Trong ngôi nhà khang trang vừa hoàn thiện cuối năm 2025, anh Nguyễn Văn Thìn chậm rãi kể lại hành trình hơn 17 gắn bó với công việc “vác tù và hàng tổng” của mình. Từ năm 2009, khi được bà con tín nhiệm bầu giữ cương vị này, anh luôn trăn trở làm sao để cuộc sống của bà con ngày một khấm khá hơn.
Thời điểm anh mới nhận nhiệm vụ, thôn Diềm là địa bàn còn nhiều khó khăn của xã Nghĩa Tâm, nhận thức của bà con còn hạn chế, kinh tế chậm phát triển, thu nhập và đời sống còn ở mức thấp.
Trước thực tế đó, anh hiểu rằng, muốn thay đổi nhận thức của người dân thì không thể chỉ dừng lại ở tuyên truyền, cách tốt nhất là tự mình làm trước, làm hiệu quả để bà con thấy và làm theo.
Chính suy nghĩ ấy đã thôi thúc anh mạnh dạn phát triển kinh tế gia đình. Tận dụng lợi thế đất đai, anh xây dựng mô hình kinh tế tổng hợp từ trồng quế và chăn nuôi lợn nái cùng lợn thịt thương phẩm, mang lại nguồn thu trên 200 triệu đồng mỗi năm.
Anh Thìn tích cực chăm sóc hơn 3 ha quế của gia đình.
Không chỉ làm giàu cho riêng mình, anh Thìn còn kiên trì vận động Nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; khuyến khích bà con mở rộng diện tích trồng quế và hướng đến sản xuất hàng hóa nhằm nâng cao thu nhập. Nhờ đó đến nay, thôn Diềm đã hình thành vùng trồng quế với diện tích trên 70 ha, đời sống của người dân được nâng lên, thu nhập bình quân đầu người đạt gần 45 triệu đồng/năm; thôn có 143 hộ nhưng chỉ còn 5 hộ nghèo.
Kinh tế phát triển, đời sống của người dân thôn Diềm ngày càng được nâng cao
Anh Thìn chia sẻ: Là trưởng thôn tôi luôn cố gắng hết mình để được góp sức giúp bà con trong thôn giảm nghèo, vươn lên làm giàu. Để bà con tin và làm theo thì mình không chỉ nói suông mà phải làm trước, làm sao cho hiệu quả, từ đó mới tuyên truyền, vận động được bà con.
Không chỉ đi đầu trong phát triển kinh tế, anh Thìn còn là hạt nhân tích cực trong phong trào xây dựng nông thôn mới. Với vai trò phó bí thư chi bộ, trưởng thôn, anh đã cùng cấp ủy, chính quyền địa phương tích cực vận động Nhân dân hiến đất, đóng góp ngày công, tiền mặt để làm đường giao thông nông thôn. Tiêu biểu là Dự án cải tạo nâng cấp tuyến đường Nghĩa Tâm - Trung Sơn có tổng chiều dài 12 km, trong đó có 5 km đi qua địa bàn thôn Diềm. Để tuyến đường được mở rộng từ 5m lên 6,5 m, hơn 30 hộ dân trong thôn đã tự nguyện hiến trên 20.000 m2 đất. Riêng gia đình anh Thìn đã tiên phong hiến hơn 1.000 m2 đất cùng toàn bộ cây trồng trên đất.
Tuyến đường Nghĩa Tâm - Trung Sơn sau khi được nâng cấp, mở rộng
Anh Thìn nhớ lại: “Ban đầu, nhiều hộ còn băn khoăn vì khi giải phóng mặt bằng sẽ không được đền bù. Tôi đã nghĩ muốn bà con đồng thuận thì mình phải làm trước. Khi mình làm thật, làm quyết liệt thì bà con sẽ tin và làm theo.”
Khi thấy trưởng thôn gương mẫu, các hộ dân dọc tuyến đường đi qua đã đồng thuận, tự nguyện hiến đất để mở rộng đường. Điển hình như anh Nguyễn Văn Hải từ chỗ băn khoăn đã sẵn sàng hiến tới gần 2.000 m2 đất.
Anh Hải phấn khởi chia sẻ: Thấy gia đình trưởng thôn tiên phong chặt quế, hiến đất để mở rộng đường, tôi và bà con cũng không nghĩ ngợi gì mà làm theo trưởng thôn. Từ ngày làm xong con đường, bà con rất phấn khởi, đường rộng đi lại an toàn, vận chuyển thuận lợi nên hàng hóa bán được giá hơn, đời sống của bà con trong thôn cũng khá lên nhiều.
Anh Nguyễn Văn Thìn (áo trắng) trao đổi với người dân về ý nghĩa của tuyến đường đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
Đánh giá về người cán bộ cơ sở năng động, trách nhiệm, ông Đỗ Chí Thành - Phó Chủ tịch UBND xã Nghĩa Tâm cho biết: “Vừa là phó bí thư chi bộ, vừa là trưởng thôn Diềm, anh Nguyễn Văn Thìn là tấm gương sáng về tinh thần gương mẫu, trách nhiệm. Anh là “cầu nối” quan trọng giữa chính quyền và người dân, góp phần giữ vững an ninh trật tự và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Anh chính là tấm gương tiêu biểu trong phong trào thi đua “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tại địa phương.”
Bằng tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, “nói đi đôi với làm” anh Nguyễn Văn Thìn đã và đang trở thành điểm tựa, lan tỏa cảm hứng cho người dân thôn Diềm cùng chung sức xây dựng quê hương ngày càng khang trang, giàu đẹp.
Nguyễn Thị Huyền Trang - Lê Xuân Quỳnh