Tài khoản TikTok @ayyitslala (tên thật: Farah Faizal, 28 tuổi, giám đốc marketing tại Malaysia) trở thành hiện tượng mạng sau khi đăng tải loạt video ghi lại hành trình mang thai và sinh con đầu lòng, video đã nhanh chóng thu hút hơn 100 triệu lượt xem. Điều gây chú ý không phải là những bức ảnh siêu âm hay chiếc bụng bầu xinh xắn, mà là hình ảnh gương mặt cô biến dạng nghiêm trọng: sưng đỏ, nổi mụn mủ dày đặc, cánh mũi nở to bất thường, làn da sần sùi, nhăn nheo và đau rát như bị bỏng nắng.
“Tôi nhìn mình trong gương mà không nhận ra chính mình. Tôi đã từng tự tin, yêu thích việc chăm sóc da, nhưng thai kỳ khiến tôi không còn là tôi nữa,” Farah kể lại.
Farah Faizal trước khi mang thai.
Khi vẻ ngoài sụp đổ, tinh thần cũng theo đó chạm đáy
Những thay đổi bắt đầu từ rất sớm – thậm chí còn trước khi Farah biết mình đang mang thai. Từ tháng thứ tư trở đi, tình trạng da của cô trở nên tồi tệ đến mức cô không dám ra ngoài nếu thiếu khẩu trang. Nỗi tự ti ngày một lớn, đi kèm cảm giác bị xa lánh bởi cả người quen thân thiết. “Tôi cảm thấy bị tách biệt khỏi thế giới. Ai cũng nhìn tôi như một người xa lạ.”
Nhưng điều khiến cô gục ngã nhất chính là cảm giác đánh mất bản thân.
“Có những sáng tỉnh dậy, tôi đã khóc ngay trên giường. Tại sao lại là mình? Tôi từng chăm sóc da kỹ lưỡng, tôi đâu làm gì sai?” – cô viết trong một đoạn caption khiến nhiều người rưng rưng.
"Tôi chọn tình yêu thay vì tuyệt vọng"
Thế nhưng, giữa những ngày đen tối, Farah vẫn giữ được một ngọn lửa: tình yêu dành cho đứa con trong bụng. Cô chia sẻ, chính thiên chức làm mẹ và sự động viên âm thầm của chồng là điều đã giữ cô đứng vững.
“Anh ấy luôn nhắc tôi rằng mọi chuyện chỉ là tạm thời. Em sẽ lại đẹp như xưa thôi, thậm chí còn đẹp hơn vì em là mẹ của con anh.” – lời nói giản dị nhưng đủ để cô lấy lại nghị lực.
Farah Faizal từng sở hữ làn da mịn màng, gương mặt thanh tú trước khi mang bầu. Ảnh: @ayyitslala
Farah từng nghĩ tình trạng da của mình do dị ứng mỹ phẩm hoặc bệnh lý nguy hiểm. Nhưng sau khi tìm hiểu, cô nhận ra nguyên nhân chính là rối loạn nội tiết tố, một tình trạng phổ biến nhưng thường bị xem nhẹ trong thai kỳ. Bác sĩ da liễu Zachary Rubin (Malaysia) cũng nhận định Farah có thể mắc rosacea fulminans – một dạng trứng cá đỏ nghiêm trọng, hiếm gặp và thường bùng phát khi nội tiết tố biến động mạnh.
Hồi phục sau sinh
Sau khi sinh bé gái đầu lòng làn da của Farah bắt đầu hồi phục từng chút một. Trong bài đăng mới nhất, cô chia sẻ hình ảnh so sánh gương mặt mình trước, trong và sau sinh. Sự khác biệt rõ rệt khiến dân mạng không khỏi xúc động.
Gương mặt của thai phụ Farah Faizal, 28 tuổi ở Malayía khi vừa sinh con (trái) và sau khi con được hai tháng tuổi (phải). Ảnh: Sinardaily
“Tuần đầu sau sinh và 21 ngày tiếp theo, da tôi dần cải thiện. Đến ngày thứ 27, tôi bắt đầu điều trị bằng công nghệ laser để làm dịu các vết đỏ và mờ thâm. Phòng khám kê cho tôi thuốc bôi, nhưng vì con gái tôi bị vàng da nên tôi chưa thể uống kháng sinh.”
Hiện tại, Farah vẫn đang tiếp tục điều trị nhưng đã phần nào lấy lại được diện mạo và sự tự tin. Quan trọng hơn, cô không còn sợ khi nhìn vào chính mình nữa. Cô mạnh mẽ phản bác những bình luận ác ý cho rằng mình “xuống sắc vì dùng mỹ phẩm rẻ tiền” hay “bị bệnh lạ”: “Da thật thì có kết cấu. Người thật thì có thay đổi. Tôi là con người, không phải búp bê Barbie.”
“Đừng tự ti, mẹ ơi. Chuyện này rồi sẽ qua.”
Qua câu chuyện của mình, Farah mong muốn xóa bỏ định kiến về “mẹ bầu lúc nào cũng rạng rỡ, hạnh phúc”. Cô kêu gọi cộng đồng hiểu rằng: thai kỳ không chỉ là niềm vui, mà còn là cuộc chiến về thể chất, tâm lý và tinh thần.
“Bạn không đơn độc. Đừng quá khắt khe với bản thân. Cơ thể bạn đang làm điều kỳ diệu – tạo nên một sự sống. Và chuyện này rồi sẽ qua thôi.”
Mang thai không chỉ là “mẹ tròn con vuông”. Đó còn là hành trình đầy thách thức về thể chất lẫn tinh thần, mà người phụ nữ cần nhiều hơn là lời chúc, họ cần sự thấu hiểu, sẻ chia và đồng hành, ngay từ những thay đổi nhỏ nhất trên chính gương mặt họ.
Thạch Anh (t/h)