Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức tặng quà cho các lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành trong buổi hợp luyện cuối cùng được tổ chức tại Trung đoàn 935. Ảnh:C.Nghĩa
Buổi lễ sẽ được tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh vào sáng 30-4, nhưng sự xuất hiện của hàng ngàn cán bộ, chiến sĩ cùng các thiết bị quân sự hiện đại trong suốt nhiều ngày qua tại thành phố Biên Hòa đã khiến cho không khí ngày đại lễ 50 năm như đến từ rất sớm.
Khơi dậy niềm tự hào mãnh liệt
Nhà ở khu vực gần đầu đường băng Sân bay Biên Hòa nhưng chưa khi nào ông Đinh Văn Thành (ngụ phường Tân Phong) được chứng kiến cảnh tượng nhiều loại máy bay liên tiếp cất, rồi hạ cánh nhiều như những ngày qua. Ngoài những chiếc Su-30MK2 quen thuộc, vốn được biên chế ở Sân bay Biên Hòa, ông thấy nhiều máy bay Yak-130, trực thăng các loại. Khi đọc báo, ông Thành mới hay đó là máy bay từ nhiều trung đoàn bay trên cả nước tập kết tập luyện, chuẩn bị bay chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Ông Thành chia sẻ, được ngắm những phi đội bay đủ loại cất cánh, tâm trạng ông lâng lâng, rất đỗi tự hào. Đặc biệt, những ngày gần đây, ông còn được chứng kiến các tốp máy bay trực thăng mang theo cờ Đảng, cờ Tổ quốc kích thước lớn, niềm xúc động trong ông càng nhân lên bội phần.
Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh VÕ TẤN ĐỨC:
Đồng Nai sát cánh cùng Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức thành công lễ kỷ niệm
Sự kiện kỷ niệm 50 Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước được tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh cũng là vinh dự, trách nhiệm chung của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Đồng Nai. Tỉnh sẽ tiếp tục phối hợp, hỗ trợ các lực lượng của tỉnh sát cánh cùng với thành phố để tổ chức thành công lễ kỷ niệm, để lại nhiều tình cảm, ấn tượng tốt đẹp với nhân dân cả nước và bạn bè quốc tế.
“50 năm trước, khi đất nước vừa giải phóng, khó khăn đủ thứ. Thế mà ngày nay, quân đội ta đã sở hữu rất nhiều loại máy bay hiện đại, phi công bay rất điêu luyện, bản lĩnh, đặc biệt có nhiều động tác bay với kỹ thuật rất cao” - ông Thành nói.
Còn chị Nguyễn Thị Thuận, công tác tại Sở Nông nghiệp và môi trường, cho hay gia đình chị có tới 3 cô cháu gái công tác tại Quân khu 3 vinh dự được tham gia khối diễu binh nữ lực lượng gìn giữ hòa bình. Ngày các cháu từ Hà Nội vào đến Ga Biên Hòa, cả gia đình chị đã ra đón. Dù chỉ gặp được ít phút, sau đó các cháu phải về Lữ đoàn Công binh 25 tập kết nhưng chị cảm thấy rất xúc động. Những ngày qua, chị Thuận thường xuyên gọi điện xem các cháu có cần gì để mang vào “chi viện”.
Chị Thuận chia sẻ: “Các cháu được tham gia diễu binh, gia đình tự hào lắm. Được nhìn các cháu trưởng thành trong bộ quân phục lực lượng gìn giữ hòa bình, tôi xúc động không cầm được nước mắt”.
Trong khi đó, bà Đoàn Thị Hà (ngụ phường Tam Phước) cho hay, nhà bà ở gần Trung đoàn Cảnh sát cơ động Đông Nam Bộ nên hơn 2 tháng qua, bà thường xuyên được chứng kiến cảnh tập luyện rất khí thế của công an chuẩn bị cho lễ diễu binh.
