Cô Võ Thị Minh Ngọc và học sinh Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng. Ảnh: Trúc Hân
Cuối năm 2024, cô Võ Thị Minh Ngọc - giáo viên Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng trở thành nữ tiến sĩ Vật lý đầu tiên của tỉnh Gia Lai.
Học để thay đổi cuộc đời
Sinh ra trong gia đình có 5 anh chị em tại xã Ia Tô (Ia Grai, Gia Lai), tuổi thơ của Võ Thị Minh Ngọc gắn liền với những ngày theo cha mẹ lên nương, với bữa cơm khi no khi đói. Nhà nghèo, anh chị của Minh Ngọc lần lượt nghỉ học để phụ cha mẹ. Chỉ còn Ngọc và hai em nhỏ tiếp tục con đường học vấn.
Từ bé, Minh Ngọc đã thấm thía sự mất mát mà cái nghèo mang đến. Nhiều bạn bè xung quanh phải sớm nghỉ học, gác lại ước mơ vì gia đình không đủ sức gồng gánh. Nhưng so với bạn bè cùng trang lứa ở quê, Minh Ngọc vẫn là người may mắn khi được đi học đều đặn. “Chứng kiến những người bạn phải nghỉ học giữa chừng, tôi càng quyết tâm học để thay đổi đời mình”, cô Ngọc nhớ lại.
Để nuôi giấc mơ con chữ, cuối năm lớp 5, cô bé Minh Ngọc khi ấy rời nhà ra thị xã Pleiku (nay là TP Pleiku), cách 35km, vừa học vừa làm thuê. Ở tuổi 11, Minh Ngọc bắt đầu những ngày tháng sống xa gia đình. Những buổi không lên lớp, Minh Ngọc nhận gấp bao bì xi măng, phụ lò bánh mì, quán ăn… miễn là có thể trang trải tiền trọ và sinh hoạt phí.
Những năm học phổ thông là chuỗi ngày mệt nhọc nhưng cô Ngọc không gục ngã; thậm chí giữ vững thành tích học tập, nuôi dưỡng ước mơ trở thành cô giáo. Nhiều năm miệt mài đèn sách, năm 2001, Minh Ngọc trở thành học sinh đầu tiên của xã Ia Tô nhận được giấy báo trúng tuyển đại học. Cầm giấy báo trên tay, Minh Ngọc vui vì gần chạm đến ước mơ, nhưng lo lắng nhiều hơn vì cha mẹ sẽ thêm phần vất vả.
GS.TS Nguyễn Huy Bằng - Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh tặng hoa chúc mừng tân TS Võ Thị Minh Ngọc. Ảnh: NVCC
Không muốn con dừng việc học, cha mẹ làm đủ nghề, chắt chiu từng đồng để con gái thực hiện ước mơ đứng trên bục giảng. Vừa theo học tại Trường Đại học Sư phạm Quy Nhơn, người con gái Tây Nguyên vừa xin làm gia sư, phụ bưng bê quán cà phê để có tiền trang trải. Minh Ngọc cũng cố gắng học để nhận học bổng của trường, gửi tiền về phụ cha mẹ lo cho hai người em.
Khó khăn, vất vả là thế, nhưng nữ sinh chưa từng nghĩ đến nghỉ học: “Chỉ khi tôi học đến nơi đến chốn, mới đủ sức giúp hai người em vượt qua nỗi sợ hãi, tự ti của học sinh miền núi mà đến với ánh sáng tri thức. Và cũng nhờ học, tôi mới có thể phụ cha mẹ lo cho hai em ăn học đàng hoàng, ổn định công việc”.
Vượt qua những khó khăn về kinh tế và cuộc sống xa nhà, Minh Ngọc hoàn thành ước mơ trở thành cô giáo. Ra trường, cô về giảng dạy môn Vật lý tại Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng (huyện Ia Grai). Không chỉ là giáo viên giỏi, Tổ trưởng chuyên môn tận tâm, cô còn dẫn dắt, tiếp lửa đam mê cho nhiều thế hệ học sinh. Không ít học trò nghèo nhờ sự dìu dắt của cô đã đạt giải học sinh giỏi, bước vào đại học, tiếp tục nuôi giấc mơ con chữ.
