Thượng tướng Võ Minh Lương cùng lãnh đạo tỉnh Quảng Trị và tỉnh Savannakhet dự lễ viếng, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ Việt Nam hy sinh tại nước bạn Lào - Ảnh: Q.H
Trải suốt chiều dài lịch sử hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước, với tinh thần yêu Tổ quốc nồng nàn, ý chí kiên cường, bất khuất, lớp lớp người Việt Nam đã không tiếc máu xương, sẵn sàng hy sinh tính mạng cho nền độc lập, tự do.Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, nhiều cán bộ, chiến sĩ của ta mãi mãi nằm xuống để đất nước nở hoa độc lập, kết trái tự do, làm tròn nhiệm vụ quốc tế cao cả. Đến nay, hài cốt của nhiều liệt sĩ vẫn nằm đâu đó trên lãnh thổ Việt Nam và nước bạn Lào, để lại niềm thương tiếc khôn nguôi.
Thượng tướng Võ Minh Lương và lãnh đạo tỉnh Quảng Trị thỉnh chuông - Ảnh: Q.H
Với truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, thời gian qua, các cấp, ngành, đơn vị liên quan của nước Việt Nam – Lào nói chung, tỉnh Quảng Trị - Savannakhet nói riêng đã cùng với Nhân dân tích cực hợp tác, hỗ trợ nhau trong tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.Tại Quảng Trị, Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ 584, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã không quản ngại khó khăn, đến nhiều miền quê trong tỉnh và nước bạn Lào để tìm kiếm, cất bốc, đưa liệt sĩ Việt Nam trở về với quê hương. Với sự nỗ lực cao, vừa qua, các thành viên đội đã tìm kiếm, quy tập được 12 hài cốt liệt sĩ.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Tiến, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh đọc điếu văn truy điệu liệt sĩ - Ảnh: Q.H
Tại lễ viếng, thay mặt lãnh đạo tỉnh Quảng Trị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Tiến, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với các anh hùng, liệt sĩ, đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của Nhân dân, vì nhiệm vụ quốc tế cao cả.Trong niềm xúc động đón 12 liệt sĩ về với quê hương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Tiến gửi lời cảm ơn tình cảm tốt đẹp và sự giúp đỡ đầy nghĩa tình của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Savannakhet. Đồng thời ghi nhận, đánh giá cao tinh thần cống hiến, không quản ngại khó khăn, vất vả của cán bộ, chiến sĩ Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ 584, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị.Với lòng thành kính, sự tri ân sâu sắc hướng đến các liệt sĩ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Tiến khẳng định: “Chúng tôi - những người đang sống trong hòa bình, độc lập xin nguyện bước tiếp con đường các anh đã chọn, cùng đoàn kết, xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu mạnh; vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt – Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững”.
Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị thành kính viếng các liệt sĩ - Ảnh: Q.H
Phát biểu tại lễ viếng, Phó Tỉnh trưởng, Trưởng Ban công tác đặc biệt tỉnh Savannakhet Linh Thong Sẻng Ta Văn bày tỏ niềm xúc động đối với sự hy sinh của các liệt sĩ, quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam vì nhiệm vụ quốc tế cao cả, vì nền độc lập, tự do của đất nước Lào.Phó Tỉnh trưởng Savannakhet Linh Thong Sẻng Ta Văn khẳng định, công lao to lớn ấy luôn được Đảng, Nhà nước và Nhân dân Lào khắc sâu, được ghi vào trang sử hào hùng của liên minh chiến đấu Việt Nam – Lào. Phó Tỉnh trưởng Savannakhet Linh Thong Sẻng Ta Văn cầu mong linh hồn của các anh hùng, liệt sĩ sẽ được siêu thoát ở cõi vĩnh hằng, an lành trong thế giới linh thiêng.
Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị dâng hương - Ảnh: Q.H
Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị thắp hương cho các phần mộ liệt sĩ vừa được an táng- Ảnh: Q.H
Trong bầu không khí trang nghiêm, linh thiêng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9, các đại biểu cùng đông đảo cán bộ, chiến sĩ, người dân trên địa bàn đã dâng hương, dâng hoa, bày tỏ lòng tri ân, biết ơn sâu sắc đối với các liệt sĩ. Lễ an táng trọng thể 12 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào được thực hiện theo nghi thức quân đội.
Q.H