Từ bản làng đến nghị trường: Những trăn trở và khát vọng của nữ đại biểu dân tộc Ơ Đu

Từ bản làng đến nghị trường: Những trăn trở và khát vọng của nữ đại biểu dân tộc Ơ Đu
3 giờ trướcBài gốc
Đại biểu Lo Thị Bảo Vy tại Lễ gặp mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Ảnh: Phan Hậu
Phát biểu tại buổi gặp mặt, đại biểu Lo Thị Bảo Vy - 1 trong 76 đại biểu Quốc hội là người dân tộc thiểu số, không giấu được niềm xúc động và tự hào khi lần đầu tiên được đứng trong không gian trang trọng, mang theo tiếng nói của đồng bào mình.
“Tôi mang trong tim những cung bậc cảm xúc rất đặc biệt, đó là niềm tự hào xen lẫn sự xúc động và hơn hết là ý thức sâu sắc về sự biết ơn”, nữ đại biểu chia sẻ, bày tỏ sự tri ân trước sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đã tạo điều kiện để những người con của bản làng có cơ hội cất lên tiếng nói tại nghị trường.
Sinh ra tại bản Văng Môn, xã Nga My - một vùng miền núi còn nhiều khó khăn của tỉnh Nghệ An, tuổi thơ của nữ đại biểu gắn liền với những ngày đến lớp trong mưa lũ, đường trơn trượt, quần áo lấm bùn, lớp học dột nát và thiếu thốn đủ bề. Những ký ức ấy, theo chị, không chỉ là quá khứ mà vẫn còn hiện hữu ở đâu đó trong cuộc sống của nhiều học sinh vùng cao hôm nay.
Đại biểu Quốc hội đồng bào dân tộc thiểu số tại Lễ gặp mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Ảnh: Phan Hậu
Đặc biệt, mỗi mùa mưa lũ đi qua lại để lại những hệ lụy nặng nề: Nhà cửa bị cuốn trôi, hoa màu mất trắng, trường lớp hư hỏng, con đường đến trường của học sinh bị chia cắt. Hình ảnh những em nhỏ trở lại lớp với sách vở ẩm ướt, đôi chân còn lấm bùn sau bão lũ khiến chị không khỏi trăn trở.
Đại biểu Quốc hội Lo Thị Bảo Vy. Ảnh: Phan Hậu
Từ thực tiễn đó, đại biểu Lo Thị Bảo Vy đã đưa ra nhiều kiến nghị thiết thực. Trong đó, chị nhấn mạnh việc cần tiếp tục đầu tư đồng bộ hạ tầng cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đặc biệt là giao thông và trường học; đồng thời, nâng cao chất lượng giáo dục để thu hẹp khoảng cách giữa miền núi và đồng bằng.
Bên cạnh đó, nữ đại biểu cũng đề xuất chuyển từ tư duy “khắc phục hậu quả” sang “chủ động phòng ngừa” thiên tai, giúp người dân vùng cao thích ứng tốt hơn với biến đổi khí hậu và ổn định cuộc sống lâu dài.
Một vấn đề khác được chị đặc biệt quan tâm là trang bị kỹ năng cho thế hệ trẻ dân tộc thiểu số. Theo chị, cần chú trọng giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng số và kỹ năng nghề, qua đó, giúp các em có thể lập thân, lập nghiệp ngay tại quê hương, hạn chế tình trạng di cư lao động thiếu ổn định.
Là một nữ đại biểu Quốc hội người dân tộc thiểu số, chị cũng bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm trong việc đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao năng lực, phát huy tốt hơn vai trò đại diện tiếng nói của phụ nữ vùng cao tại nghị trường.
Đặc biệt, vấn đề giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc được chị nhấn mạnh với nhiều trăn trở. Trước nguy cơ mai một tiếng nói, chữ viết và phong tục truyền thống, chị kiến nghị cần tăng cường dạy và học tiếng dân tộc trong trường học và cộng đồng, đồng thời, có chính sách bảo tồn gắn với phát triển du lịch xanh, tạo sinh kế bền vững cho người dân.
Khép lại bài phát biểu, đại biểu Lo Thị Bảo Vy chia sẻ một cách chân thành: “Được làm đại biểu không phải là điểm đến, mà là một hành trình mới - hành trình mang theo tiếng nói của những đứa trẻ vùng cao, của những con người còn nhiều khó khăn, và của chính những ước mơ giản dị nhưng đầy khát vọng".
Những lời chia sẻ mộc mạc nhưng giàu cảm xúc của nữ đại biểu dân tộc Ơ Đu không chỉ phản ánh thực tiễn đời sống vùng cao, mà còn truyền đi thông điệp mạnh mẽ về khát vọng phát triển công bằng, bền vững và không để ai bị bỏ lại phía sau./.
Phan Hậu
Nguồn Nghệ An : https://baonghean.vn/tu-ban-lang-den-nghi-truong-nhung-tran-tro-va-khat-vong-cua-nu-dai-bieu-dan-toc-o-du-10333807.html