Từ cô gái Nùng đến giải thưởng Diễn viên quốc tế xuất sắc

Từ cô gái Nùng đến giải thưởng Diễn viên quốc tế xuất sắc
5 giờ trướcBài gốc
Vẻ đẹp mộc mạc của diễn viên Hoàng Phượng trong phim “Phù sa ngọt”. Ảnh: FBNV
Dấu ấn quốc tế của diễn viên trẻ
Sinh năm 1996 trong một gia đình thuần nông ở huyện Hữu Lũng (cũ), tỉnh Lạng Sơn, diễn viên Hoàng Phượng lớn lên giữa núi rừng xanh thẳm, nơi điện lưới chỉ mới về tới bản làng năm 2008. Tuổi thơ nghèo khó nhưng cô bé người Nùng ngày ấy đã ấp ủ giấc mơ trở thành người dẫn chương trình (MC truyền hình). Năm 15 tuổi, cô rời bản làng xuống Hà Nội, theo học tại Trường Hữu Nghị T78 - ngôi trường dành cho học sinh dân tộc thiểu số.
Từ cô học trò vùng cao, Hoàng Phượng tạo được ấn tượng khi đoạt giải Hoa khôi cuộc thi Hoa khôi các trường dân tộc nội trú toàn quốc (năm 2014) mở ra cơ hội chạm tay đến ước mơ nghệ thuật. Thi đỗ Khoa Đông phương học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội), ra trường, cô trở thành MC - biên tập viên Truyền hình VTC, VTV rồi bén duyên với điện ảnh trong vai trò diễn viên tay ngang.
Vai diễn đầu tiên của Hoàng Phượng là hình tượng cô thanh niên xung phong trong phim “Bản hùng ca bên sông” của đạo diễn Trần Vịnh - người nổi tiếng kỹ tính và khắt khe với diễn viên. Ngay từ buổi casting, ánh mắt chân thành và nét mộc mạc của cô gái Nùng trẻ tuổi đã khiến đạo diễn “chọn mặt gửi vàng”.
Không qua trường lớp chuyên nghiệp, Hoàng Phượng học diễn bằng tất cả sự cầu thị, kiên nhẫn và lắng nghe. Cô nhập vai bằng cảm xúc thật, của một người con sinh ra giữa núi rừng, hiểu thế nào là gian khó, hy sinh và tình người. Vai diễn giản dị nhưng giàu xúc cảm ấy đã góp phần làm nên thành công chung của bộ phim, giúp “Bản hùng ca bên sông” giành Bằng khen tại Liên hoan phim Cánh diều 2018 và Giải thưởng Bộ Quốc phòng 2019.
Bước ngoặt lớn nhất là vai Hoa trong phim “Tình yêu vô hình” (Invisible Love) - một dự án hợp tác quốc tế giữa Việt Nam, Trung Quốc và Mỹ. Trong phim, cô vào vai người phụ nữ Việt thời chiến, sống nội tâm, ít lời nhưng chất chứa nỗi đau. Với diễn xuất tinh tế, Hoàng Phượng đã chạm đến trái tim khán giả quốc tế. Bộ phim giành giải Phim điện ảnh quốc tế xuất sắc nhất và diễn viên Hoàng Phượng đoạt giải Diễn viên quốc tế xuất sắc nhất tại Liên hoan phim quốc tế Paris 2021. Có lẽ, nếu không do đợt dịch Covid-19, cô sẽ được hãnh diện bước lên thảm đỏ danh giá.
Khoảnh khắc Hoàng Phượng nhận niềm vui với giải thưởng “Diễn viên quốc tế xuất sắc” tại Liên hoan phim Quốc tế Paris 2021. Ảnh: FBNV
Sau đó, “Tình yêu vô hình” tiếp tục thắng lớn tại nhiều liên hoan phim khác: Phim châu Á xuất sắc, Nghệ thuật phim xuất sắc nhất (Liên hoan phim độc lập Mỹ), và được đề cử tại New York International Film Festival. Cô còn lọt Top 3 Diễn viên châu Á xuất sắc tại WorldFest-Houston cùng năm.
Khởi nghiệp từ nông sản quê hương
Thế nhưng, khi sự nghiệp đang trên đà phát triển, Hoàng Phượng bất ngờ rẽ hướng, rời xa ánh đèn sân khấu để trở về quê hương khởi nghiệp. Tại Lạng Sơn, Hoàng Phượng làm Chủ tịch Hợp tác xã Vietnam Napro, tiên phong phát triển nông sản sạch từ giống cây bản địa như ngô nếp cổ, lạc đỏ cổ, lúa cổ, theo hướng hạn chế hóa chất, không GMO. Hiện Hợp tác xã có gần 4ha vùng nguyên liệu đang chờ chứng nhận hữu cơ, bao tiêu sản phẩm cho gần 50 hộ dân, tạo việc làm ổn định cho 15 lao động địa phương.
“Nếu ngày trước đến với nghệ thuật với sự háo hức của tuổi trẻ thì nay, tôi trở lại với vốn sống của cô nông dân, đủ nắng, đủ đầy. Tôi tin rằng, hành trình sau này, dù cố gắng cũng làm bằng tất cả khả năng, mang lại giá trị sống một đời có ích, mong được đồng hành và cùng lắng nghe” - diễn viên Hoàng Phương bày tỏ.
Vai Liên trong phim "Phù sa ngọt" là vai diễn truyền hình dài tập, đánh dấu sự trở lại của diễn viên Hoàng Phượng. Ảnh: FBNV
Khi công việc nông nghiệp đã vững vàng, Hoàng Phượng trở lại với giấc mơ nghệ thuật. Trong buổi casting “Phù sa ngọt”, cô nói với ê-kíp: “Em sẵn sàng trở lại màn ảnh, dù chỉ là một vai quần chúng không thoại”. Nhưng may mắn đã mỉm cười khi cô được giao một trong những tuyến vai chính, đánh dấu sự trở lại nhiều cảm xúc sau 5 năm xa phim trường.
Từ cô gái Nùng của miền núi Hữu Lũng đến giải thưởng Diễn viên xuất sắc quốc tế tại Liên hoa phim Paris, giữa nghệ thuật và nông nghiệp - hai hành trình tưởng chừng đối lập nhưng diễn viên Hoàng Phượng đã chứng minh rằng, mỗi giấc mơ đều có thể nảy mầm nếu được nuôi dưỡng bằng niềm tin và lòng kiên định.
Mộc Miên
Nguồn PL&XH : https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/tu-co-gai-nung-den-giai-thuong-dien-vien-quoc-te-xuat-sac-435933.html