Tự do xê dịch, xu hướng du lịch tự túc của người Hà Nội dịp nghỉ lễ

Tự do xê dịch, xu hướng du lịch tự túc của người Hà Nội dịp nghỉ lễ
2 giờ trướcBài gốc
Dịp nghỉ lễ năm nay là khoảng thời gian đủ dài để giới trẻ Hà Nội chọn ôm vô lăng du lịch tự túc, chất lều trại lên xe và lên đường mà không đặt phòng trước, không tour trọn gói, không lịch trình cố định. Kiểu du lịch tự do này đang ngày càng được nhiều người lựa chọn thay cho những kỳ nghỉ check-in khách sạn theo lối mòn. Thay vì đến những điểm quen thuộc đông đúc, ồn ào, họ tìm đến những cung đường ít người hơn, những bãi biển chưa bị khai thác ồ ạt, những khu rừng còn nguyên vẹn.
Bãi biển Hải Lĩnh, Thanh Hóa là điểm cắm trại lý tưởng cho những người yêu thích du lịch tự do. Ảnh: Nguyễn Lê
Chị Đỗ Oanh rời Hà Nội từ ngày 25-4, sớm hơn kỳ nghỉ lễ chính thức vài ngày để tránh đường đông. Hành lý bao gồm lều trại, đệm hơi, bếp dã ngoại và vài bộ quần áo. Tám ngày, chị Oanh và gia đình đi qua ba tỉnh Quảng Trị - Quảng Ngãi - Phú Yên. Từ bãi biển Cửa Tùng, Cửa Việt ở Quảng Trị đến vùng biển Mỹ Khê, Sa Huỳnh ở Quảng Ngãi, rồi xuôi về Gành Đá Đĩa, vịnh Xuân Đài ở Phú Yên, mỗi đêm là một bãi cát khác nhau, mỗi sáng thức dậy là một khung cảnh mới. Chị Oanh kể: "Đi kiểu này vui lắm, chúng tôi thích nghỉ ở đâu thì dừng ở đó, thậm chí có nhiều trải nghiệm thú vị cùng với dân địa phương".
Các bạn nhỏ được học cách bảo vệ môi trường qua mỗi chuyến đi. Ảnh: Đỗ Oanh
Trong hành trình đó, điểm camping chị nhớ nhất là bãi biển Bình Châu, Quảng Ngãi. "Bãi cát phẳng và chặt, xe sedan xuống tận mép nước được. Biển nông thoải ra xa, nước trong xanh mướt. Nhà hàng ven biển cho khách camping tắm nước ngọt và dùng tiện ích miễn phí. Đồ ăn ngon, giá bình dân. Chính quyền địa phương cởi mở, chào đón người đến camping. Bãi biển sạch vì được dọn dẹp thường xuyên. Nói chung là điểm camping lý tưởng", chị Oanh nhận xét.
Khoảnh khắc đáng nhớ là đón bình minh tại Bình Châu, điểm camping nằm gần cực Đông của Việt Nam. Mặt trời đỏ rực, to đùng nhô lên từ mặt biển, in bóng những con thuyền đánh cá xanh đỏ đậu im trên nước. Ngay lúc đó, con trai chị Oanh lặng lẽ nhặt rác trên bãi cát, những thứ sóng biển đánh vào hoặc người đi trước bỏ lại. Hình ảnh đó, theo chị Oanh, còn đẹp hơn cả bình minh. Đó cũng là điều nhóm chị luôn nhắc các con trước mỗi chuyến đi, chỉ để lại dấu chân, không để lại rác.
Anh Đinh Ngọc Huy cùng nhóm bạn chọn cung đường ngược lên rừng Pù Mát, Nghệ An. Ảnh: Đinh Ngọc Huy
Trong khi đó, anh Nguyễn Duy Thuận, cũng ở Hà Nội, chọn cung đường gần hơn là biển Hải Lĩnh, Thanh Hóa, cách Thủ đô khoảng 200km tương đương hơn 3 tiếng lái xe. Chuyến đi tự lái, mang theo lều trại và đồ sinh hoạt, không đặt phòng bất kỳ đâu.
Anh Thuận chia sẻ: "Thời tiết hôm nhà mình đi quá là đẹp, nắng nhẹ, gió lộng, biển tắm nước mát mà không bị quá nắng. Nói gì thì nói, để có một chuyến dã ngoại thành công thì yếu tố đầu tiên là thời tiết, vậy nên mọi người nên check kỹ trước khi đi".
Biển Hải Lĩnh được cộng đồng camping gọi vui là "bãi camp quốc dân", thoải đến mức phải đi xa gần nửa cây số tính từ mép nước mới đến chỗ nước ngang bụng người lớn. Trẻ con vẫy vùng thoải mái, không lo nguy hiểm.
Kỳ nghỉ lễ với nhiều người không cần phải hoành tráng hay đắt tiền, chỉ cần đủ đủ thư giãn và trở về với thiên nhiên. Ảnh: Đinh Ngọc Huy
Và buổi sáng đầu tiên khi mở cửa lều, thấy mặt hắt lên từ dưới mặt biển, anh Thuận cảm thấy ngỡ ngàng vì vẻ đẹp này mình chưa từng nhìn thấy suốt nhiều năm qua.
Trong khi đó, thay vì hướng ra biển như nhiều người, anh Đinh Ngọc Huy, Quản trị viên Hội các gia đình cắm trại từ Hà Nội cùng nhóm bạn chọn cung đường ngược lên rừng Pù Mát, Nghệ An. Cắm trại 3 ngày cắm trại giữa Vườn Quốc gia với diện tích hơn 94.000 ha, một trong những khu rừng nguyên sinh lớn nhất và đa dạng sinh học bậc nhất Việt Nam là trải nghiệm khó quên. Những ngày ở Pù Mát là những ngày không sóng điện thoại, không mạng xã hội, chỉ có tiếng suối, tiếng chim và không khí rừng già mát lạnh đến tận buổi trưa. "Đi với đồng đội, cắm trại giữa rừng, tắm suối, tối ngồi quanh lửa nướng thịt đó là kỳ nghỉ lễ mình muốn", anh Huy chia sẻ.
Dã ngoại, cắm trại đang trở thành xu hướng phổ biến của nhiều cư dân đô thị có nhu cầu trải nghiệm, thư giãn gắn kết với thiên nhiên trong những ngày nghỉ cuối tuần hoặc dịp lễ.
Điều thú vị là làn sóng này không đơn thuần là phong trào "chụp ảnh sống ảo", mặc dù yếu tố thẩm mỹ vẫn hiện diện rõ ràng trong từng góc lều được sắp xếp tỉ mỉ. Nhiều bạn trẻ nói về cắm trại với ngôn ngữ của sự chữa lành như thoát khỏi màn hình, thoát khỏi deadline, thoát khỏi cái vòng lặp của công việc và mạng xã hội. Kỳ nghỉ lễ, với họ, không cần phải hoành tráng hay đắt tiền, chỉ cần đủ đủ thư giãn và trở về với thiên nhiên.
Phương Bùi
Nguồn Hà Nội Mới : https://hanoimoi.vn/tu-do-xe-dich-xu-huong-du-lich-tu-tuc-cua-nguoi-ha-noi-dip-nghi-le-748019.html