Khối học viên Khóa 65, Tiểu đoàn 7, Trường Sĩ quan Lục quân 1 tham gia diễu binh A2000 tại Quảng trường Ba Đình. Ảnh tư liệu
Diễu duyệt binh - Biểu tượng thiêng liêng của sức mạnh dân tộc
Từ bao đời nay, trong hành trình đấu tranh dựng nước và giữ nước, dân tộc Việt Nam đã hun đúc nên một truyền thống yêu nước nồng nàn, ý chí quật cường và lòng tự tôn dân tộc sâu sắc. Những cuộc diễu duyệt binh, dù diễn ra trong khói lửa chiến tranh hay giữa thời bình yên, luôn là biểu tượng thiêng liêng của sức mạnh quân sự, của tinh thần đoàn kết và là lời khẳng định hùng hồn về chủ quyền, bản lĩnh, khí phách Việt Nam.
Diễu binh không đơn thuần là một nghi lễ, mà là thông điệp gửi đến toàn dân và thế giới: rằng Quân đội nhân dân Việt Nam, với tinh thần cách mạng, kỷ luật và sức mạnh tổng hợp, sẵn sàng bảo vệ Tổ quốc trong mọi tình huống. Từ cuộc diễu binh đầu tiên tại Quảng trường Ba Đình mùa thu năm 1945, khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập, cho đến các cuộc duyệt binh trong những dịp trọng đại sau này, mỗi bước chân đều in dấu truyền thống vẻ vang và khẳng định một thời đại mới.
Trong hành trình ấy, cuộc diễu binh A2000 (năm 2000), dịp kỷ niệm 55 năm Quốc khánh (2/9/1945 - 2/9/2000), đã trở thành một dấu ấn lịch sử khó phai, khắc ghi sâu sắc trong ký ức bao thế hệ. Và hôm nay, khi đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới - giai đoạn của hội nhập, đổi mới và khát vọng vươn lên tầm cao - cuộc diễu duyệt binh A80 (năm 2025) lại tiếp tục nối dài truyền thống thiêng liêng ấy.
A2000 - Một dấu ấn của thế hệ học viên K65
A2000, một ký hiệu gắn với niềm tự hào và lòng tự tôn dân tộc, là tên gọi tắt của cuộc diễu binh kỷ niệm 55 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2000). Diễn ra tại Quảng trường Ba Đình lịch sử - nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản Tuyên ngôn Độc lập cách đây hơn nửa thế kỷ - cuộc duyệt binh không chỉ là một hoạt động lễ nghi, mà còn là minh chứng sinh động cho sức mạnh của lực lượng vũ trang, cho tinh thần đoàn kết dân tộc và sự phát triển vượt bậc của đất nước.
Trong đội hình vinh dự tham gia sự kiện trọng đại ấy, học viên Trường Sĩ quan Lục quân 1, Khóa 65, Tiểu đoàn 7, gồm ba đại đội 19, 20 và 21, đã được giao trọng trách diễu hành trong Khối sĩ quan Lục quân. Đây là một vinh dự to lớn, đồng thời cũng là một thử thách nghiêm túc đối với từng học viên, từng đơn vị tham gia.
Kỷ niệm cuộc diễu binh ngày 2/9/2000 tại Quảng trường Ba Đình. Ảnh tư liệu
Gần ba tháng trời miệt mài luyện tập trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt tại Sơn Tây - nơi nắng cháy da cháy thịt, đất khô bụi đỏ - hàng trăm học viên Khóa 65 đã dốc hết tâm sức, vượt qua giới hạn bản thân để hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao. Những bước chân đều tăm tắp, những khẩu lệnh vang vọng, những hàng ngũ thẳng như kẻ chỉ là kết quả của biết bao giọt mồ hôi rơi trên quảng trường, bao lần chỉnh sửa dáng đứng, nhịp chân dưới nắng gió Sơn Tây. Mây Ba Vì lặng im chứng kiến sự trưởng thành từng ngày của những học viên sĩ quan trẻ tuổi.
Trong quá trình luyện tập, dù điều kiện vật chất còn nhiều khó khăn, nhưng tinh thần đoàn kết, quyết tâm thi đua lập công, cùng sự chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường, sự động viên kịp thời từ Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị và các cơ quan cấp trên đã trở thành nguồn động lực to lớn giúp từng học viên vững tin và vươn lên.
