Từ bình dân học vụ số đến tinh thần học tập đổi mới của người lính

Từ bình dân học vụ số đến tinh thần học tập đổi mới của người lính
3 giờ trướcBài gốc
Người lính thời đại số: Học để không bị bỏ lại phía sau
Buổi tối ở Trung đoàn 892, doanh trại chìm trong yên tĩnh. Trong căn phòng nhỏ, ánh sáng điện phản chiếu lên gương mặt sạm nắng thao trường của Đại úy Nguyễn Thái Học, Trợ lý tác huấn. Anh đang tỉ mẩn tra từng thuật ngữ trên phần mềm mô phỏng huấn luyện bắn súng bộ binh – công nghệ mà đơn vị mới đưa vào giảng dạy.
“Trước đây tôi chỉ quen thao tác bằng tay. Giờ chuyển qua mô phỏng, lạ lắm. Nhưng không học thì bị bỏ lại phía sau thôi”, Đại úy Nguyễn Thái Học chia sẻ.
Phong trào “Mỗi ngày một thao tác, mỗi tuần một kỹ năng” giúp người lính quen dần với các phần mềm điện tử
Không chỉ ở Trung đoàn 892, tinh thần học tập ấy đang diễn ra ở hầu hết các đơn vị trong LLVT An Giang. Khi Bộ CHQS tỉnh phát động phong trào “bình dân học vụ số”, những lớp học công nghệ được tổ chức linh hoạt: giữa giờ nghỉ giải lao, bên cạnh thao trường hay ngay trong phòng sinh hoạt. Phong trào “Mỗi ngày một thao tác, mỗi tuần một kỹ năng” giúp người lính quen dần với các phần mềm văn thư, thư điện tử bảo mật, hệ thống mô phỏng bắn đạn thật, AI trong giáo dục chính trị…
Điểm đáng quý là tinh thần “người biết nhiều dạy người biết ít”, trở thành phương pháp học tập tự giác và bền bỉ. Ở Tiểu đoàn 512 hay các Ban chỉ huy phòng thủ khu vực, những nhóm học tập nhỏ đã biến kiến thức số thành kỹ năng thao tác hàng ngày. Thượng tá Bùi Sỹ Hùng, Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, khẳng định: “Người lính thời đại mới không chỉ bắn giỏi, hành quân bền, mà còn phải làm chủ kỹ năng số. Học để phục vụ nhiệm vụ, chứ không phải để có phong trào”.
Tinh thần ấy đã tạo nên nhiều sáng kiến thiết thực. Nổi bật là sáng kiến “Sổ tay điện tử công tác Đảng – công tác chính trị” của Thượng úy Trần Đặng Ngọc Tiến (Ban Chỉ huy phòng thủ KV 1 – Long Phú). Tiến tích hợp mã QR, áp dụng giọng đọc tự động, ứng dụng hóa tài liệu chính trị thành trò chơi tương tác, sản phẩm giúp nội dung khô khan trở nên dễ nhớ, dễ dùng. Sáng kiến của Tiến đoạt giải cao cấp tỉnh và được nhân rộng trong toàn LLVT tỉnh, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục chính trị và công tác Đảng.
Học để gần dân hơn – người cán bộ quân đội học tiếng Khmer
Nếu học công nghệ là để theo kịp thời đại, thì học tiếng Khmer lại là để hiểu dân – gần dân – sát dân hơn. An Giang có gần 9% đồng bào Khmer, sống tập trung ở nhiều xã biên giới. Với người lính, nắm được ngôn ngữ là chiếc “chìa khóa vàng” trong công tác dân vận.
Tại lớp bồi dưỡng tiếng Khmer do Bộ CHQS tỉnh phối hợp Trường Đại học Trà Vinh mở, hình ảnh Thiếu tá Trương Văn Út, cán bộ quân y Ban CHPTKV 5 – An Biên, cặm cụi tập đọc từng ký tự Khmer khiến nhiều người xúc động. “Lúc xuống cơ sở, muốn hướng dẫn bà con uống thuốc mà bất đồng ngôn ngữ, chỉ biết cười trừ. Nên dù khó, em quyết tâm học bằng được”, anh Út chia sẻ.
Không chỉ học lý thuyết, học viên còn thực hành các tình huống thực tế: chào hỏi, hỏi thăm sức khỏe, hướng dẫn dùng thuốc… bằng tiếng Khmer. Những lần phát âm chưa chuẩn khiến bà con cười vui, nhưng cũng giúp bộ đội thân thiết hơn với dân.
Thượng úy Mai Hoàng Tú, Chính trị viên Đại đội 3 (Tiểu đoàn 512), đơn vị đóng quân tại Ba Chúc – nơi đồng bào Khmer sinh sống đông đúc – nhấn mạnh: “Chỉ cần nói được vài câu tiếng Khmer thôi, bà con đã mở lòng hơn. Công tác nắm tình hình, tuyên truyền thuận lợi hơn rất nhiều”.
Giảng viên Danh Sol cho biết nhiều cán bộ, chiến sĩ sau khóa học đã giao tiếp cơ bản được bằng tiếng Khmer – điều từng được cho là “khó hơn học một ngoại ngữ”.
Tự học, học suốt đời, học để phụng sự Tổ quốc – đó là sợi chỉ đỏ xuyên suốt từ lớp “bình dân học vụ” năm 1945 đến “lớp học số” của LLVT An Giang hôm nay. Chỉ khác ở nội dung: từ bảng đen đến mô phỏng 3D, từ mặt chữ đến mã QR, từ tiếng phổ thông đến tiếng Khmer.
Thượng tá Lê Văn Sáng, Chủ nhiệm Chính trị Bộ CHQS tỉnh An Giang, khẳng định: “Trong thời đại số, tri thức là một loại vũ khí. Người lính nếu không học sẽ bị tụt hậu. Học tập là cách duy nhất để thích ứng và hoàn thành nhiệm vụ.” Những “chiến sĩ số” hôm nay, những cán bộ biết tiếng Khmer hôm nay chính là minh chứng cho một lực lượng vũ trang tỉnh An Giang hiện đại và nhân văn, công nghệ mà gần dân, xứng đáng là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.
An Châu
Nguồn Đại Biểu Nhân Dân : https://daibieunhandan.vn/tu-binh-dan-hoc-vu-so-den-tinh-than-hoc-tap-doi-moi-cua-nguoi-linh-10397233.html