Tự hào Chơn Thành sau 50 năm ngày giải phóng

Tự hào Chơn Thành sau 50 năm ngày giải phóng
một ngày trướcBài gốc
Phóng viên BPO đã ghi lại cảm nhận của người dân thị xã Chơn Thành sau 50 năm giải phóng.
Người dân Chơn Thành tự hào vì cơ sở hạ tầng được đầu tư, các khu công nghiệp đã tạo việc làm cho hàng chục ngàn lao động
Ông Bùi Văn Mết, khu phố 3B, phường Minh Hưng, thị xã Chơn Thành: “Tôi sinh sống tại Chơn Thành từ năm 1985 đến nay. Sự thay đổi, chuyển mình của đất nước nói chung, vùng đất Chơn Thành nói riêng khiến tôi rất tự hào. Thành quả ấy có được là nhờ sự lãnh đạo của Đảng, chính quyền, tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc và sự siêng năng, chăm chỉ của mỗi người dân Chơn Thành”.
Chị Phạm Lê Tường Vy, Công ty TNHH SX TM & DV Labary, phường Minh Hưng, thị xã Chơn Thành
Chị Phạm Lê Tường Vy, Công ty TNHH SXTM & DV Labary, phường Minh Hưng, thị xã Chơn Thành: “Tôi tự hào khi sinh ra và lớn lên ở Chơn Thành - mảnh đất giàu truyền thống cách mạng. Tự hào vì người dân Chơn Thành cần cù, siêng năng trong học tập và lao động sản xuất, qua đó đóng góp công sức vào phát triển quê hương Chơn Thành nói riêng, tỉnh Bình Phước và đất nước nói chung”.
Anh Trần Kim Phong, khu phố 11, phường Minh Hưng, thị xã Chơn Thành
Anh Trần Kim Phong, khu phố 11, phường Minh Hưng, thị xã Chơn Thành: “Điều khiến tôi tự hào nhất là sau 50 năm giải phóng, Chơn Thành đã không ngừng đổi mới và phát triển. Nơi tôi ở có khu công nghiệp thu hút các nhà đầu tư lớn, qua đó tạo việc làm và nguồn thu nhập ổn định cho rất nhiều người lao động. Cơ sở hạ tầng điện, đường, trường, trạm đầy đủ. Con em được đến lớp học hành. Đời sống nhân dân ngày một nâng cao với nhiều tiện ích. Tôi rất tự hào vì Đảng, Nhà nước, chính quyền luôn quan tâm đến việc phát triển Chơn Thành”.
Con em Chơn Thành được được tạo điều kiện học hành thuận lợi để phát triển
Bà Phan Thị Phụng, khu phố 1, phường Thành Tâm, thị xã Chơn Thành:“Tôi tự hào về trang sử vẻ vang 50 năm giải phóng Chơn Thành. Từ sau ngày giải phóng, đường sá giao thông của Chơn Thành ngày càng phát triển, các khu công nghiệp được đầu tư và phát triển mạnh, sắp tới còn có các tuyến cao tốc ngang qua. Nhờ đó, cuộc sống, việc làm ăn buôn bán của người dân chúng tôi ngày càng thuận lợi. Hy vọng tới đây, các tuyến đường giao thông thông suốt hơn nữa để chúng tôi phát triển kinh doanh được tốt hơn”.
Bà Phan Thị Phụng, khu phố 1, phường Thành Tâm, thị xã Chơn Thành
Em Phạm Huỳnh Tuấn Khanh, lớp 11A2, Trường THCS & THPT Minh Hưng, thị xã Chơn Thành: “Em rất biết ơn sự hy sinh của các anh hùng, liệt sĩ đã tạo nên nền độc lập và cuộc sống hòa bình. Và em rất biết ơn các thế hệ cha anh, anh hùng liệt sĩ, những người đã hy sinh cho hòa bình, độc lập, tự do của mảnh đất Chơn Thành, cho chúng em được sống trong hòa bình, hạnh phúc. Cuộc sống ngày càng thay đổi, nhiều phương thức khoa học mới được cải tiến, chúng em được học tập, rèn luyện, phát triển năng khiếu của bản thân. Đó là động lực để em cố gắng học tập và chăm chỉ rèn luyện, sau này góp sức vào công cuộc xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước”.
Ngọc Huyền - Đặng Hùng
Nguồn Bình Phước : https://baobinhphuoc.com.vn/news/1/170996/tu-hao-chon-thanh-sau-50-nam-ngay-giai-phong