Với đội hình chất lượng gồm: Xuân Trường, Công Phượng, Minh Vương, Hữu Tuấn, Văn Sơn... nhưng Trường Tươi Đồng Nai vẫn chọn đá Giải hạng Nhất.
Sau khi nhận được công văn mời đăng ký tham dự Giải bóng đá vô địch quốc gia (VĐQG) LPBank 2025/26 từ Công ty cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF), Ban lãnh đạo CLB Trường Tươi Đồng Nai đã họp bàn với sự cân nhắc kỹ lưỡng, toàn diện trên mọi khía cạnh… Cuối cùng, quyết định đã được đưa ra là tiếp tục đá Giải hạng Nhất, không lên V.League như nhiều người nghĩ. Đây là quyết định đầy khó khăn của lãnh đạo “Những chiến binh xanh”, bởi sân chơi V.League là khát vọng mà “Những chiến binh xanh” nỗ lực trong 2 mùa giải qua mà vẫn chưa đạt được!
Dù từ chối giấc mơ lên chơi giải bóng đá cao nhất Việt Nam, nhưng xét cho cùng đó là sự lựa chọn đúng đắn của Trường Tươi Đồng Nai. Đúng bởi sau 2 mùa giải chơi ở Giải hạng Nhất, đội bóng của “bầu” Sơn hiểu rằng: Một khi chưa chinh phục được giải đấu cấp độ thấp hơn thì sẽ gặp khó khi góp mặt ở môi trường đầy khốc liệt của V.League. Trái ngược với sự chọn lựa của CLB, một số ý kiến cho rằng, xét về thực lực, nhất là nhân sự mà Trường Tươi Đồng Nai chuẩn bị cho mùa giải 2025-2026 so với những đội tầm trung ở V.League họ hoàn toàn đủ sức chơi ở giải đấu này.
Tuy nhiên, chính thực tế “chỉ đủ sức đá V.League”, tức còn quanh quẩn ở việc chạy đua để trụ hạng đã khiến ban lãnh đạo đội bóng tạm gác lại suất thăng hạng được cho là “trên trời rơi xuống” đầy bất ngờ trong mùa giải mới! Nói như chính tư duy của lãnh đạo đội bóng từng bày tỏ về quyết định không dự V.League: “Được góp mặt tại Giải bóng đá VĐQG là vinh dự lớn lao... nhưng hành trình này cần thời gian, đó là thời gian cần thiết để CLB trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình. Chúng tôi không muốn bước vào V.League chỉ để “tham dự”, chúng tôi muốn đến đó khi đã thực sự sẵn sàng để chiến đấu, để chinh phục. Và quan trọng hơn hết để mang đến cho người hâm mộ Đồng Nai và cả nước những trận đấu chất lượng, những khoảnh khắc tự hào và hình ảnh của một tập thể gắn kết, chuyên nghiệp, được xây dựng từ nền móng vững chắc”...
Có câu “đạt được giấc mơ đã khó, giữ nó còn khó hơn”, chân lý này có lẽ đã được những người làm bóng đá của Trường Tươi Đồng Nai thẩm thấu. Do vậy, khi có đủ thực lực và có thể đứng vững trên chính đôi chân của mình, đội bóng giàu tham vọng của Đồng Nai sẽ tự tin có mặt để chinh phục giải đấu cao nhất Việt Nam - V.League. Điều này có thể đến ngay sau mùa giải 2025-2026 kết thúc, hoặc có thể dài hơn nhưng rất nhiều người hâm mộ của Đồng Nai tin và ủng hộ hướng đi của CLB. Tin từ tư duy đến cách làm để đạt được điều mình cần, chứ không hão huyền vào năng lực để té đau! Nói như chính quan điểm của lãnh đạo CLB: “Chúng tôi không lựa chọn con đường ngắn nhất, chúng tôi chọn con đường đúng đắn nhất, phát triển bằng nội lực, đi lên bằng sự chuẩn bị bài bản,
bền vững!”.
Nguyễn Tấn