Anh Gửi chia sẻ hành trình đèn sách, ôn luyện tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên huyện Chư Păh khá vất vả
Bước ra khỏi cổng điểm thi, anh Gửi (40 tuổi, dân tộc Jrai) thở phào nhẹ nhõm khi đã hoàn thành các môn thi. Anh Gửi khá tự tin với các môn thi mình vượt qua, đủ điểm đậu.
Anh Gửi chia sẻ, bản thân đang làm bí thư chi bộ, trưởng thôn làng Ko, xã Chư Đăng Ya, huyện Chư Păh. Đợt thi này nếu đậu anh sẽ bổ sung bằng THPT vào hồ sơ.
“Mình phải bổ sung bằng cấp để đáp ứng công việc của một trưởng thôn. Không những vậy, mình phải đi thi, đậu tốt nghiệp sẽ thêm uy tín, nói bà con mới nghe”, anh Gửi vui vẻ.
Trước đây anh Gửi học hệ 9+3 nên để đáp ứng cho công việc, mấy năm trước anh đăng ký học ở Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên huyện Chư Păh. Lớp học diễn ra vào thứ bảy, chủ nhật hàng tuần. Buổi tối anh Gửi tranh thủ học thêm cùng con trai học lớp 12. Hai bố con đèn sách mãi khuya mới ngủ.
“Nhà mình chỉ có mấy sào đất, phải cố gắng rèn luyện, học hành, giữ uy tín để làm trưởng thôn. Việc này vừa giúp được người dân trong làng tránh cái xấu, tiếp cận cái tốt đẹp”, anh Gửi thổ lộ.
Anh Ksor Wek vừa hoàn thành bài thi cuối cùng vào sáng nay.
Sau hai nhiệm kỳ làm trưởng thôn Ngo 4 (xã Ia Ka, huyện Chư Păh), anh Ksor Wek (47 tuổi) quyết tâm lấy được tấm bằng THPT để bổ sung vào hồ sơ. Anh là một trong số những thí sinh lớn tuổi nhất tại điểm thi này. Trước đây anh Wek cùng theo học hệ 9+3 nên không có bằng THPT. Năm 2021, được sự động viên của địa phương và người thân, anh Wek đăng ký theo học tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Chư Păh.
Vậy là cứ vào cuối tuần, người đàn ông trên chiếc xe máy đi hơn 15km từ nhà đến chỗ học. Có khi anh đem cả sách vở lên rẫy để học. Với anh Wek kỳ thi này rất quan trọng nên những ngày cận kề, anh thường xuyên thức khuya để lên mạng học thêm. Với những bài toán khó, anh gọi cho con gái út lớp 11 nhờ hỗ trợ. Ở kỳ thi chỉ có môn Toán không làm được, các môn khác anh Wek đều tự tin với số điểm mong muốn. Vị trưởng thôn hiền lành bộc bạch muốn có tấm bằng tốt nghiệp để tiếp tục được người dân tín nhiệm.
Anh Gloan tự tin với các bài thi của mình sẽ đạt điểm cao.
Lần đầu dự thi tốt nghiệp, anh Rơ Châm Gloan (40 tuổi, trưởng thôn AL, xã Ia Mơ Nông, huyện Chư Păh) tỏ ra tự tin khi hoàn thành tốt các môn.
“Tôi học bổ túc ba năm trước, giờ mới được đi thi. Do nhà cách điểm học hơn 20 cây số nên khá tốn học phí, tiền ăn ở, đi lại nên mình quyết tâm đậu. Đậu tốt nghiệp để khoe với vợ chứ không vợ la lên đấy”, anh Gloan chia sẻ.
Hai tháng trước kỳ thi, anh nhiều đêm thức khuya để ôn luyện. Các môn thi mà anh đăng ký gồm Văn, Toán, Công nghệ và Địa lý. Anh Gloan yêu thích và tự tin nhất về môn Địa lý. Anh lạc quan, nói rằng nếu năm nay không đậu sang năm sẽ thi tiếp để nâng cao kiến thức, làm gương cho con cháu.
Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025, Gia Lai có 16.206 thí sinh đủ điều kiện dự thi (trong đó có hơn 15.500 thí sinh đang học lớp 12 và 704 thí sinh tự do). Kỳ thi năm nay có nhiều điểm mới khi lần đầu tiên tổ chức cho học sinh theo học Chương trình GDPT 2018 và Chương trình GDPT 2006 cùng dự thi.
Kỳ thi này, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai đã huy động 4.500 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và người lao động tham gia trong các khâu tổ chức của kỳ thi. Đối với đội ngũ giám thị coi thi, toàn tỉnh huy động 1.835 giáo viên, trong đó có 1.642 giáo viên THPT, 193 giáo viên THCS.
Tiền Lê