Tại “chảo lửa” Gelora Bung Karno tối qua, đội tuyển Indonesia đã khiến tất cả vỡ òa khi giành chiến thắng nghẹt thở 1-0 trước Trung Quốc ở lượt trận áp chót vòng loại thứ 3 World Cup 2026.
Kết quả này cùng với việc Bahrain thất bại 0-2 trước Saudi Arabia đã giúp Indonesia giành vé vào vòng loại cuối World Cup 2026.
Chiến thắng này không chỉ mang ý nghĩa điểm số, mà còn đánh dấu bước ngoặt lịch sử khi lần đầu tiên một đội bóng Đông Nam Á vượt qua vòng loại thứ ba của giải đấu danh giá này.
Đặc biệt, Tổng thống Prabowo Subianto cùng Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) Erick Thohir đã dự khán ở Gelora Bung Karno và chứng kiến khoảnh khắc trọng đại này. Đây là lần thứ hai ông Prabowo có mặt tại sân đấu này trong một trận cầu của đội tuyển quốc gia, sau cuộc đối đầu với Bahrain hồi tháng 3.
Ngay sau tiếng còi mãn cuộc, Tổng thống Indonesia đã xuống sân, gửi lời chúc mừng đến các cầu thủ, ban huấn luyện và toàn thể đội tuyển, như một sự ghi nhận cho tinh thần chiến đấu kiên cường và niềm tin không lay chuyển của “các chiến binh Garuda”.
Trên trang chủ, Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) bình luận: “Chiến thắng trước Trung Quốc đã giúp Indonesia giành vé tham dự vòng loại thứ 4 World Cup, nơi sẽ có thêm hai vé tham dự giải đấu này. Còn Trung Quốc hết hy vọng tham dự World Cup”.
Trang ASEAN Football đăng bài viết với tiêu đề "Tinh thần của Garuda", trong đó nhấn mạnh: “Chiến thắng của Indonesia trước Trung Quốc tuy chưa thể giúp họ giành vé trực tiếp tới VCK World Cup 2026, nhưng đã đưa họ tiến một bước dài trên hành trình lịch sử".
"Với chiến thắng quan trọng này, Indonesia đã tiến vào vòng 4, nơi họ sẽ có cơ hội thực sự để tranh vé tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Giấc mơ vẫn tiếp tục. Garuda đang bay cao hơn bao giờ hết", ASEAN Football viết.
Truyền thông Indonesia cũng bày tỏ tự hào về khi đội nhà lọt vào vòng loại thứ 4 World Cup 2026. Tờ CNN Indonesia ca ngợi: “Đây là chiến tích lớn, khẳng định sự trở lại mạnh mẽ của bóng đá Indonesia trên đấu trường châu lục. Giấc mơ World Cup vẫn tiếp tục sống cùng Garuda".
"Đội tuyển Indonesia còn phá vỡ lời nguyền kéo dài suốt 38 năm khi lần đầu tiên đánh bại Trung Quốc kể từ chiến thắng 3-1 tại King’s Cup 1987. Dù trận gặp Nhật Bản ở lượt cuối chỉ mang ý nghĩa thủ tục, toàn đội vẫn quyết tâm giành chiến thắng, nhằm chiếm vị trí thứ ba trong bảng từ tay Saudi Arabia", CNN Indonesia khẳng định.
Trọng Đạt