Từ cô bé ăn xin trở thành bác sĩ tốt nghiệp trường danh tiếng

Từ cô bé ăn xin trở thành bác sĩ tốt nghiệp trường danh tiếng
9 giờ trướcBài gốc
Khi còn nhỏ, Pinki Haryan cùng cha mẹ phải đi ăn xin trên đường phố và nhặt thức ăn từ các bãi rác ở Mcleodganj (Ấn Độ). Hai mươi năm sau, với tấm bằng tốt nghiệp đại học y, cô có cơ hội trở thành bác sĩ chữa bệnh cứu người.
Năm 2004, nhà sư Lobsang Jamyang đồng thời là người đứng đầu một quỹ từ thiện đã nhìn thấy Haryan đang ăn xin. Vài ngày sau, ông đến khu ổ chuột Charan Khud và nhận ra cô bé. Từ đó ông bắt đầu hành trình đầy thử thách để thuyết phục cha mẹ Haryan, đặc biệt là người cha Kashmiri Lal, cho phép cô đi học. Sau nhiều giờ, ông Lal đã đồng ý.
Haryan được nhận vào Trường Trung học Dayanand tại Dharamshala và là một trong những học sinh đầu tiên sống trong ký túc xá dành cho trẻ em nghèo thành lập năm 2004.
Pinki Haryan đã vượt khó khăn để thực hiện ước mơ của mình. Ảnh: India
Một người có ơn khác với Haryan là ông Ajay Srivastava, chủ tịch một tổ chức phi chính phủ đã đồng hành với cô suốt 19 năm qua. Ông Srivastava cho biết ban đầu Haryan rất nhớ nhà và cha mẹ nhưng cô vẫn giữ vững mục tiêu học tập, bởi cô nhận ra đây là con đường thoát khỏi nghèo đói.
Không lâu sau, kết quả học tập đã chứng minh sự nỗ lực của cô. Cô vượt qua kỳ thi trung học phổ thông và cũng thi đỗ kỳ tuyển sinh y khoa trên toàn Ấn Độ.
Tuy nhiên, các trường y tư nhân ngoài tầm với của Haryan vì học phí quá cao. Nhờ sự hỗ trợ từ một quỹ từ thiện của Vương quốc Anh, cô đã được nhận vào một trường y danh tiếng ở Trung Quốc năm 2018. Năm 2024, cô trở về Dharamshala sau khi hoàn thành chương trình cử nhân y khoa.
Sau 20 năm nỗ lực, giờ đây Haryan đã trở thành một bác sĩ đủ tiêu chuẩn, sẵn sàng cống hiến cho những người nghèo và mang lại cho họ cuộc sống tốt đẹp hơn.
“Nghèo đói là thử thách lớn nhất từ khi tôi còn nhỏ. Rất đau lòng khi thấy gia đình mình trong cảnh túng quẫn. Khi bắt đầu đi học, tôi đã có khát vọng thành công. Lớn lên trong khu ổ chuột chính là động lực lớn nhất của tôi. Tôi ước mơ có một cuộc sống ổn định và đầy đủ về tài chính”, Haryan chia sẻ với PTI.
Chia sẻ ký ức thời thơ ấu, Haryan nhớ lại buổi phỏng vấn nhập học năm cô 4 tuổi, khi được hỏi ước mơ làm gì, cô đã trả lời là muốn trở thành bác sĩ. “Lúc đó, tôi không biết bác sĩ làm gì, nhưng tôi luôn muốn giúp đỡ cộng đồng mình”, Haryan bày tỏ.
Em trai và em gái của Haryan cũng đã đi học sau khi được chị truyền cảm hứng. Haryan bày tỏ lòng biết ơn với nhà sư Jamyang vì đã giúp cô “từ khu ổ chuột trở thành bác sĩ”.
“Ông ấy muốn giúp đỡ trẻ em nghèo khổ. Ông là chỗ dựa lớn nhất của tôi trong suốt những năm đi học. Niềm tin của ông vào tôi là nguồn động lực lớn để tôi cố gắng”, cô nói.
Trong khi đó, nhà sư Jamyang chia sẻ ông thành lập quỹ từ thiện với hy vọng mang đến giáo dục cơ bản để trẻ em nghèo có thể sống một cuộc đời tốt đẹp hơn. “Tôi không ngờ rằng những đứa trẻ này lại có tài năng đến vậy… Giờ các em đã trở thành hình mẫu và truyền cảm hứng cho người khác”, ông nói. Ông luôn tin rằng trẻ nhỏ không nên bị xem như “cỗ máy kiếm tiền”. Thay vào đó, ông muốn các em được khuyến khích trở thành những con người tử tế.
“Ông ấy đã dành cả đời mình cho những đứa trẻ sống trong khu ổ chuột. Nhiều em từng lang thang trên đường giờ đã trở thành kỹ sư, bác sĩ, nhà báo”, ông Srivastava dành lời ca ngợi nhà sư Jamyang.
An Yên
Nguồn VietnamNet : https://vietnamnet.vn/tu-co-be-an-xin-tro-thanh-bac-si-tot-nghiep-truong-danh-tieng-2417897.html