Huấn luyện viên Việt Thắng và các trợ lý đang xem mỗi trận còn lại đều là trận “chung kết”. Ảnh: Nguyễn Tấn
Với 41 điểm đang có trong tay, Trường Tươi Đồng Nai đang dẫn đầu bảng xếp hạng, hơn đội đứng ngay phía sau Bắc Ninh đúng 3 điểm. Do đã để thua chính đối thủ đang bám đuổi Bắc Ninh ở lượt đấu trước, giờ đây đoàn quân của huấn luyện viên (HLV) Nguyễn Việt Thắng không được phép sẩy chân thêm lần nào nữa.
Bởi theo điều lệ của giải, trong trường hợp Trường Tươi Đồng Nai và Bắc Ninh có cùng điểm với nhau, chỉ số so sánh đầu tiên là thành tích đối đầu giữa 2 đội. Tính theo tiêu chí này, đội bóng của thành phố Đồng Nai đang thất thế khi lượt đi hòa 0-0, còn lượt về bị thua Bắc Ninh 2-1.
Với tình cảnh nói trên nên trong 4 trận đấu còn lại, tất cả đều được xem là trận chung kết của Trường Tươi Đồng Nai. Trước mắt, ở vòng 19 này gặp Đại học Văn Hiến là trận chung kết đầu tiên trong số đó.
Nếu xét về mọi khía cạnh, các học trò của HLV Việt Thắng đều trên cơ, thậm chí cho đến lúc này với số điểm đang nằm ở ngưỡng an toàn, không còn mục tiêu thì Đại học Văn Hiến không có nhiều động lực để chiến đấu.
Ngoài ra còn chưa kể khi được trở về “thánh địa” quen thuộc, Trường Tươi Đồng Nai còn như “hổ mọc thêm cánh”. Do vậy, 3 điểm tuyệt đối là điều mà ai cũng dự báo trước cho “những chiến binh xanh” vào lúc 18h ngày 16-5.
Vắng Công Phượng, tiền đạo Alex Sandro đang là niềm hy vọng số 1 của Trường Tươi Đồng Nai trong khâu ghi bàn. Ảnh: Nguyễn Tấn
Ngoài nhiệm vụ phải thắng trên sân nhà, ở loạt trận vòng 19, Trường Tươi Đồng Nai còn mong muốn Bắc Ninh không có điểm khi làm khách trước Khánh Hòa trên sân vận động 19-8. Nếu cả 2 điều này xảy ra, đội bóng của “bầu” Sơn gần như hết “lạnh gáy” trong cuộc đua vô địch, bởi khi đó khoảng cách 6 điểm lại được thiết lập trong khi chỉ còn 3 vòng đấu cuối.
Nói là vậy nhưng ở vòng đấu thứ 19 này, Trường Tươi Đồng Nai chỉ nên trông mong vào chính mình chứ khó bề chờ đợi sự quật khởi từ Khánh Hòa, bởi đội bóng “phố biển” đang có phong độ cực kém. Chỉ tính từ vòng 16 đến nay, Khánh Hòa chỉ có duy nhất 1 trận hòa (1-1 với Xuân Thiện Phú Thọ), còn lại họ nhận thất bại đến 2 trận liên tiếp.
Ngược lại, Bắc Ninh hành quân đến Nha Trang với tinh thần chiến đấu vô cùng cao để duy trì hy vọng cho cuộc đua vô địch với đội đang dẫn đầu Trường Tươi Đồng Nai, nhất là sau khi có chiến thắng đầy bản lĩnh trước chính đối thủ đang cạnh tranh trực tiếp ở vòng đấu tuần trước.
Dù thế nào đi chăng nữa, lúc này “cờ vẫn trong tay” HLV Việt Thắng và các học trò do vẫn có 3 điểm hơn Bắc Ninh. Đây là lợi thế lớn để Trường Tươi Đồng Nai chạm vào ngôi vương mùa giải này cùng tấm vé thăng hạng trực tiếp vào mùa sau.
Nguyễn Tấn