Thất bại trước Bắc Ninh, Trường Tươi Đồng Nai bị đối thủ thu hẹp khoảng cách trên bảng xếp hạng
Trong tình thế buộc phải thắng để thắp lại hy vọng cho cuộc đua vô địch, Bắc Ninh không ngần ngại chơi “pressing” và đẩy cao đội hình tấn công ngay từ đầu. Với cách chơi này, chủ nhà Bắc Ninh kiểm soát bóng nhiều hơn, trong khi Trường Tươi Đồng Nai buộc phải lùi sâu đội hình để chơi phòng thủ phản công.
Dù cầm bóng nhiều nhưng lối chơi tấn công của đội chủ sân Việt Yên không được trơn tru, nhất là những pha phối hợp cuối cùng hoặc các đường chuyền từ 2 biên vào vòng cấm thiếu độ chính xác cao để các tiền đạo dứt điểm. 45 phút đầu trôi qua khá tẻ nhạt, cả hai bên rất ít dàn xếp được pha phối hợp tấn công nào bài bản, đẹp mắt.
Dù có sự cổ vũ của rất đông cổ động viên trên sân khách nhưng Trường Tươi Đồng Nai phải nhận thất bại đầu tiên của mùa giải. Ảnh: Nguyễn Tấn
Bước vào hiệp 2, cả hai bên đều có sự điều chỉnh nhân sự hòng cải thiện lối chơi. Chính sự điều chỉnh này đến phút 70, Hồng Quân được tung vào sân trước đó đã có pha kết thúc bằng đầu trong vòng cấm làm bó tay thủ môn Tấn Trường giúp Bắc Ninh vượt lên dẫn bàn 1-0. Bị dẫn bàn nhưng Trường Tươi Đồng Nai chơi tấn công không có gì khởi sắc, dù Huấn luyện viên Việt Thắng đã tận dụng cả 5 sự thay đổi nhân sự.
Đến phút 85 của trận đấu, mặc dù Trường Tươi Đồng Nai có được bàn thắng từ chấm phạt đền của Alex Sandro để cân bằng tỷ số 1-1, nhưng vào phút bù giờ đầu tiên của trận đấu, Bruno Cunha đã có tình huống đánh đầu dũng mãnh “hạ đo ván” đội khách để ấn định tỷ số 2-1 cho Bắc Ninh.
Với thất bại đầu tiên của mùa giải, Trường Tươi Đồng Nai đã bị chính Bắc Ninh thu hẹp khoảng cách trên bảng xếp hạng xuống còn 3 điểm, qua đó giúp cuộc đua vô địch giữa 2 đội thêm phần kịch tính trong 4 vòng đấu cuối.
Nguyễn Tấn