Cô Võ Thị Minh Ngọc cùng gia đình nhỏ. Ảnh: NCCC
Khát vọng vươn tới đỉnh cao tri thức
Không dừng lại ở những thành công trong sự nghiệp trồng người, ngọn lửa đam mê học hỏi và nghiên cứu khoa học trong cô Ngọc luôn cháy bỏng. Bằng sự nỗ lực không ngừng nghỉ, vượt bao khó khăn, cuối năm 2024, cô bảo vệ thành công luận án tiến sĩ chuyên ngành Quang học tại Trường Đại học Vinh. Cô cũng trở thành nữ tiến sĩ Vật lý đầu tiên của tỉnh Gia Lai và là tiến sĩ duy nhất của huyện Ia Grai.
Giai đoạn nghiên cứu sinh, cô Ngọc đạt những thành tích xuất sắc, có 27 bài báo khoa học được công bố, trong đó 9 bài đăng trên các tạp chí quốc tế uy tín thuộc danh mục ISI/Scopus, như: Optics Express (Q1), Optik, Optical Fiber Technology, Applied Optics, Optics Communications (Q2)… Chỉ số H-Index: 9 trên trang Google Scholar. Đây là minh chứng cho sự miệt mài với khoa học và nỗ lực không ngừng nghỉ của người vừa dạy học, vừa làm mẹ, vừa nghiên cứu trong điều kiện còn nhiều thiếu thốn.
Nhiều học bổng danh giá, từ VINIF của Quỹ Đổi mới sáng tạo Vingroup đến học bổng Nghiên cứu sinh xuất sắc của Trường Đại học Vinh và học bổng khuyến học của Hội thương gia Đài Loan đã tiếp thêm động lực cho hành trình học thuật của cô.
“Sự học là không ngừng. Tôi học vì đam mê, muốn lan tỏa niềm tin, khát vọng vươn lên cho những học sinh miền núi. Tôi từng rất nghèo nhưng vẫn có thể đi xa, thì các em hãy tin rằng không gì không thể nếu bản thân không chùn bước”, cô Minh Ngọc chia sẻ.
Cô Minh Ngọc có hai người con đang học lớp 8 và lớp 12. Với cô, bài học đầu tiên cho con không phải lời răn dạy mà là sự nêu gương. Từ lời kể của bà ngoại, các con cô hiểu rằng mẹ mình từng rất nghèo, vất vả nhưng không bỏ cuộc. Hành trình học tập ấy trở thành lời nhắn nhủ không lời nhưng đầy sức nặng về sự nỗ lực và lòng kiên trì.
“Tôi thấy mình là người may mắn. Sâu thẳm trong lòng, tôi biết ơn cha mẹ, thầy cô và tất cả những ai đã giúp đỡ tôi trong suốt hành trình học vấn. Tôi biết ơn mái trường thân yêu nơi mình đang công tác, biết ơn những thế hệ học trò đã vì tôi mà nỗ lực, trưởng thành. Và đặc biệt, tôi biết ơn người bạn đời - vừa là đồng môn, vừa là đồng nghiệp, người đã âm thầm đồng hành, sẻ chia với tôi suốt 20 năm qua”, cô Minh Ngọc bộc bạch.
Thầy Nguyễn Văn Trường - Hiệu trưởng Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng cho hay: Cô giáo Võ Thị Minh Ngọc giảng dạy tại trường từ năm học 2005 - 2006. Với tinh thần năng động, sáng tạo, nhiệt tình trong công tác giảng dạy, năm học 2010 - 2011, cô được tập thể lãnh đạo quản lý, đội ngũ cán bộ cốt cán và thành viên trong tổ chuyên môn tín nhiệm, bầu giữ chức vụ Tổ trưởng chuyên môn cho đến nay.
Bên cạnh đó, năm 2015 - 2017, cô Minh Ngọc được Sở GD&ĐT Gia Lai cử tham gia học lớp thạc sĩ. Đến cuối năm 2020, cô đạt được học bổng của Quỹ Đổi mới sáng tạo Tập đoàn Vingroup và xin học tiến sĩ tự túc. Vừa qua, cô bảo vệ thành công luận án tiến sĩ và trở thành nữ tiến sĩ về chuyên môn Vật lý đầu tiên của tỉnh Gia Lai.
“Tôi vẫn thường nói với các con: Hãy là người họa sĩ để tự vẽ nên bức tranh đẹp nhất cuộc đời mình. Chúng ta chỉ đến với thế giới này một lần nên đừng sống hoài, sống phí. Những gì tốt đẹp có thể làm được thì hãy cố gắng hết sức”, cô Minh Ngọc tâm sự.
Dung Nguyễn