Từ con ngõ nhỏ tới đường phố lớn Hà Nội: Rực sắc đỏ tự hào, hừng hực khí thế 30/4

Từ con ngõ nhỏ tới đường phố lớn Hà Nội: Rực sắc đỏ tự hào, hừng hực khí thế 30/4
7 giờ trướcBài gốc
Những ngày cuối tháng Tư, Hà Nội như khoác lên mình tấm áo rực rỡ của niềm tự hào dân tộc. Từ những con ngõ nhỏ bình dị đến những tuyến phố trung tâm sầm uất, khắp nơi đều ngập tràn sắc cờ đỏ sao vàng phấp phới trong nắng sớm.
Không khí chào mừng ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4 lan tỏa mạnh mẽ, không chỉ trong từng khu dân cư mà còn hiện hữu trên từng gương mặt, từng nụ cười, từng ánh mắt của người dân Thủ đô.
Hình ảnh đẹp được ghi lại tại cột cờ Hà Nội.
Phụ huynh diện áo dài, đội nón lá cho con để chụp lại khoảnh khắc đẹp trong dịp lễ ý nghĩa này.
Những lá cờ được treo ngay ngắn trước hiên nhà, những băng rôn, khẩu hiệu, pano đỏ rực giăng kín các trục đường chính – tất cả tạo nên một Hà Nội vừa hào hùng, vừa gần gũi, chan chứa niềm kiêu hãnh.
Từ con ngõ nhỏ cho đến những đoạn đường sầm uất, Hà Nội những ngày tháng Tư đang thật đẹp, không chỉ ở diện mạo rực rỡ, mà còn ở những khoảnh khắc bình yên và niềm hân hoan trong mỗi người
Không khí chào mừng ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4 lan tỏa mạnh mẽ, không chỉ trong từng khu dân cư mà còn hiện hữu trên từng gương mặt, từng nụ cười, từng ánh mắt của người dân Thủ đô.
Các bạn trẻ đổ về khu vực quanh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh để chụp ảnh, lưu giữ những khoảnh khắc trang trọng chuẩn bị đón lễ kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, Thống nhất đất nước.
Giữa cái nắng đầu hè, đông đảo người dân đặc biệt là các bạn trẻ đổ về đây để chụp ảnh, lưu giữ những khoảnh khắc trang trọng chuẩn bị đón lễ kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, Thống nhất đất nước.
Từng góc phố, hiên nhà nhuộm màu cờ đỏ thắm, sắc màu của niềm tin và lòng tự hào.
Các cửa hàng, quán cà phê, trung tâm thương mại cũng dâng cao tinh thần chào mừng đại lễ 30/4.
Không chỉ là một kỳ nghỉ lễ, ngày 30/4 đối với nhiều người dân Thủ đô còn là dịp để nhìn lại lịch sử hào hùng của dân tộc, để tự hào vì quá khứ và thêm vững tin vào tương lai. Trong từng tấm ảnh lưu niệm, trong từng nụ cười rạng rỡ của người Hà Nội hôm nay, có lẽ ai cũng đang ghi nhớ một điều: hòa bình, thống nhất – là thành quả thiêng liêng không bao giờ được lãng quên.
Yến Nguyễn
Nguồn SaoStar : https://www.saostar.vn/sac-mau-cuoc-song/tu-con-ngo-nho-toi-duong-pho-lon-ha-noi-ruc-sac-do-tu-hao-202504211120162226.html