Bà Hà nhận xét: “Suốt những ngày qua, dù trời nắng nóng gay gắt nhưng các cán bộ, chiến sĩ tập luyện rất hăng say. Nghe tiếng nhạc nền hùng tráng cùng tiếng hô bắt nhịp đi đều bước vang ra từ đơn vị, tôi cảm thấy rất tự hào. Sáng 30-4, nhất định tôi sẽ lên Thành phố Hồ Chí Minh để tận mắt chứng kiến lễ diễu binh, diễu hành”.
Góp thêm sức mạnh, nhân lên niềm tự hào
Chuẩn bị cho lễ diễu binh, diễu hành trong Lễ Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước vào sáng 30-4 tại Thành phố Hồ Chí Minh, Biên Hòa được chọn làm “căn cứ” tập kết của phần lớn lực lượng diễu binh của quân đội và công an. Trong đó, lực lượng diễu binh của Bộ Quốc phòng có hơn 3,5 ngàn quân nhân, Bộ Công an trên 2,5 ngàn quân nhân.
Những ngày qua, Đồng Nai đã phối hợp với tinh thần cao nhất cho tất cả các lực lượng tham gia tập luyện, đặc biệt là tổ chức các buổi hợp luyện tại Trung đoàn 935 (thuộc Sư đoàn 370, đóng tại Sân bay Biên Hòa). Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Đồng Nai đã dành nhiều tình cảm quan tâm đến các lực lượng tham gia nhiệm vụ như: tổ chức đón các đoàn thuộc khối của Bộ Quốc phòng khi đến Ga Biên Hòa và tập kết ở các đơn vị quân đội trên địa bàn; những ngày cán bộ, chiến sĩ tập luyện, lãnh đạo tỉnh, các sở, ban, ngành, đoàn thể cùng một số địa phương đã đến thăm, động viên.
Đại tá Trần Anh Sơn, Phó giám đốc Công an tỉnh, cho biết trong suốt thời gian các lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành tập luyện và tổng hợp luyện tại một số đơn vị trên địa bàn thành phố Biên Hòa, Công an tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và lực lượng của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Quân khu 7 đảm bảo an toàn tuyệt đối. Công tác phân luồng giao thông, dẫn đường cho các đoàn từ đơn vị đến địa điểm tổng hợp luyện được phối hợp rất chu đáo, đúng thời gian và đảm bảo an toàn, để lại nhiều tình cảm tốt đẹp.
Tại lễ diễu binh, diễu hành trong Lễ Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước vào sáng 30-4 tại Thành phố Hồ Chí Minh, người dân cả nước sẽ được chứng kiến những giây phút rất đặc biệt của các đơn vị trực tiếp đóng tại Đồng Nai thể hiện sức mạnh. Đó là sức mạnh của 15 khẩu pháo do Lữ đoàn Pháo binh 96 (đóng tại huyện Long Thành) thực hiện. Theo kịch bản, những khẩu pháo sẽ đồng loạt vang lên tại Bến Bạch Đằng đúng thời điểm thực hiện nghi thức chào cờ của lễ kỷ niệm.
Đặc biệt, vào sáng 30-4, từ căn cứ không quân Sân bay Biên Hòa, 27 máy bay hiện đại nhất của Không quân Việt Nam sẽ đồng loạt cất cánh bay qua khu vực tổ chức lễ đúng vào thời điểm mở màn lễ diễu binh, diễu hành. Các máy bay trực thăng sẽ dẫn đầu các phi đội bay, mang theo cờ Đảng, cờ Tổ quốc. Còn các phi đội Su-30MK2 và Yak-130 sau khi bay qua khu vực khán đài sẽ tiếp tục cơ động ra khu vực sông Sài Gòn trước Bến Bạch Đằng để biểu diễn các kỹ thuật bay điêu luyện như bay khoan thẳng đứng, lộn nhào trên không và thả đạn nhiễu.
Công Nghĩa