Trưởng thành từ trại hè 'Học làm chiến sĩ công an'

Trưởng thành từ trại hè 'Học làm chiến sĩ công an'
7 giờ trướcBài gốc
Các chiến sĩ nhí rèn luyện điều lệnh đội ngũ dưới sự hướng dẫn của cán bộ huấn luyện
Trại hè “Học làm chiến sĩ công an” năm 2025 tại Lâm Đồng khép lại nhưng dư âm của nó vẫn đọng lại trong từng câu chuyện, từng ánh mắt háo hức của những “chiến sĩ nhí”. Một tuần trải nghiệm không chỉ mang lại niềm vui ngày hè mà còn mở ra cho các em một hành trình trưởng thành, học cách sống kỷ luật, tự lập và biết quan tâm hơn đến những người xung quanh.
Giữa mùa hè tháng 7 sôi động, 85 thiếu nhi từ nhiều địa phương trong tỉnh tập trung về Trung tâm Hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh Lâm Đồng. Ngay sau lễ khai mạc, các em nhanh chóng khoác lên mình bộ trang phục màu xanh, di chuyển đến Trung tâm Huấn luyện Nghiệp vụ Công an tỉnh. Từ đây, một tuần thử thách và trải nghiệm bắt đầu - 7 ngày sống và rèn luyện như những chiến sĩ công an thực thụ.
Mỗi sáng, khi trời còn tờ mờ, tiếng còi báo thức vang lên, các em nhanh chóng gấp chăn gối vuông vức, xếp hàng ngay ngắn để bắt đầu giờ tập điều lệnh đội ngũ. Những bước chân đều tăm tắp, những khẩu lệnh dõng dạc ban đầu còn vụng về, sau vài ngày đã trở nên thuần thục. Ngoài các giờ huấn luyện, các em còn được tham gia các buổi rèn kỹ năng nội vụ, học phòng cháy, chữa cháy, tập tự vệ, tìm hiểu an toàn giao thông, kỹ năng ứng phó khi gặp tình huống khẩn cấp hay phòng, chống đuối nước.
Vượt chướng ngại vật, rèn luyện sức bền và tinh thần đồng đội.
Không chỉ rèn luyện thể chất, chương trình còn mở ra cho các em cánh cửa khám phá kiến thức mới qua những buổi workshop sáng tạo. Mỗi hoạt động không chỉ giúp các em tích lũy kỹ năng mà còn dần hình thành thói quen đúng giờ, gọn gàng, tôn trọng kỷ luật, biết lắng nghe và hỗ trợ nhau.
Giữa những giờ học nghiêm túc, các buổi giao lưu văn nghệ, thể thao, đốt lửa trại lại trở thành khoảng thời gian để tiếng cười vang khắp sân. Ngọn lửa hồng bập bùng trong đêm như kết nối trái tim của những người bạn mới, để sáng hôm sau, các em lại cùng nhau bước vào bài tập mới với tinh thần hứng khởi hơn.
Nguyễn Vũ Khánh Thư - học sinh lớp 6 Trường THCS Thạnh Mỹ, xã Đơn Dương nhớ lại những ngày đầu còn bỡ ngỡ: “Em hơi lo khi phải xa nhà nhiều ngày nhưng dần dần em quen với nếp sinh hoạt ở đây. Em học được cách tự chăm sóc bản thân, làm việc theo kỷ luật và biết phối hợp với các bạn để hoàn thành nhiệm vụ. Với em, một tuần trại hè là quãng thời gian để vượt qua chính mình, tự tin, mạnh dạn hơn trước tập thể”.
Còn Lê Mai Trường Sơn - học sinh lớp 5, Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt, phường Lâm Viên - Đà Lạt lại hào hứng kể về niềm vui khi khoác bộ trang phục chiến sĩ công an và được tham gia những hoạt động như: tập điều lệnh, chữa cháy. “Em thích nhất là buổi tập chữa cháy, lúc đầu em sợ không làm được nhưng nhờ các anh chị hướng dẫn, em đã hoàn thành tốt. Em mong năm sau sẽ được đi tiếp để học thêm nhiều kỹ năng mới”, Sơn nói.
Ngày bế mạc, những tấm giấy chứng nhận và huy hiệu chương trình được trao tận tay từng “chiến sĩ nhí”. Không chỉ là phần thưởng cho nỗ lực suốt một tuần, đó còn là dấu mốc để mỗi em nhớ về một mùa hè đặc biệt, mùa hè mà các em biết tự gấp chăn gọn gàng, biết chạy nhanh hơn khi nghe còi báo động, biết nhường phần ăn cho bạn và biết mỉm cười khi cùng nhau hoàn thành thử thách.
Giám đốc Trung tâm Hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh Lâm Đồng Trịnh Thị Loan đánh giá: Trại hè không chỉ mang lại cho các em kiến thức và kỹ năng sống cần thiết, mà quan trọng hơn, đã khơi dậy tinh thần yêu nước, niềm tự hào dân tộc, ý chí vươn lên và tình đoàn kết.
Hương Ly
Nguồn Lâm Đồng : https://baolamdong.vn/truong-thanh-tu-trai-he-hoc-lam-chien-si-cong-an-387386.html