Từ bục giảng ta gieo 'hạt giống hồng'

Từ bục giảng ta gieo 'hạt giống hồng'
2 giờ trướcBài gốc
Hoạt động chào cờ sáng thứ 2 đầu tuần tại Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Quang Hanh (Quảng Ninh)
Noi gương Chủ tịch Hồ Chí Minh – Lan tỏa giá trị nhân cách luôn tận tâm với nghề
Đảng viên - giáo viên là người thầy tận tâm, đồng thời là chiến sĩ tư tưởng vững vàng, kết tinh giữa “trí tuệ” là việc chuyên môn giỏi và “đạo đức” là tấm gương sáng cho học trò noi theo. Trên con đường dạy học, có những bản nhạc không lời nhưng vang vọng mãi - đó là bản nhạc của lòng nhân ái mà những người giáo viên đang lặng lẽ viết thêm mỗi ngày tại ngôi Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Quang Hanh (Quảng Ninh), nó hiện hữu trong từng bài giảng, từng hành động trao gửi nơi học sinh thân yêu.
Giáo viên còn là lực lượng đi đầu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những hành động nhỏ, hàng ngày, nhằm hoàn thiện bản thân và tích cực cống hiến cho xã hội.Noi gương Chủ tịch Hồ Chí Minh có ý nghĩa cốt lõi là học tập và thực hành tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người trong cuộc sống hàng ngày, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Điều đó được hiện hữu trong từng cử chỉ ân cần, trong sự kiên trì nhẫn nại dành cho những em học trò kém may mắn. Ở đó, tình thầy trò không chỉ là sự truyền thụ tri thức, mà là sự gắn kết chia sẻ, đồng cảm và hỗ trợ.
Để người giáo viên là người thầy, người mẹ, người bạn luôn sát cánh cùng những học trò nói chung và đặc biệt là những học trò yếu thế, không may mắn. Bởi trong cuộc sống, vẫn có những học sinh bước đi chậm hơn bạn bè đồng trang lứa vì số phận đã viết tên em bằng “nét mực nhòe” - Nguyễn Thị Thanh Trúc, lớp 3A6 và hình ảnh người thầy, người đảng viên lặng lẽ nhận nhiệm vụ phụ đạo học sinh chậm tiến hay dạy trẻ khuyết tật hòa nhập như cô Trần Thị Mai Liễu, Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Quang Hanh là minh chứng sống động nhất cho lòng nhân ái của người lái đò thầm lặng.
Đối với người giáo viên, việc giảng dạy cho các em không chỉ đơn thuần là truyền thụ kiến thức mà là một hành trình “gieo niềm tin” đầy nhẫn nại: Nhẫn lại để uốn nắn từng nét chữ, khi những đôi bàn tay co quắp, khó điều khiển đã được thầy cô kiên trì giữ chặt, uốn từng nét thanh, nét đậm. Không kể giờ giấc, cô lặng lẽ dành thêm thời gian sau buổi học để giảng lại từng phép tính, chỉ bảo từng cách phát âm cho những học sinh chậm tiến và khuyết tật hòa nhập. Thấu hiểu và sẻ chia bởi thay vì chỉ giáo huấn, thầy cô trở thành người bạn, người mẹ, luôn lắng nghe những mặc cảm để kịp thời khích lệ các em vượt qua.
Cô Trần Thị Mai Liễu bên người trò kém may mắn
“Trái ngọt” có được từ “hạt giống” kiên trì
Hành trình dạy dỗ trẻ khuyết tật không có những thành công vang dội sau một đêm, mà là sự chuyển mình lặng lẽ qua từng ngày. Nhờ sự tận tâm, những “mầm xanh” ấy đã có sự đổi thay, từ những đứa trẻ rụt rè, sợ ánh mắt của mọi người, học trò Thanh Trúc đã dần mạnh dạn hơn, tự tin giao tiếp và chủ động tham gia vào các hoạt động lớp học. Sự tiến bộ đó là minh chứng cho “quả ngọt đầu cành” là việc làm ý nghĩa cho gia đình, xã hội, là tình thần học tập, noi gương theo Bác Hồ, bằng hành động và việc làm cụ thể chứ phải bằng báo cáo thành tích.
Mỗi khi thấy học trò tự cầm bút viết tên mình, hay tự tin đứng trước lớp phát biểu, đó là lúc người giáo viên cảm nhận được lý tưởng của Đảng đang hòa quyện vào nhịp đập của sự nghiệp trồng người. Họ đã kiến tạo nên một môi trường giáo dục nhân văn, nhân ái, nhân tình, nơi mà không một đứa trẻ nào bị bỏ lại phía sau. Đối với các em, con đường đến trường dẫu ngắn nhưng đầy gian nan, thế nhưng không hề đơn độc bởi những giáo viên nơi đây đã lặng lẽ đảm nhận nhiệm vụ dạy học hòa nhập, trở thành đôi chân, đôi tay và là điểm tựa tinh thần vững chãi cho các em, một tình yêu thương lớn lao, một thứ tình cảm thắm thiết vượt qua giới hạn của một nghề nghiệp thuần túy.
