Cô giáo Mia bên học sinh vùng cao Trà Tập, nơi những ước mơ được nuôi dưỡng từ con chữ đầu đời
Ước mơ gieo chữ và khát vọng đến nghị trường
Sinh ra và lớn lên ở xã Trà Tập, nơi những triền núi nối nhau trùng điệp, tuổi thơ của cô giáo Đinh Thị Mia gắn liền với nương rẫy, mưa nguồn và cái nghèo đeo bám nhiều thế hệ người Ca Dong. Chính từ đó, cô giáo trẻ sớm hiểu: chỉ có con chữ mới mở ra một con đường khác.
“Cái tâm huyết của mình là từ nhỏ đã nuôi ước mơ trở thành giáo viên, để ít nhất là giảng dạy con em mình biết cái chữ… Mong muốn các em có thể sau này lớn lên rồi vươn ra khỏi bản làng của mình để có một cuộc sống tốt hơn”, cô Mia chia sẻ.
Cô giáo Mia bên học sinh vùng cao Trà Tập, nơi những ước mơ được nuôi dưỡng từ con chữ đầu đời.
Gia đình khó khăn, bố mẹ làm rẫy, anh chị không có điều kiện học cao, nỗi trăn trở ấy trở thành động lực để cô quyết tâm đi học, rồi trở về quê hương đứng lớp. Với người con Ca Dong ấy, làm cô giáo không chỉ là nghề, mà là một cách trả nghĩa bản làng.
Hiện công tác tại Trường PTDTBT THCS Võ Nguyên Giáp (xã Trà Tập), cô giáo trẻ mỗi ngày vẫn lặng lẽ đứng lớp, kiên nhẫn với từng bài giảng, từng ánh mắt còn bỡ ngỡ vì rào cản ngôn ngữ.
“Rào cản ngôn ngữ là một khó khăn lớn, vì tiếng mẹ đẻ của các em không phải là tiếng phổ thông. Ở vùng cao còn gặp rất nhiều khó khăn, các em cần sự hỗ trợ, đồng hành của thêm nhiều chính sách nữa”, cô giáo Mia tâm sự.
Từ bục giảng đến diễn đàn tiếp xúc cử tri, cô giáo Mia (bìa trái) mang theo những trăn trở của giáo dục miền núi.
Những năm đứng lớp giúp cô thấm thía sự chênh lệch giữa miền núi và miền xuôi: cơ sở vật chất tuy được quan tâm nhưng chưa đồng bộ; giáo viên biến động, nhiều thầy cô miền xuôi lên công tác chịu áp lực lớn; học sinh thiệt thòi từ điểm xuất phát...
Khi được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại TP Đà Nẵng, cảm xúc trong cô đan xen giữa tự hào và trách nhiệm. “Đây là một niềm vinh dự, cũng là một trách nhiệm rất lớn trước Nhân dân. Tâm huyết của mình rất nhiều khi ứng cử đại biểu Quốc hội, mình mong muốn có thể đem những tâm tư nguyện vọng của giáo viên và học sinh vùng cao ra nghị trường”, cô Mia nói.
Từ rẻo cao Trà Tập, cô giáo Đinh Thị Mia tự tin bước vào hành trình ứng cử đại biểu Quốc hội với tâm thế của một người con bản làng.
Với cô giáo người Ca Dong ấy, dù kết quả thế nào, điều cô mong mỏi nhất vẫn là những trăn trở của giáo dục miền núi được lắng nghe ở một diễn đàn lớn hơn.
Khi cả bản làng cùng nâng bước
Hành trình ứng cử của cô giáo Mia không đơn độc. Thầy Nguyễn Ngọc Sơn, Hiệu trưởng Trường PTDTBT THCS Võ Nguyên Giáp, không giấu được niềm tự hào khi một giáo viên của trường được giới thiệu ứng cử vào cơ quan quyền lực cao nhất.
“Đây là niềm vinh dự của nhà trường, có lẽ cũng là lần đầu tiên có một cô giáo như vậy”, thầy Sơn nói.
