Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Nguyễn Sơn Hùng đã trao danh hiệu cao quý này đến người thân của anh Phúc.
Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Nguyễn Sơn Hùng, trong quá trình công tác, anh Huỳnh Trí Phúc luôn thể hiện sự tận tụy và quyết tâm không ngừng nghỉ, không ngại khó khăn, gian khổ, luôn sẵn sàng xung phong trong những tình huống nguy hiểm nhất để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Sự hy sinh cao cả của anh Phúc là mất mát to lớn không chỉ đối với gia đình đồng chí, mà còn đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương.
Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai thừa ủy quyền của Chủ tịch nước trao phần thưởng cao quý cho người thân của anh Phúc.
Lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Nai gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình, người thân của anh và khẳng định: "Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba được truy tặng hôm nay là sự ghi nhận xứng đáng của Đảng, Nhà nước đối với sự dũng cảm quên mình của anh Huỳnh Trí Phúc. Đây cũng là nguồn động viên lớn lao cho toàn lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở trong công cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm, đảm bảo ANTT trên địa bàn.
Lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Nai đề nghị các cơ quan, ban ngành, đoàn thể ở địa phương quan tâm, đảm bảo các chế độ chính sách, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần, hỗ trợ học hành, việc làm, ổn định cuộc sống lâu dài cho vợ, con và gia đình anh Phúc.
Xúc động trước sự ghi nhận công lao của Đảng và Nhà nước đối với người chồng đã hy sinh, chị Lộc Á Kíu, vợ anh Phúc gửi lời cảm ơn chân thành đến Đảng, nhà nước, Bộ Công an, UBND tỉnh Đồng Nai, lãnh đạo Công an tỉnh đã quan tâm động viên và ghi nhận công lao của anh Phúc trong đấu tranh phòng chống tội phạm vì sự bình yên của nhân dân.
Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai tặng quà cho người thân của anh Phúc.
“Sự ra đi của anh để lại một khoảng trống lớn trong trái tim tôi và các con. Nhưng tôi tự hào vì anh đã sống và hy sinh vì lý tưởng cao đẹp, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của người dân. Nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc cho chồng mình, lòng tôi tràn ngập cảm xúc. Đây vừa là một vinh dự lớn lao vừa là niềm tự hào và an ủi cho gia đình chúng tôi”, chị Lộc Á Kíu xúc động bày tỏ.
Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai khẳng định, đồng chí Huỳnh Trí Phúc dũng cảm hy sinh quên mình trong quá trình truy bắt tội phạm là một trong tấm gương sáng, điển hình trong công tác phòng chống tội phạm đảm bảo ANTT tại cơ sở. Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai khẳng định, Đảng ủy, Ban giám đốc Công an tỉnh sẽ luôn quan tâm chỉ đạo công tác chăm lo cho người thân của anh Phúc trong thời gian tới.
Trước đó, vào lúc 18h50 ngày 31/3, nhận tin báo tại tổ 11, khu phố Phước Kiểng, thị trấn Hiệp Phước xảy ra vụ trộm cắp tài sản, anh Phúc đã lập tức có mặt. Trong quá trình truy bắt và áp giải đối tượng Ngô Tấn Việt (SN 1987), quê tỉnh Tây Ninh về trụ sở Công an xã để làm rõ hành vi trộm cắp, đối tượng đã dùng dao chống trả quyết liệt khiến anh Phúc bị thương nặng. Dù được đưa ngay vào Bệnh viện Long Thành cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng nên anh Phúc đã tử vong sau đó.
Sau khi chống trả người thi hành công vụ và gây án, Ngô Tấn Việt đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Sau hơn 3 giờ huy động lực lượng truy bắt cùng sự hỗ trợ tích cực của người dân, Công an địa phương đã bắt giữ Ngô Tấn Việt khi hắn đang lẩn trốn tại khu phòng trọ trên địa bàn huyện.
Ngọc Sơn