Những tiết học phụ đạo dành cho học sinh chậm tiến, những giờ nghỉ giải lao cô trò cùng thủ thỉ tâm tình đã trở thành hình ảnh quen thuộc. Không quản ngại khó khăn, tìm tòi những phương pháp để giúp các em có thể tiếp thu bài học một cách tự nhiên nhất. Mỗi con chữ được dạy không chỉ để biết đọc, biết viết, mà còn để các em hiểu rằng mình không bị bỏ lại phía sau, để thắp sáng niềm tin. Chính sự gương mẫu, liêm khiết và lòng tận tâm của người giáo viên đã kiến tạo nên một môi trường giáo dục thấm đẫm văn hóa tình người, nơi tình thương là sợi dây kết nối cao nhất. Những việc làm ấy thầm lặng như phù sa bồi đắp cho đất, từ bục giảng - nơi gieo mầm hy vọng.
Hình ảnh cô và trò tại Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Quang Hanh đã lan tỏa một luồng sinh khí tích cực, xây dựng niềm tin vững chắc vào văn hóa và phẩm giá con người vào lý tưởng, con đường mà Đảng ta hướng đến. Nơi đây, giáo viên vừa là người truyền tri thức, vừa là người bạn lớn sẻ chia những khó khăn cuộc đời cùng học trò. Sự cống hiến thầm lặng của đội ngũ giáo viên – đảng viên Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Quang Hanh đã giúp học sinh mạnh dạn, tự tin hơn và luôn yêu trường mến lớp. Những bài giảng trên bục, những cái nắm tay dìu dắt học trò chính là minh chứng sống động cho việc xây dựng Đảng bằng chính đạo đức và tình yêu nghề, yêu trò.
Giữa cuộc sống bộn bề, câu chuyện về những người giáo viên lặng lẽ dạy học cho học sinh kém may mắn như một nốt trầm sâu lắng. Từ bục giảng hôm nay, bằng phấn trắng, bảng đen và trái tim nồng hậu, những người giáo viên đang góp phần viết tiếp những trang sách “trồng người”, bồi dưỡng nên một thế hệ tương lai vừa có tài, vừa có một trái tim ấm áp để cống hiến.
Lãnh đạo, viên chức nhà trường tham gia hoạt động xuân biên giớ
Lan tỏa niềm tin, bồi đắp những giấc mơ
Xây dựng Đảng trong ngành giáo dục còn là quá trình bồi đắp lý tưởng, niềm tin cho thế hệ trẻ tương lai của đất nước. Người đảng viên đóng vai trò là cầu nối đưa tư tưởng của Đảng đến gần hơn với học trò bằng ngôn ngữ giản dị qua từng câu chuyện, như: “Nói lời hay – Làm việc tốt”,… Công tác phát triển Đảng luôn được Chi bộ 2B, Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Quang Hanh quan tâm hàng đầu, tập trung phát hiện và bồi dưỡng những đoàn viên ưu tú, giáo viên trẻ giàu năng lực để bổ sung nguồn cho Chi bộ. Điều này không chỉ tạo động lực đổi mới mà còn đảm bảo sự phát triển bền vững của nhà trường. Tinh thần của người chiến sĩ còn lan tỏa ra ngoài trang giáo án qua những hành động hiến máu tình nguyện của các đồng chí Đoàn Thị Tất Thanh, Nguyễn Thị Hải Duyên,… tiên phong trong các hoạt động ủng hộ quỹ vì người nghèo và ủng hộ đồng bào bị thiên tai.
Những bài giảng điện tử sinh động và ứng dụng công nghệ số, đã mở ra một thế giới mới cho các em. Các em bắt đầu biết thao tác trên máy tính, hào hứng với những trải nghiệm sáng tạo. Thành công lớn nhất chính là nụ cười rạng rỡ của các em mỗi sáng tới trường, là tình cảm gắn bó mật thiết giữa thầy và trò, khiến trường học thực sự trở thành một “mái ấm hạnh phúc”. Giữa nhịp sống hối hả, hình ảnh người giáo viên, người đảng viên vẫn bền bỉ. Họ không chỉ gieo tri thức mà còn gieo niềm tin, gieo lý tưởng sống để học trò yêu nước và cống hiến. Với phấn trắng, bảng đen và trái tim trong sáng, mỗi người thầy đang góp phần xây dựng Đảng và viết tiếp những trang sách sáng, từ bục giảng gieo mầm hạt giống hồng.
__________________________
*Chi bộ Điểm trường 2B, Trường TH&THCS Quang Hanh
Nguyễn Thị Lưu*
Nguồn VHPT : https://vanhoavaphattrien.vn/tu-buc-giang-ta-gieo-hat-giong-hong-a32999.html