Người chiến sĩ Hải quân vững vàng tay súng canh gác vùng biển, vùng trời của Tổ quốc
Mang theo “hơi ấm” đất liền
Nhận nhiệm vụ, Trưởng đoàn công tác của KTNN - anh Cù Hoàng Diệu, Phó Kiểm toán trưởng KTNN chuyên ngành Ib đã triệu tập họp Đoàn và thông báo, trong chuyến đi này, toàn ngành KTNN - thông qua Đoàn công tác - gửi gắm tới các lực lượng làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo tại quần đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1 những phần quà ý nghĩa với tổng giá trị 200 triệu đồng và rất nhiều hạt giống để các chiến sĩ gieo trồng những vụ mùa rau mới. Nhờ sự quan tâm của lãnh đạo Ngành, của Văn phòng Đảng ủy, Ban Tuyên giáo và Dân vận KTNN, những phần quà - những tấm chân tình này - sẽ được Đoàn công tác chúng ta đại diện gửi tới các đảo, điểm đảo và nhà giàn trao tặng các cán bộ, chiến sĩ nhân dân trong hải trình 09 ngày sắp tới…
Là người giúp Đoàn công tác tiếp nhận, chuẩn bị những phần quà, chị Thái Hà - Trưởng phòng, KTNN chuyên ngành III xúc động: “Hành trang của chúng ta gói trọn những tình cảm, hơi ấm từ đất liền được từng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động KTNN quyên góp, ủng hộ chỉ trong 01 ngày làm việc. Được tận tay trao gửi những phần quà này vừa là trách nhiệm, vừa là niềm tự hào của chúng ta”.
Một số thành viên của Đoàn công tác KTNN chụp ảnh lưu niệm bên Tàu KN 491
Gia nhập Đoàn công tác số 16, chúng tôi cũng nhận thấy niềm tự hào, xúc động ấy hiện diện trên nhiều gương mặt khác, bởi trên chuyến tàu KN491 xuất cảng sớm ngày 5/11 còn có cả các nhóm “bạn đồng hành” đến từ các ngân hàng, các tỉnh thành, các doanh nghiệp, doanh nhân, các nam, nữ thanh niên của đội văn nghệ xung kích... mang theo những món quà vật chất, tinh thần ấm áp của đất liền để thăm hỏi, động viên các cán bộ, chiến sĩ nơi hải đảo. Từ những người xa lạ, chúng tôi nhanh chóng trở nên gần gũi, thân quen, bởi ai cũng háo hức được đến với Trường Sa, được chia sẻ với những khó khăn, vất vả của các lực lượng đang ngày đêm bám đảo, bám biển, giữ vững từng tấc đất, vùng trời quê hương. Trong Đoàn công tác, một số người đã được đến với Trường Sa nhiều lần, song cảm xúc vẫn luôn nguyên vẹn như lần đầu tiên được tham gia hải trình đặc biệt ấy. Còn đa số trong chúng tôi là những người lần đầu được đến với Trường Sa…
Chị Lăng Trịnh Mai Hương - Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế (KTNN) tâm sự: “Chị đã đi rất nhiều nơi, đến hơn 100 nước trên thế giới, nhưng chưa có chuyến đi nào để lại cho chị nhiều cảm xúc và ấn tượng như chuyến đi Trường Sa lần này”. Cảm xúc dâng trào khi cùng Đoàn công tác KTNN dự cuộc thi gấp hạc giấy để chuẩn bị cho Lễ tri ân các anh hùng liệt sỹ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ biển, đảo quê hương vào đúng ngày 07/5 - kỷ niệm 71 năm Ngày truyền thống Hải quân nhân dân Việt Nam - ngay trên boong tàu KN491, chị đã cảm tác nên bài thơ “Cánh hạc tri ân”, khiến bao người nghe vô cùng xúc động, những giọt nước mắt tri ân cứ thế tuôn rơi và Nhạc sĩ Lâm Đình Thuận đã ngay lập tức đề nghị được phổ nhạc cho bài thơ ấy:
Đêm nghe sóng vỗ từng cơn
Ơn người giữ đảo kiên cường sớm trưa
Thương người chèo lái đò đưa
Cho đất liền hiểu nắng mưa tuyến đầu
Tri ân người gửi biển sâu
Nắm xương chấn ải, nâng tàu ra khơi
Các anh hiến cả cuộc đời
Giữ yên vùng đất, vùng trời thiêng liêng
Trái tim từ khắp mọi miền
Sao vàng năm cánh nối liền Việt Nam
Tung bay cánh hạc thênh thang
Vạn lời mong ước theo mang bên mình
Mỗi nếp gấp, một nghĩa tình
Cầu cho thế giới hòa bình, vạn khang
Việt Nam quốc thái dân an
Giò hòa mưa thuận, người người hân hoan
Quốc gia lãnh thổ bảo toàn
Quân dân đoàn kết muôn vàn yêu thương
Mai về ai nặng vấn vương
Thương ai nắng gió phong sương muôn phần
Nhớ màu sắc áo hải quân
Trái tim nguyện hứa, tri ân đời đời.
Bài thơ được sáng tác và phổ nhạc ngay trên Hải trình đến với Trường Sa
Cùng ghi tạc “lời thề giữ biển”
Hải trình 07 ngày trên biển đã đưa chúng tôi đến nhiều đảo, điểm đảo thuộc quần đảo Trường Sa của tỉnh Khánh Hòa và tận mắt chứng kiến những cột mốc chủ quyền biển đảo của Tổ quốc sừng sững, hiên ngang giữa biển, trời bao la. Những người lính hải quân vững vàng tay súng đứng gác, mắt luôn hướng về vùng biển, vùng trời... “Lời thề giữ biển” đang được các anh tiếp nối thế hệ đi trước thực hiện vẹn tròn.