Kết quả là Khối học viên Khóa 65, Tiểu đoàn 7 đã đạt thành tích xuất sắc, xếp hạng Nhất trong các đợt thi đua do Ban Tổ chức đề ra. Vinh dự được bước trên Quảng trường Ba Đình - nơi Bác đọc bản Tuyên ngôn Độc lập - là phần thưởng xứng đáng cho những tháng ngày khổ luyện. Đó là khoảnh khắc thiêng liêng khi từng bước chân của người học viên hòa nhịp cùng trái tim của dân tộc.
Không chỉ là thành tích nhất thời, những gì học viên Khóa 65 để lại trong sự kiện A2000 đã trở thành giá trị lịch sử trường tồn. Đó là tinh thần trách nhiệm, ý chí thép, sự hy sinh thầm lặng của người học viên trên mặt trận rèn luyện và xây dựng. Những học viên năm ấy nay đã là sĩ quan cấp cao, cán bộ chỉ huy, người lính hậu phương hay công dân ưu tú, vẫn mang trong tim ký ức A2000 như một biểu tượng đẹp nhất của tuổi trẻ một thời.
A80 - Bước chân của thời đại, nhịp điệu của khát vọng
25 năm đã trôi qua kể từ cuộc diễu binh A2000. Tổ quốc Việt Nam hôm nay đã vươn mình mạnh mẽ trong kỷ nguyên hội nhập, đổi mới toàn diện và phát triển bền vững. Năm 2025 - dấu mốc 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam không chỉ là dịp để toàn Đảng, toàn dân và toàn quân nhìn lại chặng đường vẻ vang, mà còn là lời khẳng định về vị thế, tầm vóc và khát vọng đi lên của một dân tộc anh hùng.
Trong không khí thiêng liêng của sự kiện lịch sử ấy, thế hệ học viên hôm nay - những học viên đang rèn luyện dưới mái trường Sĩ quan Lục quân 1 - lại một lần nữa được trao vinh dự to lớn: tham gia đội hình A80.
Như những người anh đi trước trong A2000, những học viên hôm nay cũng đang ngày đêm rèn luyện dưới nắng gió Sơn Tây. Hành trang của họ không chỉ là ba lô, quân phục và khẩu súng trường, mà còn là ký ức, tinh thần, bản lĩnh - truyền thống từ các thế hệ đi trước truyền lại.
Nếu như A2000 là bản anh hùng ca khép lại một thế kỷ đầy biến động và mở ra thiên niên kỷ mới, thì A80 là nhịp trống khai hội cho một kỷ nguyên phát triển rực rỡ, khi dân tộc Việt Nam đứng vững trên trường quốc tế với vai trò tích cực, chủ động và trách nhiệm.
A80 là cuộc diễu binh của một Việt Nam hiện đại - nơi công nghệ quốc phòng, tinh thần tự chủ và bản lĩnh chính trị được kết tinh trong từng đội hình diễu hành. Nhưng đồng thời, A80 cũng là dịp để mỗi bước chân hành quân nhắc lại cho người dân Việt Nam, nhất là thế hệ trẻ, rằng tự do, độc lập và phát triển hôm nay là thành quả của biết bao thế hệ đi trước, của mồ hôi, xương máu và lý tưởng bất diệt.
Những nữ quân nhân Phòng Khoa học Quân sự, Trường Sĩ quan Lục quân 1 tham gia diễu binh A80 tại Quảng trường Ba Đình
Diễu binh - Hơi thở của truyền thống, nhịp đập của thời đại
Diễu duyệt binh, về bản chất, là một hình thức nghi lễ. Nhưng hơn thế, nó mang trong mình những giá trị sâu xa về chính trị, lịch sử và văn hóa. Đó là khoảnh khắc hội tụ của truyền thống và hiện tại, là nơi mà mỗi người lính không chỉ thể hiện kỹ năng cá nhân mà còn thể hiện bản lĩnh của cả một tập thể, một dân tộc.
Mỗi đội hình diễu hành là một chương sử sống động, kể lại hành trình chiến đấu và xây dựng của các binh chủng, quân chủng. Những bước chân đều tăm tắp không chỉ thể hiện tính kỷ luật quân đội, mà còn biểu trưng cho sự thống nhất, đoàn kết – một phẩm chất cốt lõi trong sức mạnh chiến đấu của Quân đội nhân dân Việt Nam.
