Truyền cảm hứng tình yêu đất nước từ MV ca nhạc mới

Truyền cảm hứng tình yêu đất nước từ MV ca nhạc mới
5 giờ trướcBài gốc
Tiếp nối dư âm xúc động
“Đất nước trọn niềm vui” là ca khúc của nhạc sĩ Hoàng Hà sáng tác năm 1975 khi Chiến dịch Hồ Chí Minh đang tiến gần đến ngày thắng lợi cuối cùng. Ca khúc vang lên với âm hưởng hào hùng tràn ngập niềm hân hoan của cả dân tộc mừng vui chiến thắng, ca khúc khải hoàn.
Sức hút mãnh liệt của khúc ca tựa như dòng chảy bất tận của niềm hân hoan, không chỉ vang vọng trong khoảnh khắc lịch sử hào hùng mà còn ngân nga mãi trong nhịp sống thời bình. Mỗi ca từ, mỗi nốt nhạc của nhạc sĩ Hoàng Hà như chứa đựng trọn vẹn khí thế tưng bừng của non sông, của triệu triệu trái tim hòa chung nhịp đập.
Ca sĩ Đỗ Tố Hoa trong bộ quân phục, xúc động thể hiện ca khúc tri ân những người đã ngã xuống vì độc lập dân tộc.
50 năm qua, “Đất nước trọn niềm vui” luôn đứng đầu danh sách ca khúc cách mạng được chọn để biểu diễn ở các sự kiện lớn nhỏ, đặc biệt trong các chương trình kỷ niệm dịp đại lễ 30-4. Bên cạnh NSND Trung Kiên và NSND Tạ Minh Tâm thể hiện thành công, nhiều thế hệ nghệ sĩ đã trình bày hoặc phối lại đầy ấn tượng, như NSND Quang Thọ, NSƯT Quang Lý, ca sỹ Đăng Dương, ca sỹ Tùng Dương...
Trong nhiều dịp kỷ niệm, ca khúc “Đất nước trọn niềm vui” được thể hiện bởi giọng nam cao nhưng chưa có giọng nữ cao nào thể hiện ca khúc này. Nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, ca sĩ Tố Hoa ra mắt MV “Đất nước trọn niềm vui”. Tố Hoa chia sẻ: “Với tôi đó là một niềm vinh dự, niềm tự hào khi được cất vang nhạc phẩm đầy ý nghĩa này. Tôi hát không đơn thuần bằng kỹ thuật thanh nhạc mà là cảm xúc tự hào và lòng biết ơn từ trong trái tim”.
MV lần này không chọn lối thể hiện phô trương về kỹ xảo hay cầu kỳ trong bối cảnh. Thay vào đó, mỗi thước phim là một khoảnh khắc chân thực, giản dị nhưng đong đầy cảm xúc.Với quãng giọng nữ cao vút, trong trẻo và đầy nội lực, ca sỹ 9x này mang đến một hơi thở đương đại, một góc nhìn mới mẻ cho bản hùng ca bất hủ này.
Hát bằng tất cả niềm tự hào dân tộc
Trước đó, “nàng sơn ca xứ Tuyên” đã dành nhiều thời gian lắng nghe, cảm nhận những giai điệu hào hùng của những ca khúc cách mạng để tìm kiếm ý tưởng xây dựng một MV chào mừng Ngày lễ lớn của dân tộc.
Tố Hoa chia sẻ: “Tôi chưa từng hát ca khúc Đất nước trọn niềm vui trên sân khấu. Chính sự chưa từng ấy đã khơi gợi trong tôi một quyết tâm mạnh mẽ. Quyết định thử sức với một ca khúc đã in sâu trong tâm khảm bao thế hệ là một thử thách không nhỏ. Tuy nhiên, với niềm đam mê cháy bỏng và sự trân trọng sâu sắc đối với giá trị lịch sử của tác phẩm, tôi cố gắng dồn trọn tâm huyết để thổi vào ca khúc một sức sống mới. Đó là vừa giữ được tinh thần hào hùng vốn có vừa mang đậm dấu ấn người trẻ trọn vẹn tình yêu dân tộc”.
Một cảnh trong MV.
Khi thực hiện MV, khoác lên mình bộ quân phục giản dị, ca sĩ Tố Hoa dường như đã hòa mình vào dòng chảy thời gian, ngược về những ngày tháng lịch sử hào hùng của dân tộc. Tố Hoa bồi hồi nhớ lại: "Ngay khi bước chân vào trường quay, đứng giữa ánh sáng và hình dung về ngày vui thống nhất non sông, tôi có cảm giác như đang thực sự bước vào không gian của lịch sử. Trong tâm trí tôi vang vọng tiếng hô vang 'Hòa bình rồi!'.
Đó là khoảnh khắc mà triệu triệu trái tim người Việt Nam hòa chung một nhịp đập, vỡ òa trong niềm vui đất nước thống nhất. Ánh đèn quay vừa tắt, tôi vẫn đứng yên rất lâu không phải để lấy lại sức mà để giữ lại cảm giác đặc biệt, cảm giác được chạm tay vào ký ức thiêng liêng, hào hùng của dân tộc trong ngày vui đại thắng”.
Lời chia sẻ chân thành của Tố Hoa không chỉ tái hiện một cách sống động không khí tưng bừng của ngày đại thắng mà còn cho thấy sự đồng cảm sâu sắc của một người trẻ với những trang sử vàng của dân tộc. Chính những cảm xúc chân thật ấy đã trở thành nguồn động lực mạnh mẽ, thôi thúc “nàng sơn nữ” dồn hết tâm huyết vào từng cảnh quay, từng nốt nhạc của MV, với mong muốn truyền tải trọn vẹn niềm tự hào và xúc động đến người xem.
Nữ ca sĩ đã có những tâm sự đầy xúc động: "Là một người trẻ được lớn lên trong hòa bình, tôi luôn ấp ủ mong muốn được góp một phần sức lực của mình, cất tiếng hát ca ngợi những tháng ngày hào hùng của dân tộc. Tôi xin bày tỏ tấm lòng tri ân sâu sắc tới các thế hệ cha anh đi trước đã hy sinh một phần xương máu để đất nước Việt Nam có được ngày hôm nay”.
MV "Đất nước trọn niềm vui" phiên bản 2025 do Đỗ Tố Hoa thể hiện hứa hẹn là một món quà tinh thần ý nghĩa, khơi gợi niềm tự hào và tình yêu đối với Tổ quốc trong trái tim mỗi người Việt Nam.
Giang Lam
Nguồn Tuyên Quang : http://baotuyenquang.com.vn/truyen-cam-hung-tinh-yeu-dat-nuoc-tu-mv-ca-nhac-moi-210968.html