, liệt sĩ. Chúng tôi, thế hệ những người trẻ sẽ luôn cố gắng, nỗ lực hết mình để góp phần nhỏ bé vào công cuộc bảo vệ và xây dựng Tổ quốc Việt Nam".
Còn Nguyễn Thị Khánh Vy, Sinh viên Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội cũng rưng rưng: "Được đến những “địa chỉ đỏ” này, chúng tôi càng biết ơn các thế hệ cha ông đã hy sinh để giữ yên biển, đảo quê hương. Đó cũng là niềm tin để những người trẻ như tôi thêm động lực vươn lên trong cuộc sống...".
Ngời sáng niềm tin, khí phách
Trong những ngày tham gia chuyến hải trình trên tàu KN 491, Nghệ sĩ ưu tú Cao Nguyệt Hằng, giảng viên Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội, ngoài những giờ tập luyện văn nghệ, hoạt động chuyên môn, chị tranh thủ gấp những cánh hạc giấy để chuẩn bị cho lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển, đảo được tổ chức trên tàu KN491 tại vùng biển đảo Cô Lin - Len Đao - Gạc Ma.
Chị Nguyệt Hằng tâm sự: “Những cách hạc trắng là lời tôi muốn tri ân, lời biết ơn từ sâu thẳm tâm can tôi dành cho các anh hùng liệt sĩ. Dẫu đây là lần thứ hai tôi được đến với Trường Sa, nhưng vẫn vẹn nguyên cảm xúc như lần đầu được đến với vùng biển, đảo thiêng liêng này. Tôi biết ơn những chiến sĩ Hải quân Anh hùng...”.
Kể sao hết những tấm gương hy sinh anh dũng của các cán bộ, chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam trong sự kiện ngày 14-3-1988. Các anh đã ngời sáng lên niềm tin, khí phách quyết thắng, làm đẹp thêm phẩm chất cao quý của Bộ đội Cụ Hồ, người chiến sĩ Hải quân. Sự hy sinh của các anh đã kết thành vòng tròn bất tử, là bài học vô giá cho thế hệ trẻ hôm nay và mai sau... 3 hồi còi tàu KN 491 vang lên trên nền nhạc bài “Hồn tử sĩ”, những cánh hạc trắng, những bông cúc vàng được thả trôi theo dòng nước mênh mông...
Lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển, đảo được tổ chức trên tàu KN 491 tại vùng biển đảo Cô Lin - Len Đao - Gạc Ma. Ảnh: Phùng Nho
Thả hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ trên tàu KN 491. Ảnh: Anh Việt
Không hiểu sao ở nơi trùng khơi nắng gió lại xuất hiện những cánh bướm trắng chao nghiêng bên mạn tàu... Hay giữa lòng đại dương sâu thẳm, các anh đã nghe thấu lời hứa của thế hệ tiếp bước tại lễ tưởng niệm: “Hôm nay, giữa biển trời sóng nước Trường Sa, trong không gian tĩnh lặng và trang nghiêm, trước anh linh của những cán bộ, chiến sĩ Hải quân đã ngã xuống vì biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc, trong niềm tin về Đảng quang vinh, về Bác Hồ vĩ đại, về dân tộc Việt Nam Anh hùng, chúng tôi, những người đang tiếp tục sự nghiệp của các đồng chí xin thề trước anh linh của tổ tiên và các anh hùng liệt sĩ, xin hứa với đồng bào cả nước, quyết tâm bảo vệ bằng được quần đảo Trường Sa, Nhà giàn DK1, phần lãnh thổ, lãnh hải máu thịt thiêng liêng của Tổ quốc và xây dựng Trường Sa, Nhà giàn giàu mạnh, ngang tầm với vị trí chiến lược trên Biển Đông...”.
Với đôi mắt ngân ngấn, chị Phùng Phương Thảo, Bí thư Đảng ủy phường Hàng Trống (quận Hoàn Kiếm) xúc động: “Có những cảm xúc không thể nói thành lời, bởi đó là những rung động từ trái tim và tôi hiểu rằng, bản thân phải cố gắng nhiều hơn nữa để ngày hôm nay xứng đáng với những gì mà cha anh đã hy sinh ngày hôm qua”...
Tự hào biển, đảo Việt Nam. Ảnh: Phùng Nho
Trong khi đó, Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp Quận ủy Bắc Từ Liêm Nguyễn Thu Hương trải lòng: “Khi ra đến Trường Sa, tôi tiếp xúc với những con người tuổi đời còn rất trẻ, nhưng họ có tính kỷ luật rất cao. Tôi thán phục sự chịu đựng gian khổ của họ, thán phục tình yêu nước của họ. Tình yêu nước của các cán bộ, chiến sĩ trẻ đã lan tỏa và chúng tôi nhận thấy phải làm việc nhiều hơn nữa, tích cực hơn nữa, đóng góp nhiều hơn nữa. Cá nhân tôi tự nguyện sẽ vận động và cùng gia đình lan tỏa tình yêu biển, đảo...”.
Lòng biết ơn, tri ân sự hy sinh của cha ông đã chuyển hóa thành tinh thần trách nhiệm trong cuộc sống của mỗi cá nhân trước xã hội. Những mất mát xương máu của cha ông đã nhân lên những điều tốt đẹp cho cuộc sống hôm nay.
(còn nữa)
Minh Thúy
Nguồn Hà Nội Mới : https://hanoimoi.vn/truong-sa-thieng-lieng-va-tu-hao-704595.html