Với lợi thế sân nhà cùng phong độ ấn tượng hơn, “Những chiến binh xanh” đã không làm các cổ động viên nhà phải thất vọng khi có chiến thắng thuyết phục để lấy trọn 3 điểm và tái lập khoảng cách với đội đang bám đuổi lên thành 6 điểm.
Alex Sandro lập cú đúp giúp Trường Tươi Đồng Nai có chiến thắng trên sân nhà trước Quảng Ninh. Ảnh: Trương Hiện
Ngay khi nhập cuộc, thế trận được 2 đội tạo ra khá hấp dẫn khi liên tục có những tình huống tấn công về phía khung thành đối phương. Tuy nhiên, thế trận ấy chỉ được Quảng Ninh duy trì 10 phút đầu, sau đó thế trận gần như hoàn toàn thuộc về đội chơi hay hơn - Trường Tươi Đồng Nai. Phút 25, trong một tình huống đá phạt của Minh Vương từ hơn 45m, bóng được treo vào cho Thanh Minh đội đầu chuyền như đặt cho Thành Lộc chờ sẵn bên trong để hậu vệ này đội đầu phá tung lưới Quảng Ninh, mở tỷ số cho đội chủ nhà. Phút 32, Trường Tươi Đồng Nai lại có bàn nhân đôi cách biệt với pha lập công của Alex Sandro sau đường chuyền thuận lợi của Minh Vương.
Mặc dù nhận “2 gáo nước lạnh” liên tiếp nhưng các học trò HLV Văn Đàn vẫn chơi khá lúng túng, đặt khung thành thủ môn Hồ Văn Tú đối diện với nhiều tình huống nguy hiểm. Thậm chí nếu tận dụng cơ hội tốt hơn, đội chủ nhà đã có thêm ít nhất 1 bàn thắng nữa ngay trong hiệp 1 để sớm "an bài" thế trận.
Cổ động viên “Những chiến binh xanh” cổ vũ nhiệt tình cho đội nhà có trận chơi thăng hoa. Ảnh: Trương Hiện
Bước vào hiệp 2, dù có 2 bàn dẫn trước nhưng HLV Việt Thắng vẫn chưa muốn dừng lại khi liên tục có sự điều chỉnh nhân sự trên hàng công. Trong khi đó, Quảng Ninh lại cho thấy thế trận tấn công khá bế tắc, ngoài ra họ còn phải chơi thiệt quân từ phút 80 do trung vệ Thái Bá Sang nhận chiếc thẻ vàng thứ 2 phải rời sân. Chơi hơn người, vây hãm liên tục, đến phút 86, một lần nữa Alex Sandro lại điền tên mình trên bảng tỷ số để ấn định chiến thắng 3-0 cho chủ nhà Trường Tươi Đồng Nai.
Như vậy thắng trận này, “Những chiến binh xanh” vững vàng ngôi đầu bảng với 35 điểm, hơn đội xếp thứ nhì Bắc Ninh 6 điểm và tràn đầy cơ hội trong cuộc đua vô địch cùng tấm vé thăng hạng mùa giải năm sau.
Nguyễn Tấn