Từ cậu bé chân trần lên rẫy đến vận động viên đoạt huy chương vàng

Từ cậu bé chân trần lên rẫy đến vận động viên đoạt huy chương vàng
9 giờ trướcBài gốc
Giấc mơ quân ngũ
Sùng A Hồng là con thứ ba trong gia đình có 4 anh chị em, bố mẹ đều làm nông, cuộc sống của gia đình Hồng gắn liền với ruộng nương, những bữa cơm đạm bạc. Hồng nhớ lại tuổi thơ gian nan của mình: “Quãng đường đi học hằng ngày của em cả đi cả về gần 4km, có hôm không có gì ăn sáng, nhịn đói đến trưa mới về đến nhà; đường đi học toàn dốc núi, trời mưa là lội bùn, trời nắng thì bụi phủ kín người”. Thấu hiểu hoàn cảnh gia đình, Hồng luôn cố gắng học tập.
Dù nhà nghèo, bố mẹ vẫn luôn động viên các con đi học. Trong khi các anh chị học cấp 3 xa nhà, Hồng vẫn phải đi về mỗi ngày vì không có điều kiện ở lại bán trú. Khó khăn chồng chất nhưng chưa bao giờ Hồng nản lòng. Khi học xong THPT, qua sự động viên của thầy cô và người thân, Hồng quyết tâm thi vào trường Quân đội. Ban đầu, em chọn thi khối A, nhưng sau được cô giáo dạy môn Địa lý khuyến khích thử sức với khối C để thi vào Trường Sĩ quan Chính trị. Năm đầu tiên, Sùng A Hồng không đạt được nguyện vọng, nhưng em không bỏ cuộc. Năm sau, Hồng tiếp tục ôn thi và đạt số điểm ấn tượng: 29 điểm, trúng tuyển vào Trường Sĩ quan Chính trị.
Sùng A Hồng (thứ hai, từ trái sang) nhận huy chương vàng tại Hội thao thể thao quốc phòng năm 2024. Ảnh do nhân vật cung cấp
Đại úy Ngọ Văn Công, Chính trị viên Đại đội 20, Tiểu đoàn 7, Trường Sĩ quan Chính trị chia sẻ: “Sùng A Hồng có một ý chí và nghị lực phi thường, em đã cố gắng, nỗ lực hết mình để có những thành tích như ngày hôm nay. Hồng cũng là một tấm gương sáng để đồng chí, đồng đội noi theo”.
Khổ luyện để phá kỷ lục toàn quân
Khoảnh khắc Sùng A Hồng về đích có lẽ sẽ mãi in đậm trong ký ức của những ai có mặt tại Hội thao thể thao quốc phòng năm 2024. Khi chỉ còn vài mét cuối cùng, Sùng A Hồng dường như kiệt sức, cơ thể loạng choạng, như thể đôi chân không còn nghe theo ý chí. Nhưng bằng một nghị lực phi thường, Sùng A Hồng vẫn cố gắng từng bước, quyết không gục ngã trước vạch đích để hoàn thành những bước nước rút cuối cùng.
Đồng đội vây quanh Hồng, người đầy lo lắng gọi: “Hồng ơi, mở mắt ra đi! Mở mắt ra đi!”; người giúp bỏ bao xe, người giúp tháo súng... khiến những người có mặt không khỏi nghẹn lòng. Khi được hỏi cảm giác lúc đó ra sao, Hồng chỉ cười hiền và nói một câu khiến ai nghe cũng khâm phục: “Lúc đó, chắc em không còn chạy bằng chân nữa, mà chạy bằng ý chí. Trong đầu chỉ nghĩ: Làm sao để chạy thật nhanh, để về đích sớm, để mang lại thành tích cho bản thân và cho nhà trường”. Đó không chỉ là cuộc chạy đua của thể lực mà là cuộc chạy đua của tinh thần, của lòng tự hào và ý chí không chịu khuất phục. Hình ảnh Sùng A Hồng chính là biểu tượng đẹp của sự kiên trì, khổ luyện và nỗ lực không ngừng.