Bởi các anh luôn nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn: “Ngày trước ta chỉ có đêm và rừng. Ngày nay ta có ngày, có trời, có biển. Bờ biển ta dài, tươi đẹp. Ta phải biết giữ gìn lấy nó…”.
Bởi với các anh, nghĩa vụ này là cao cả, thiêng liêng, khi Đảng và Nhà nước ta luôn khẳng định rõ ràng, nhất quán, công khai, minh bạch: Chủ quyền biển, đảo và toàn vẹn lãnh thổ là thiêng liêng, không thể để bị xâm phạm. Việt Nam kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, vùng trời, vùng biển; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển… Và Đảng, Nhà nước ta cũng luôn ưu tiên dành mọi nguồn lực tốt nhất cho nhiệm vụ giữ vững chủ quyền biển, đảo. Các lực lượng quản lý, bảo vệ biển, đảo đã và đang từng bước được xây dựng, phát triển ngày càng vững mạnh. Vinh dự hơn, Hải quân Việt Nam được Đảng, Nhà nước ưu tiên đầu tư tiến thẳng lên hiện đại nên ngày càng trưởng thành, lớn mạnh vượt bậc, làm nòng cốt bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. Chủ trương đúng đắn này của Đảng và Nhà nước ta đập tan những luận điệu xuyên tạc về khả năng chiến đấu của quân đội Việt Nam và sức mạnh vô địch của thế trận quốc phòng toàn dân.
Bởi “Lời thề giữ biển” đã được khẳng định đanh thép khi Đại tướng Lê Đức Anh - vào năm 1988, lúc đó là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng - tại vị trí lịch sử trên đảo Trường Sa, đã đọc bài diễn văn kỷ niệm 33 Ngày thành lập Quân chủng Hải quân, trong đó nhấn mạnh: “Chúng ta xin thề trước hương hồn của tổ tiên ta, trước hương hồn của cán bộ, chiến sĩ đã hi sinh vì Tổ quốc, xin hứa với đồng bào cả nước, xin nhắn nhủ với thế hệ mai sau: Quyết tâm bảo vệ bằng được Tổ quốc thân yêu của chúng ta, bảo vệ bằng được quần đảo Trường Sa - Một phần lãnh thổ và lãnh hải thiêng liêng của Tổ quốc chúng ta”.
Lễ chào cờ nghiêm trang trên đảo Trường Sa
Chuẩn Đô đốc Trần Mạnh Chiến, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng 2 Hải quân - Trưởng đoàn công tác số 16 chia sẻ: “Với chúng tôi, những lời của Đại tướng Lê Đức Anh luôn được mỗi chiến sĩ hải quân khắc ghi và gọi đó là “Lời thề giữ biển”. Đó là mệnh lệnh, là nhiệm vụ chính trị mà Quân chủng Hải quân và mỗi người lính chúng tôi quyết tâm thực hiện bằng được”.
Nghiêm trang và khẳng khái, đồng chí Chuẩn Đô đốc Trần Mạnh Chiến nhấn mạnh: “Biển đảo Việt Nam gắn liền với sự phát triển và trường tồn của dân tộc từ khi lập nước đến nay. Hiện thực hóa “Lời thề giữ biển”, Quân chủng Hải quân vùng 2 luôn giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ về vai trò, vị trí của biển, đảo đối với sự phát triển của dân tộc, đặc biệt là tinh thần, ý chí của cán bộ, chiến sĩ trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo quê hương”.
Để tiếp tục thực hiện “Lời thề giữ biển”, các cán bộ, chiến sĩ Hải quân vùng 2 đã xác định nguyên tắc “Dĩ bất biến, ứng vạn biến” - trong đó, chủ quyền quốc gia trên biển là bất biến, những vấn đề liên quan đến chủ quyền quốc gia trên biển là bất biến và chúng ta phải kiên quyết đấu tranh bảo vệ - đồng chí Chuẩn Đô đốc khẳng định.
Ấm áp nghĩa tình quân dân
“Lời thề giữ biển” ấy không chỉ nằm trọn trong quân doanh, bởi Quân chủng Hải quân còn thực hiện chương trình Hải quân làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển. Đây là một chủ trương mang tính chiến lược đúng đắn của Đảng ủy Quân chủng Hải quân trong xây dựng thế trận lòng dân trên biển, cũng như xây dựng quốc phòng an ninh trên biển đảm bảo vững chắc hiện nay. Vì thế, “Lời thề giữ biển” còn được bồi đắp để tạo dựng nên “pháo đài” thế trận lòng dân.
“Lời thề giữ biển” ấy, sự quyết tâm bảo vệ từng tấc đất, vùng biển, vùng trời của Tổ quốc cũng đã được chúng tôi - những thành viên của Đoàn công tác số 16 và toàn thể nhân dân Việt Nam yêu nước biết tới và ghi nhớ từ thuở nhỏ qua những câu chuyện, những trang sách, bài giảng… về truyền thống cách mạng của dân tộc. Tham gia hải trình này, chúng tôi càng thêm thấu hiểu trang sử bảo vệ chủ quyền biển đảo đã được viết không chỉ bằng mồ hôi, công sức mà bằng cả máu và nước mắt, bằng sự can trường, dũng cảm của của cán bộ, chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam. Chúng tôi càng nhận thức sâu sắc hơn về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc bảo vệ chủ quyền biển, đảo quê hương trong “Lời thề giữ biển”./.
HỒNG THOAN