Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuệ Hiền và Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuyết Minh dự khán trận đấu
Ngay sau tiếng còi khai cuộc, SHB Đà Nẵng mới là đội chiếm được ưu thế khi liên tục dồn ép Trường Tươi Bình Phước bằng các pha xẻ biên khó chịu, trong đó bên cánh phải với sự khoang phá của Phan Văn Long và Nguyễn Minh Quang khiến hàng thủ “Những chiến binh xanh” nhiều lần chao đảo. Cùng với đó, dường như sức ép của cuộc chiến sinh tử đè nặng lên các đôi chân cầu thủ Trường Tươi Bình Phước nên họ nhập cuộc có phần bị “ngộp”. Không những vậy, khi trận đấu chỉ trôi qua được 17 phút, HLV Quốc Anh còn buộc phải thay người bất đắc dĩ khi tiền đạo Phi Sơn dính chấn thương phải rời sân, thế chỗ là Hồ Tuấn Tài.
Có nhiều thời điểm tạo ra thế trận tốt nhưng Trường Tươi Bình Phước không tận dụng được cơ hội
Cho đến khi hiệp 1 trôi được gần nửa thời gian, lối chơi rình rập có toan tính của Trường Tươi Bình Phước mới bắt đầu phát huy tác dụng. Phút 19, tiền đạo Sỹ Giáp trong 1 ngày được bố trí chơi thấp hơn thường lệ bất ngờ xuất hiện trong vòng cấm để xoay người dứt điểm rất nhanh sau tình huống lộn xộn trước cầu môn Tiến Dũng, nhưng đáng tiếc cho Sỹ Giáp là pha kết thúc của anh lại đi không như ý muốn…. Không riêng tình huống này mà khoảng 10 phút sau, cầu thủ mang áo số 10 của Trường Tươi Bình Phước tiếp tục có liên tiếp 2 pha dứt điểm nữa ngay trong vòng cấm, chỉ có điều anh gặp phải sự phản xạ xuất thần của thủ môn Bùi Tiến Dũng nên không có bàn thắng cho đội nhà.
Bước vào hiệp 2, Trường Tươi Bình Phước chơi khác hẳn khi đẩy cao đội hình tấn công, buộc SHB Đà Nẵng chống đỡ vô cùng vất vả. Ngay sau khi hiệp 2 trôi qua chưa được 5 phút, Trường Tươi Bình Phước được hưởng quả đá phạt chính diện khung thành SHB Đà Nẵng ở cự ly khoảng 25m, lúc này mọi người đã nghĩ ngay tới cơ hội cho tài sút phạt của Công Phượng, tuy nhiên cú sút của anh lại bật hàng rào. Chỉ hơn 5 phút sau đó cũng từ tình huống đá phạt bên cánh phải, Công Phượng treo bóng rất ngọt vào trong đến đúng đầu của Sỹ Giáp trong tư thế không bị ai kèm, nhưng thêm một lần nữa cái duyên ghi bàn chưa đến với tiền đạo này khi cú đánh đầu hiểm hóc của anh lại tìm đúng xà ngang bật ra.
Ngoài pha sút pen hỏng ăn, Công Phượng trong trận này có phong độ không cao và cùng đội nhà nhận thất bại
Đang trong thế lấn lướt, thế nhưng phút 60, từ sự hớ hênh của hàng thủ, Trường Tươi Bình Phước buộc phải trả giá khi để Đình Duy thoát xuống thoải mái và anh lừa qua luôn thủ môn Tấn Trường đưa bóng vào lưới, đưa đội bóng sông Hàn vượt lên dẫn trước 1-0. Rất nhanh sau đó, ngay tình huống giao bóng, Tự Nhân có pha xâm nhập vòng cấm buộc đối phương phải phạm lỗi, Trường Tươi Bình Phước được hưởng quả phạt đền, thế nhưng trên chấm 11m, Công Phượng lại không thắng được tài bắt pen của Tiến Dũng. Không ghi được bàn từ chấm 11m, ngay tức khắc Trường Tươi Bình Phước thêm một lần trả giá đắt khi để tiền đạo vào thay Hà Minh Tuấn lẻn qua hàng hậu vệ hạ gục thủ môn Tấn Trường nhân đôi cách biệt cho SHB Đà Nẵng…
Cổ động viên của Trường Tươi Bình Phước khá buồn vì đội nhà không có vé thăng hạng
Bàn nhân đôi cách biệt này cũng là dấu chấm hết cho tham vọng thăng hạng của đội bóng miền Đông Nam Bộ. Thắng trận với tỷ số 2-0, SHB Đà Nẵng ở lại V.League 1, còn Trường Tươi Bình Phước tiếp tục thi đấu ở V.League 2 mùa tiếp theo.
Nguyễn Tấn - Quốc Việt