Có thể nói, bước chân vào quân ngũ là một hành trình mới với nhiều thử thách khắc nghiệt. Là một học viên đến từ vùng cao, thể lực của Hồng khi mới nhập trường chưa thể sánh với bạn bè đồng trang lứa. Em thường nằm trong nhóm yếu thể lực, phải dậy sớm hơn các bạn 40 phút để luyện tập riêng. Hồng chia sẻ: “Thời gian đầu, có hôm đau cơ, mệt mỏi, không muốn ăn, không muốn vận động. Nhưng cứ nghĩ đến bố mẹ và ước mơ mặc quân phục, em lại tự nhủ mình phải cố gắng.”
Được sự chỉ bảo tận tình và nghiêm khắc của Trung úy Đỗ Thanh Tiến, Trung đội trưởng, Hồng từng bước cải thiện thể lực và kỹ thuật. Em bắt đầu tham gia vào môn thi 3.000m vượt chướng ngại vật từ năm thứ hai. Đây là bộ môn đòi hỏi sự kết hợp của rất nhiều kỹ năng: Chạy, bơi, vượt vật cản, thao tác kỹ thuật với vũ khí, trang bị đầy đủ như súng, hộp tiếp đạn, mũ, giày... Việc luyện tập diễn ra hằng ngày, bất kể thời tiết nắng hay mưa. Em luôn nghĩ: “Không mong cao hơn người khác, chỉ cần cao hơn chính mình ngày hôm qua”. Chính vì lòng quyết tâm đó, Sùng A Hồng đã nỗ lực hết mình. Có những ngày Hồng luyện tập chạy liên tục 1 đến 1,5 tiếng, sau đó còn phải làm vệ sinh cá nhân, sinh hoạt theo nội quy. Dù cường độ tập luyện cao nhưng chưa bao giờ em muốn bỏ cuộc vì niềm yêu thích vận động và tinh thần kiên cường đã giúp em vượt qua.
Năm 2024, Sùng A Hồng giành huy chương vàng tại hội thao thể thao quốc phòng toàn quân ở bộ môn chạy vũ trang 3.000m vượt chướng ngại vật. Đây là lần đầu nội dung này được tổ chức và Sùng A Hồng là người đầu tiên xác lập kỷ lục 14 phút 30 giây. Không dừng lại ở đó, năm 2025, em đã phá kỷ lục của chính bản thân mình, giành huy chương vàng cấp nhà trường với thành tích 13 phút 54 giây.
Hồng luôn tâm niệm rằng: “Không có gì là không thể nếu mình đủ quyết tâm”. Để chuẩn bị cho hội thao cấp toàn quân năm 2026, em tiếp tục đặt mục tiêu vượt qua chính mình từng ngày. Mỗi buổi sáng, Hồng đều tự kiểm tra thành tích, ghi chép lại và tìm cách cải thiện. Áp lực của một người mang kỳ vọng của tập thể không nhỏ, nhưng Hồng luôn giữ cho mình tinh thần lạc quan, tích cực. Khi được hỏi về bí quyết thành công, Hồng cười hiền chia sẻ: “Em chỉ cố gắng từng ngày thôi. Mỗi ngày làm tốt hơn hôm qua là em vui rồi”.
Có lẽ, chính sự khiêm tốn và bền bỉ ấy đã làm nên hình ảnh một Sùng A Hồng đầy nghị lực trong mắt thầy cô, đồng đội. Nhìn lại chặng đường đã qua, từ cậu học sinh vùng cao, nhiều bữa nhịn đói đi học, phải vượt dốc đường rừng để đến trường, rồi trở thành một học viên đào tạo sĩ quan đầy tự tin và nghị lực trong quân ngũ, để thấy rằng không hoàn cảnh nào có thể khuất phục được một ý chí lớn. Sùng A Hồng không chỉ là tấm gương về nghị lực vượt khó mà còn là bài học sâu sắc về lòng kiên trì, sự bền bỉ.
HỒNG NGUYÊN
Nguồn QĐND : https://www.qdnd.vn/phong-su-dieu-tra/cuoc-thi-nhung-tam-guong-binh-di-ma-cao-quy-lan-thu-16/tu-cau-be-chan-tran-len-ray-den-van-dong-vien-doat-huy-chuong-vang-833237