Cũng theo thầy Sơn, cô Mia là giáo viên trẻ, trưởng thành từ môi trường sư phạm dành cho đồng bào dân tộc thiểu số, nhiều năm phấn đấu chuyên môn và hiện là Tổ phó chuyên môn. Nhà trường đã tạo điều kiện về thời gian để cô tham gia tiếp xúc cử tri; đồng nghiệp dạy thay các tiết học. Không chỉ hỗ trợ phía sau, nhiều thầy cô còn trực tiếp đi vận động bà con, giới thiệu với cử tri về “người con của quê hương mình”.
Giáo viên xã Trà Tập đến từng thôn vận động bà con tham gia bầu cử và ủng hộ cô giáo Đinh Thị Mia.
Thầy Sơn chia sẻ: “Giáo dục miền núi rất chênh lệch so với miền xuôi… Kỳ vọng rằng những người ở trong môi trường khó đó, nếu đứng vào hàng ngũ đại biểu Quốc hội, họ sẽ thấy rõ những điểm yếu của vùng cao để có giải pháp vực lên”.
Ở cấp chính quyền, ông Lê Trung Thực, Chủ tịch UBND xã Trà Tập, khẳng định việc giới thiệu cô Mia ứng cử xuất phát từ sự tín nhiệm của địa phương đối với một người trẻ có năng lực, am hiểu thực tiễn.
Chúng tôi tin tưởng vào sự trưởng thành từ cơ sở của cô giáo Đinh Thị Mia, cũng là minh chứng cho sự trưởng thành của đội ngũ cán bộ trẻ người dân tộc thiểu số. Việc cô Mia ứng cử đại biểu Quốc hội, chính quyền địa phương luôn sát cánh, hỗ trợ các thủ tục và tạo mọi điều kiện để cô thể hiện năng lực của mình trước cử tri thành phố. Và nếu trúng cử, đó sẽ là cơ hội để tiếng nói của đồng bào Ca Dong nói riêng và người dân vùng cao nói chung được phản ánh đầy đủ hơn”.
Ông Lê Trung Thực, Chủ tịch UBND xã Trà Tập
Đặc biệt, Hội LHPN xã Trà Tập là lực lượng đồng hành tích cực. Bà Hồ Thị Hới, Chủ tịch Hội LHPN xã, cho biết, Hội đã xây dựng kế hoạch tuyên truyền đến từng thôn, nóc; lồng ghép vận động bầu cử trong sinh hoạt chi hội và các hoạt động kỷ niệm 8/3 để bà con hiểu và tin tưởng người con của bản mình.
“Cô Mia là người địa phương, am hiểu tiếng nói và phong tục tập quán nên chị em rất dễ tiếp xúc, không e ngại. Tất cả chị em phụ nữ địa phương luôn luôn đồng hành, ủng hộ cô Mia được trúng cử Quốc hội. Chúng tôi kỳ vọng cô sẽ mang tiếng nói của phụ nữ Ca Dong đến nghị trường để xóa bỏ những khoảng cách về giới và địa lý”, bà Hới nói.
Hội LHPN xã Trà Tập lồng ghép nội dung tuyên truyền bầu cử trong các buổi sinh hoạt chi hội, chào mừng 8/3 và lan tỏa niềm tin về người con của bản làng.
Giữa đại ngàn Trà Tập, hình ảnh cô giáo trẻ bước ra từ lớp học để tham gia một hành trình lớn hơn mang theo nhiều biểu tượng: biểu tượng của tri thức, của phụ nữ dân tộc thiểu số dám ước mơ, và của một thế hệ không bằng lòng với khoảng cách...
Từ bục giảng nhỏ bé ấy, một giấc mơ đang được nâng bước bởi cả nhà trường, chính quyền và tổ chức Hội. Trên hết, đó là giấc mơ để phụ nữ Ca Dong có thể tự tin cất tiếng nói của mình giữa nghị trường rộng lớn.
Nguyễn Thị Thúy Hiền