Trong bối cảnh hiện nay, khi tình hình thế giới và khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, khi những mặt trận “không khói” như an ninh mạng, thông tin, tâm lý ngày càng trở nên quan trọng, thì mỗi lần diễu binh cũng là một dịp để thể hiện uy thế quốc gia, củng cố lòng tin nhân dân và khẳng định quyết tâm bảo vệ Tổ quốc trong mọi tình huống.
Từ góc nhìn chiến lược, diễu binh là thông điệp chính trị rõ ràng về sự sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang, về sự đồng thuận chính trị – xã hội và về ý chí phát triển của quốc gia. Với những người lính trẻ, được chọn vào đội hình diễu binh là một vinh dự lớn lao, đồng thời là một nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng.
Bài học từ quá khứ - Niềm tin cho hiện tại và hướng tới tương lai
Từ A2000 đến A80 là một chặng đường dài 25 năm. Đó không chỉ là khoảng thời gian để đo bằng lịch sử, mà còn là hành trình trưởng thành của cả một thế hệ. Những học viên Khóa 65 năm ấy, giờ đã trở thành nhân chứng lịch sử, người truyền lửa cho lớp trẻ hôm nay. Họ kể lại câu chuyện về những buổi trưa nơi thao trường Sơn Tây, về những đêm căng mình luyện bước đều, về niềm vui vỡ òa khi được tuyên dương là khối dẫn đầu thi đua.
Và hôm nay, khi các học viên khóa mới tiếp bước, cũng là lúc một thế hệ mới được truyền lửa, được tiếp thêm sức mạnh từ giá trị lịch sử. Bài học từ A2000 không chỉ là kỹ thuật diễu binh, mà còn là sự kiên trì, tinh thần tập thể, lòng trung thành và bản lĩnh chính trị.
Những giá trị đó không hề cũ kỹ, mà càng trở nên thiết yếu trong kỷ nguyên mới, khi đất nước bước vào thời kỳ chuyển mình mạnh mẽ. Chúng ta đang chứng kiến sự vươn mình của một dân tộc: từ nền kinh tế phát triển nhanh, xã hội ổn định, hệ thống chính trị vững mạnh, đến vai trò tích cực trong khu vực và thế giới.
Trong bối cảnh đó, những đội hình diễu hành trong A80 mang theo cả quá khứ, hiện tại và tương lai. Đó là hình ảnh của một Việt Nam kiêu hãnh, tự tin - nơi mỗi quân nhân là biểu tượng của phẩm giá, kỷ luật, trí tuệ và bản lĩnh thời đại.
A80 - Tiếp nối truyền thống, khẳng định khát vọng dân tộc
Diễu duyệt binh từ A2000 đến A80 không chỉ là hai thời điểm, mà là một hành trình kết nối truyền thống với hiện tại, kết nối thế hệ đi trước với thế hệ hôm nay. Tinh thần ấy - tinh thần vì Tổ quốc, vì Nhân dân, vì sự nghiệp cách mạng là sợi chỉ đỏ xuyên suốt mọi hành động của người lính.
A80 không chỉ là một cuộc diễu duyệt binh, mà là lời khẳng định của dân tộc Việt Nam trước thế giới: rằng chúng ta đủ mạnh, đủ tự tin và đủ bản lĩnh để tiến bước trong kỷ nguyên mới. Khối sĩ quan Lục quân 1, dù là học viên năm xưa hay học viên hôm nay, vẫn luôn là hình ảnh tiêu biểu cho trí tuệ, sức trẻ, kỷ luật và bản lĩnh.
Xin chúc các đồng chí tham gia đội hình A80 năm nay hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Chúc mỗi bước chân, mỗi động tác, mỗi ánh mắt kiên định của các đồng chí sẽ trở thành biểu tượng đẹp trong trái tim đồng bào cả nước. Và xin nguyện rằng, truyền thống hào hùng ấy sẽ mãi trường tồn cùng lịch sử dân tộc, để mỗi dịp Quốc khánh, mỗi lần bước trên Quảng trường Ba Đình, ta đều cảm nhận được một Việt Nam bất khuất, kiêu hùng và tràn đầy khát vọng vươn lên.
(*) Học viên Khóa 65, Trường Sĩ quan Lục quân 1, Bộ Quốc phòng
Thượng tá, Nguyễn Hữu Quý (*)