Sau những ngày mưa, Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Plei Lay, xã Ia Chim A Tứp ra thăm vườn cà phê mới trồng được chừng 2 tháng. Trong hố cà phê được đào rãnh bồn kỹ lưỡng, những cây cà phê xanh mơn mởn, vươn mình đón nắng. Vườn cà phê này được ông Tứp trồng từ cây giống do ông tự ươm.
Cũng như ông Tứp, trước đây, người dân trong thôn chủ yếu mua giống về trồng. Vài năm qua, để tiết kiệm chi phí trong sản xuất, người dân tự học, rồi chỉ nhau cách ươm cây giống. Ông Tứp là người đi đầu trong việc ươm giống cây cà phê. Cuối năm 2023, ông liên hệ mua giống cà phê TR4 ở Đắk Lắk về ươm hơn 1.000 cây giống. Ươm xong, vì chưa có nhu cầu trồng, ông bán cho người dân trong thôn.
Ông A Tứp, ở xã Ia Chim và cây giống cà phê do ông tự ươm.
Năm nay, ông Tứp và các con tiếp tục ươm hơn 1.000 cây giống để trồng. Giống được ươm từ khoảng tháng 12 năm trước và đến giữa tháng 4 vừa qua, khi cây khỏe, cứng cáp với 4 - 5 cặp lá, ông mang đi trồng. “Tôi mua hạt giống hơn 500 nghìn đồng, ươm được hơn 1.000 cây. Trong khi đó, mỗi cây giống bán bên ngoài có giá từ 6 - 15 nghìn đồng/cây. Việc ươm cây giống giúp tiết kiệm nhiều chi phí”, ông Tứp nói.
Ban đầu, ông Tứp không biết đến cách ươm giống. Nhìn thấy vợ chồng chị Y Bem, A Nher làm, ông học theo. Hơn 8 năm trước, vợ chồng chị Y Bem bắt đầu ươm giống cà phê. Thời điểm đó, vườn cà phê nhà chị Bem cho quả nhỏ, không đạt năng suất, nên chị tìm cách đổi giống. Được người quen ở tỉnh Gia Lai thông tin về cách ươm giống cà phê, vợ chồng chị Bem mày mò học theo.
“Lúc bắt đầu ươm giống, tôi hồi hộp lắm. Cả tháng không thấy cây đâm chồi, 2 vợ chồng sốt ruột. Vợ chồng tôi kiên trì tưới nước đầy đủ, cuối cùng cây phát triển, tôi mang đi trồng. Mấy năm rồi, năm nào cũng đạt năng suất, quả to, hạt chắc”, chị Bem chia sẻ.
Thấy giống tự ươm trồng hiệu quả, năm vừa qua, vợ chồng chị Bem tiếp tục ươm hơn 1.000 cây giống để trồng. Cây giống được trồng tỷ lệ sống cao, phát triển tốt. “Thấy tôi làm được, nhiều người trong thôn đến học hỏi cách ươm giống. Tôi đã nhiệt tình truyền đạt kiến thức cho mọi người”, chị Bem nói.
Mạnh dạn học hỏi, sẵn sàng giúp đỡ nhau về cách làm, đến nay, khoảng 10 hộ dân trong thôn đã tự ươm giống cà phê để trồng. Ông Tứp chia sẻ, giống do người dân trong thôn ươm, cứ 2 - 3 năm sẽ cho trái bói. Nếu chăm chỉ canh tác cà phê, cao su, đời sống bà con sẽ ổn định. Bây giờ trong thôn không còn hộ nghèo nào.
Ông A Mor, ở thôn Tu Ria Pêng, xã Đăk Mar, cũng là một trong những hộ đầu tiên ươm giống cây trồng ở thôn. Những năm trước, chưa biết cách làm, ông tự mua giống cây keo về trồng. Khoảng 2 năm trở lại đây, được cán bộ xã hướng dẫn cách ươm giống cây keo, ông học và làm theo. “Vừa rồi, tôi ươm 1.000 cây keo giống, nay mới trồng xong. Số lượng cây còn thiếu nên tôi mua thêm khoảng 1.000 cây nữa, với giá mỗi cây 1.200 đồng mang về trồng”, ông Mor bày tỏ.
Không chỉ ươm cây giống cho gia đình, ông Mor còn ươm 1kg hạt giống cây keo cho người dân trong thôn. Ông Mor cho hay, người dân đã nhận cây giống và đi trồng. Cây giống phát triển khỏe mạnh, phù hợp với điều kiện thời tiết, thổ nhưỡng nên phát triển nhanh.
Ngoài ươm cây keo, năm nay, ông Mor cũng tự ươm khoảng 50 cây cà phê giống. Ban đầu, việc ươm cây giống gặp nhiều khó khăn, nhưng ông Mor không ngừng học hỏi, rồi rút kinh nghiệm, dần dà cũng thành công.
Bài, ảnh: HOÀI TIẾN