Đồng chí Kha Phan Thế Bảo sinh năm 2006, dân tộc Thái, lớn lên trong hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn. Bố mẹ ly hôn, Bảo và em gái sống cùng mẹ, là cô giáo Phan Thị Thu Hiền - hiện đang công tác tại địa phương, thu nhập chính từ đồng lương giáo viên và đang trong tình trạng sức khỏe yếu do đang điều trị u tuyến giáp.
Trước bão số 3 (WIPHA), gia đình có căn nhà sàn ba gian và mảnh vườn nhỏ, nhưng trận lũ quét đã cuốn trôi toàn bộ nhà cửa, đồ dùng, hoa màu, khiến gia đình rơi vào cảnh trắng tay. Dù đã được chính quyền địa phương bố trí đất tái định cư, nhưng chi phí xây dựng nhà mới lên tới hàng trăm triệu đồng, vượt quá khả năng của gia đình.
Thiếu tướng Nguyễn Văn Tăng, Phó chính ủy Trường Sĩ quan Lục quân 1 phát biểu tại buổi trao tặng.
Trước hoàn cảnh đó, cấp ủy, chỉ huy các cấp trong nhà trường đã kịp thời hỗ trợ gia đình đồng chí Bảo theo mô hình “Ngôi nhà 100 đồng”. Tại buổi trao tặng, Thiếu tướng Nguyễn Văn Tăng đã trao số tiền 80 triệu đồng, được trích từ nguồn đóng góp theo mô hình “Ngôi nhà 100 đồng” của thanh niên Trường Sĩ quan Lục quân 1, cùng với nhiều phần quà thiết thực như ti vi, quạt, chăn bông và vật dụng sinh hoạt tặng gia đình đồng chí Bảo.
Lãnh đạo nhà trường và đại diện địa phương trao tặng kinh phí xây nhà hỗ trợ “Ngôi nhà 100 đồng”.
Phát biểu tại buổi trao tặng, Thiếu tướng Nguyễn Văn Tăng nhấn mạnh: “Nhà trường chia sẻ sâu sắc với những mất mát mà gia đình đồng chí Bảo phải gánh chịu sau thiên tai; mong muốn gia đình sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống và đồng chí Bảo tiếp tục nỗ lực học tập, rèn luyện để xứng đáng với sự quan tâm của lãnh đạo, chỉ huy các cấp. Nhà trường trân trọng cảm ơn sự phối hợp, tạo điều kiện của cấp ủy, chính quyền và bà con nhân dân địa phương để đoàn công tác hoàn thành nhiệm vụ”.
Nhân dịp này, Hội Phụ nữ nhà trường cũng gửi tặng sách vở, bút viết, quần áo tặng trẻ em và bà con nhân dân xã Mỹ Lý bị ảnh hưởng bởi bão lũ.