Bóng đá châu Á đang thực sự phải nhắc đến U23 Việt Nam bằng một ánh nhìn khác, và ở trung tâm của kỳ tích ấy là cái tên Kim Sang Sik, vị HLV người Hàn Quốc đang tạo ra chuỗi thành tích khiến ngay cả truyền thông xứ kim chi cũng phải “ngả mũ”.
Chiến thắng 1-0 trước U23 Saudi Arabia, đội chủ nhà và cũng là nhà vô địch U23 châu Á 2022, không đơn thuần là một trận thắng. Đó là cột mốc lịch sử đưa U23 Việt Nam toàn thắng cả ba trận vòng bảng, giành 9 điểm tuyệt đối và lần đầu tiên bước vào tứ kết U23 châu Á với ngôi nhất bảng.
Truyền thông Hàn Quốc ngả mũ trước kỳ tích châu Á của HLV Kim Sang Sik, người đưa U23 Việt Nam toàn thắng vòng bảng và loại chủ nhà Saudi Arabia. Ảnh: AFC
Theo Nate Sports, đây là kết quả mang đậm dấu ấn chiến thuật và bản lĩnh của HLV Kim Sang Sik. Trước sức ép khủng khiếp từ khán đài, trước đối thủ tung ra tới 26 cú dứt điểm, U23 Việt Nam vẫn đứng vững bằng kỷ luật chiến thuật, tinh thần thép và sự chuẩn bị kỹ lưỡng đến từng chi tiết.
Khác với hình ảnh tấn công bùng nổ trước Jordan và Kyrgyzstan, U23 Việt Nam trước Saudi Arabia là một tập thể biết chịu đựng, biết chờ thời điểm, và ra đòn chính xác. Việc Kim Sang Sik tung Nguyễn Đình Bắc vào sân trong hiệp hai, rồi chính tiền đạo này ghi bàn quyết định ở một góc sút gần như không thể, được truyền thông Hàn Quốc xem là minh chứng rõ ràng cho “con mắt chiến lược” của nhà cầm quân 49 tuổi.
Không chỉ dừng lại ở một trận đấu, con số phía sau Kim Sang Sik mới thực sự gây ấn tượng mạnh. 14 trận toàn thắng liên tiếp ở các giải đấu chính thức cùng U23 Việt Nam, trải dài từ SEA Games 33, U23 Đông Nam Á 2025, vòng loại U23 châu Á cho đến VCK U23 châu Á 2026. Thành tích ấy đi kèm hiệu suất 26 bàn thắng, chỉ 6 bàn thua, những thống kê khiến Nate Sports gọi đây là “Kim Sang Sik magic”.
U23 Việt Nam toàn thắng ở vòng bảng. Ảnh: AFC
Trong mắt báo chí Hàn Quốc, HLV Kim Sang Sik không chỉ giúp U23 Việt Nam mạnh hơn, mà còn thay đổi hẳn tư duy thi đấu: từ tâm thế chiếu dưới sang vị thế sẵn sàng thách thức bất kỳ đối thủ nào ở châu Á. Việc loại Saudi Arabia, tránh Nhật Bản ở tứ kết và mở ra con đường thuận lợi hơn càng khiến U23 Việt Nam được đánh giá là ẩn số đáng gờm của giải đấu.
Ngả mũ trước HLV Kim Sang Sik, đó không còn là lời khen xã giao, mà là sự thừa nhận cho một hành trình đang đưa bóng đá trẻ Việt Nam bước lên một nấc thang hoàn toàn mới ở sân chơi châu lục.
Bá Hổ