Thanh Bình (giữa) mở tỷ số, khai màn cho "cơn mưa gôn" trên sân vận động Bình Phước. Ảnh: Nguyễn Tấn
Dù được đánh giá cao hơn hẳn Thanh niên TP.HCM về mọi mặt, nhưng với toan tính muốn “đánh phủ đầu” đội khách trên sân nhà nên HLV Việt Thắng vẫn tung ra sân đội hình ưa thích nhất của mình. Chỉ 16 phút trôi qua, Trường Tươi Đồng Nai đã vươn lên dẫn trước sau pha dứt điểm của Thanh Bình. Phút 33 tới lượt Minh Vương điền tên mình lên bảng tỷ số để đưa “Những chiến binh xanh” nhân đôi cách biệt ngay trong hiệp 1.
Pha "không chiến" ghi bàn dũng mãnh của Trọng Hiếu giúp Trường Tươi Đồng Nai thắng đậm Thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Nguyễn Tấn
Bước vào hiệp 2, "cơn mưa gôn" mới thật sự bắt đầu và người mở màn là Alex Sandro, tiền đạo người Brazil giúp Trường Tươi Đồng Nai đào sâu khoảng cách lên 3 bàn. Đây cũng là bàn thắng khiến Thanh niên TP.HCM hoàn toàn sụp đổ.
Cú đúp của Quốc Lộc (số 14) góp phần giúp Trường Tươi Đồng Nai có chiến thắng đậm nhất từ đầu giải. Ảnh: Nguyễn Tấn
Trước khi khép lại trận đấu, Trọng Hiếu và Quốc Lộc lần lượt lập công, trong đó Quốc Lộc có cho mình “cú đúp” trong lần hiếm hoi được tung vào sân, qua đó giúp Trường Tươi Đồng Nai có chiến thắng đậm đà đúng bằng 1 ván đấu tennis - 6-0.
Với chiến thắng này, đoàn quân của HLV Việt Thắng tiếp tục duy trì thành tích bất bại từ đầu giải và giữ vững ngôi đầu với 41 điểm, hơn đội bám đuổi ngay phía sau Bắc Ninh 6 điểm. Trong khi giải đấu chỉ còn đúng 5 vòng đấu nữa là khép lại, với khoảng cách khá an toàn này cùng lịch thi đấu thuận lợi, Trường Tươi Đồng Nai rất rộng cửa giành cúp vô địch cùng tấm vé thăng hạng trực tiếp.
Nguyễn Tấn