Từ góc chợ quê đến giảng đường quốc tế

Từ góc chợ quê đến giảng đường quốc tế
3 giờ trướcBài gốc
Ký ức nhọc nhằn
Những đêm khuya thanh vắng, nằm trong ký túc xá Trường đại học Cát Lâm, Cẩm Tú thường mơ về tuổi thơ vất vả. Không hờn trách, Tú biết ơn khởi đầu đầy thử thách đã giúp mình bền bỉ, mạnh mẽ hơn. Cẩm Tú sinh ra, lớn lên trong một gia đình nghèo, đông anh em. Mong muốn con có cơ hội học tập, ba em làm đủ thứ nghề, bươn bả khắp nơi, rồi trở về quê lái taxi. Cũng như ba, mẹ Tú quanh năm đầu tắt, mặt tối. Cuối cùng, vì sức khỏe không còn cho phép, mẹ bàn với ba vay mượn tiền mở một sạp áo quần nhỏ ở khu chợ gần nhà.
Cẩm Tú (đứng ngoài cùng, bên phải) tham gia một chương trình giao lưu với những người bạn quốc tế - Ảnh: NVCC
Từ nhỏ, Cẩm Tú đã quen với nhịp sống hối hả, đầy lo toan. Thương ba mẹ, Tú luôn san sẻ mọi vất vả. Trong những ngày ba mẹ đi làm ăn xa, em vừa là chị, vừa là mẹ. “Nhìn ba mẹ tất bật ngược xuôi để lo cho các con được ăn học bằng bạn, bằng bè, em hiểu rằng, nếu muốn thay đổi tương lai, bản thân không có lựa chọn nào khác ngoài việc phải nỗ lực gấp 5, gấp 10 lần", Cẩm Tú trải lòng.
Trên ghế trường THPT, trong khi bạn bè có nhiều dự định, hoài bão lớn thì Tú chỉ có một mục tiêu duy nhất là phải đỗ đại học. Với Tú, đó vừa là ước mơ cá nhân, vừa là khát vọng để thay đổi hiện thực nghèo khó của gia đình. Cô bé hiếu học cũng muốn lấy mình làm gương để 3 người em sau soi vào và vững bước.
Cẩm Tú đã vươn đến giấc mơ bằng chính những nỗ lực của mình - Ảnh: NVCC
Ngày cầm trên tay tấm giấy báo trúng tuyển của Trường đại học Ngoại ngữ-Đại học Huế, Cẩm Tú dường như bỏ được “tảng đá” trong lòng. Ban đầu, Tú chọn chuyên ngành tiếng Trung với lý do rất thực tế là để dễ xin việc, sớm đỡ đần ba mẹ. Thế rồi, tháng ngày miệt mài trên giảng đường đã giúp cô có một nhãn quan hoàn toàn mới. Tú hiểu, ngoại ngữ không đơn thuần là những con chữ, cấu trúc khô khan mà là cả một bầu trời văn hóa, có thể đưa cô chạm đến những chân trời chưa từng dám nghĩ tới.
Vươn đến giấc mơ xa
Khi hiểu ý nghĩa của việc học ngoại ngữ cũng là lúc Cẩm Tú mơ xa hơn. Cô muốn bước ra nước ngoài để nhìn ngắm, học tập tinh hoa của nhân loại. Đó là động lực thôi thúc Tú vượt qua những hoài nghi trong chính mình. Nhiều đêm, cô miệt mài bên trang sách, xóa đi rồi viết lại hàng chục lần bài luận của mình để có bộ hồ sơ xin học bổng hài lòng nhất.
Thế rồi, niềm vui cuối cùng cũng đã đến sau bao chờ đợi. Thông báo trúng tuyển học bổng của Chính phủ Trung Quốc, có cơ hội theo học thạc sĩ tại Trường đại học Cát Lâm, một ngôi trường danh tiếng gửi về đã làm Tú và người thân như vỡ òa. Lần đầu tiên, Tú thấy giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài trên khóe mắt đã hằn vết chân chim của ba mẹ. Ở góc chợ quê, nơi sạp áo quần hiu hắt vì ngày một thưa khách, tiếng cười đã trở lại.
Cẩm Tú chụp ảnh lưu niệm cùng những người bạn mới - Ảnh: NVCC
Học tập ở ngôi trường hội tụ sinh viên nhiều nước trên thế giới, Cẩm Tú càng thấm thía giá trị của câu nói: “Học thêm một ngôn ngữ, sống thêm một cuộc đời”. Từ một cô bé lớn lên ở vùng quê nghèo Quảng Trị, trong một gia đình chưa bao giờ vơi nỗi lo cơm áo, Tú của ngày hôm nay đang tự tin vươn lên, kết nối với bạn bè khắp nơi, tiếp thu những tri thức mới mẻ… Ngoại ngữ đã mang đến cho cô sự độc lập, bản lĩnh và tư duy rộng mở.
Mỗi lần nhìn lại chặng đường đã qua, Cẩm Tú vẫn cảm giác như mình đang mơ. Từ câu chuyện bản thân, Tú muốn nhắn gửi đến các bạn trẻ, đặc biệt là học sinh, sinh viên Quảng Trị: “Đừng ngại khi bắt đầu học một ngôn ngữ mới. Lúc đầu, bạn có thể gặp những khó khăn. Thế nhưng, mọi nỗ lực sẽ được đền đáp xứng đáng”.
Cẩm Tú bật mí, sau khi thu xếp ổn định cuộc sống và việc học tập ở xứ xa, cô đã mở các lớp online dạy tiếng Trung cho các bạn trẻ Việt Nam. Đây cũng là cách Tú tự rèn luyện, trau dồi kỹ năng cho mình. Cẩm Tú mong muốn tương lai sẽ trở thành một nhà giáo, được ươm gieo những mầm xanh ngay trên chính quê hương mình, để từ những ngôi nhà cũ, góc chợ quê… sẽ có thêm nhiều cô, cậu bé bước đến giảng đường quốc tế.
Quang Hiệp
Nguồn Quảng Trị : https://baoquangtri.vn/giao-duc/202605/tu-goc-cho-que-den-giang-duong-quoc-te-0e47ae2/