Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Văn Út đón hài cốt anh hùng liệt sĩ từ Campuchia về, tại Cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp.
Buổi lễ diễn ra trong không khí trang nghiêm, xúc động, đúng vào tháng 7 – mùa tri ân các anh hùng liệt sỹ. Những người con ưu tú của Tổ quốc đã hy sinh trên đất bạn Campuchia, hôm nay được trở về quê hương, được đón bằng tất cả sự thành kính, biết ơn sâu sắc của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Tây Ninh.
Đại biểu thành kính dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp cao cả của dân tộc.
Trong đợt quy tập lần này, 156 hài cốt liệt sĩ đã được Đội K73 (Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Tây Ninh) tìm kiếm, quy tập và đưa về nước. Tính đến nay, sau 24 giai đoạn, đơn vị đã tìm kiếm và quy tập được 2.933 hài cốt liệt sĩ, trong đó có 168 hài cốt xác định được danh tính. Đây là kết quả của hành trình đầy gian khổ, hiểm nguy nhưng rất đỗi thiêng liêng mà cán bộ, chiến sĩ Đội K73 đã không ngừng nỗ lực trong suốt nhiều năm qua. Vượt qua rừng núi, thời tiết khắc nghiệt, thậm chí đối mặt với nguy cơ bom mìn còn sót lại sau chiến tranh, họ đã góp phần đưa đồng đội trở về với đất mẹ.
Hài cốt liệt sĩ được đưa về an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ Vĩnh Hưng – Tân Hưng, xã Vĩnh Hưng, tỉnh Tây Ninh.
Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Phạm Tấn Hòa khẳng định: Chính quyền và nhân dân Tây Ninh nguyện tiếp tục thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ trong các giai đoạn tiếp theo với trách nhiệm và quyết tâm cao nhất. Tất cả mọi người đều hiểu rằng, nỗi đau chiến tranh chỉ thực sự lắng xuống khi không còn người con nào của Tổ quốc phải nằm lại nơi đất khách. Mỗi hài cốt được tìm thấy là thêm một niềm an ủi cho gia đình, một mảnh ghép vẹn tròn cho lịch sử, minh chứng cho đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc ta”.
Lãnh đạo tỉnh Tây Ninh tại lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm trong giai đoạn 24 (mùa khô 2024–2025).
Lãnh đạo tỉnh Tây Ninh đã bày tỏ sự biết ơn sâu sắc tới Chính phủ, Quân đội Hoàng gia và nhân dân Campuchia, đặc biệt là chính quyền các tỉnh Svay Rieng, Phnom Penh, Battambang và Pailin, đã tạo điều kiện hỗ trợ tích cực cho công tác tìm kiếm. Đồng thời, lãnh đạo tỉnh cũng trân trọng cảm ơn sự chỉ đạo sát sao của Ban Chỉ đạo 515 Quốc gia, Bộ Quốc phòng, Quân khu 7, cùng sự phối hợp của các cơ quan trung ương và địa phương.
Trong danh sách những liệt sĩ được quy tập, có người đã xác định được danh tính, nhưng cũng còn rất nhiều hài cốt chưa rõ tên tuổi. Dẫu vậy, với Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, họ đều được tôn vinh bằng tên chung là “Anh hùng liệt sỹ”.
Đại tá Thái Thành Đức, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 7 tham gia an táng hài cốt liệt sĩ.
Sau lễ bàn giao tại Cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp, hài cốt các liệt sĩ được đưa về an táng tại Nghĩa trang Liệt sỹ Vĩnh Hưng – Tân Hưng, xã Vĩnh Hưng, tỉnh Tây Ninh.
Tin, ảnh: Đức Hạnh (TTXVN)