Từ 'báo thủ' Troussier đến Lê Giang

Từ 'báo thủ' Troussier đến Lê Giang
4 giờ trướcBài gốc
HLV Troussier phát biểu: “Khoảng 80% người hâm mộ trên mạng xã hội không tin tưởng và không ủng hộ đội tuyển Việt Nam. Họ không thích nhiều cầu thủ, cũng như không thích tôi”.
Nhà cầm quân người Pháp cho rằng nhiều người đều thấy sự tiến bộ của tuyển Việt Nam, ngoại trừ truyền thông. Phần còn lại của câu chuyện là nhiều cổ động viên đã chỉ trích ông tại sân Mỹ Đình, dẫn đến việc chia tay không mong muốn.
Trong một năm, đội tuyển Việt Nam chỉ giành được một trận thắng chính thức và liên tục bị loại ở các giải đấu. Dù vậy, HLV Troussier không chấp nhận lời chỉ trích là chiến thuật của ông kém cỏi và bảo thủ trong quan điểm dùng cầu thủ. Ông không sẵn sàng thay đổi để cải thiện thành tích, kết quả cuối cùng là ông bị thay thế – một hệ quả tất yếu.
Đối với nhiều người hâm mộ, HLV Troussier là một “báo thủ”, không đóng góp gì cho sự phát triển của bóng đá Việt Nam so với thời kỳ HLV Park Hang Seo, mặc dù ông nhận mức lương kỷ lục. HLV Troussier cũng bị chỉ trích vì làm suy yếu di sản mà HLV Park để lại, trong khi từng được kỳ vọng sẽ nâng cao vị thế của đội tuyển.
HLV Troussier từng là "báo thủ". Ảnh: VFF
Mới đây, người hâm mộ lại chứng kiến một diễn viên trong phim Bộ Tứ Báo Thủ thể hiện thái độ tương tự HLV Troussier, đó là Lê Giang. Cô đã đáp trả Quốc Thuận trên mạng xã hội, dù nam MC không hề nhắc đến tên phim hay bất kỳ diễn viên nào trong trạng thái chê một bộ phim vào dịp Tết. Cách phản ứng khi phim bị chê của Lê Giang khiến nhiều khán giả khó chịu.
Lê Giang viết: “Em ơi, đi coi phim khi mình nhận xét phim hay, hoặc coi được chứ nó đâu có tệ như vợ chồng em nói, đồng ý nó không sâu sắc bằng phim Mai hay Nhà Bà Nữ, nhưng nó cũng được mà em. Nó đâu có nhạt nhẽo hay vô tri như tụi em nghĩ. Chị sẽ mời tụi em đi ăn và trả lại tiền vé nha, và chị cũng ước tụi em làm được 1% của Trấn Thành”.
Nếu chỉ có ý kiến của Quốc Thuận thì có thể hiểu được sự bức xúc của Lê Giang, nhưng vẫn có nhiều người bình luận không hài lòng về bộ phim của Trấn Thành. Một số người thậm chí còn cho rằng việc đi ăn còn thú vị hơn là xem phim này.
Một người anh thân quen của tôi đã tiêu tốn gần 1,5 triệu đồng để dẫn gia đình xem phim vào ngày mùng 3 Tết. Sau khi rời rạp, anh đã viết trên trang cá nhân rằng: “Xem phim Bộ Tứ Báo Thủ, chẳng có gì để nói… dù gia đình tôi luôn ủng hộ phim Việt. Đi ăn còn vui hơn xem phim này!!!”.
Đó không phải là một lời chỉ trích đối với bộ phim của Trấn Thành, mà đơn giản chỉ là đánh giá của khán giả sau khi coi phim.
Khán giả là những người đã chi tiền để tạo ra doanh thu hàng trăm tỷ cho các bộ phim của Trấn Thành. Khi họ bỏ tiền ra để xem thì có quyền bày tỏ ý kiến cá nhân. Nếu phim Bộ Tứ Báo Thủ hay và thỏa mãn cảm xúc của người xem, Trấn Thành sẽ nhận được khen ngợi như đối với phim Mai, cùng với doanh thu ấn tượng. Một vài lời bình luận cay nghiệt cũng không thể nào làm lung lay được một bộ phim hay và có nhiều giá trị tốt đẹp.
Ngược lại, Bộ Tứ Báo Thủ chưa đáp ứng được mong đợi của khán giả, thì việc có những ý kiến chê bai hay phản ứng khó chịu là điều dễ hiểu. Bởi nhiều người đã tốn công sức và tiền bạc trong dịp Tết để ủng hộ Trấn Thành, trong khi kết quả là một bộ phim "câu khách" với nhiều người nổi tiếng nhưng thiếu chiều sâu và nhiều "sạn".
Đối với HLV, diễn viên hay đạo diễn, việc phản ứng với khán giả khi bị chê là không đúng. Họ không thể yêu cầu khán giả chỉ có thể dành lời khen, và việc lắng nghe ý kiến phản hồi từ khán giả là rất quan trọng để hoàn thiện bản thân và làm tốt hơn.
Văn Nhân
Nguồn SaoStar : https://saostar.vn/sao-sport/tu-bao-thu-troussier-den-le-giang-202502040911133767.html