Với lứa tuổi như tôi, mỗi lần lắng nghe giai điệu quen thuộc của những ca khúc nhạc đỏ vang lên không chỉ là tận hưởng âm nhạc, mà còn là một phần ký ức thiêng liêng qua câu chuyện của ba, của mẹ. Còn với con gái tôi - thế hệ Gen Z – có không ít những bài hát con chưa từng nghe, chưa từng biết. Thế nhưng khi hòa mình cùng hơn 50 nghìn đồng bào cất vang tiếng hát: Quốc ca, Viết tiếp câu chuyện hòa bình, Lên đàng, Đoàn vệ quốc quân, Đường chúng ta đi... trái tim con cũng rung lên nhịp xúc động và đầy tự hào.
Tổ quốc ở trong từng hơi thở, trong nhịp đập trái tim, trong ánh mắt rạng ngời và trong giọng hát dâng trào của mọi người. Thật thiêng liêng khi cảm nhận được Tổ quốc trong tim và thật tự hào khi được cất lời: Tôi là người Việt Nam!
2. Mang con đi xem concert... và mang về niềm tự hào dân tộc. Con gái tôi chia sẻ: Những bài hát nghe rung núi đồi từng bước ta đi. Đặc biệt con ấn tượng với bài hát Tiến quân ca, được xếp đội hình mũi tên. Bên ngoài quân nhân bảo vệ đất nước, sau đó lớp thứ 2 thanh niên phát triển đất nước. Và trong cùng là thiếu nhi tương lai của đất nước. Vừa hát vang tay con đặt lên tim. Hơn lúc nào hết tôi cảm nhận được sự thiêng liêng khi nhạc nền Quốc ca vang lên, bất cứ ai cũng tự biết phải đứng nghiêm hướng mắt về Quốc kỳ, miệng hát vang từng lời, từng lời. Khi ta lớn lên đất nước đã có rồi và càng lớn tuổi thì cảm xúc càng lắng sâu, càng cảm thấy yêu quê hương, đất nước mình hơn.
Chỉ mới cách đây 2 năm thôi, người Việt còn ngỡ ngàng với cơn sốt màu hồng BlackPink đến từ Hàn Quốc. Rất nhiều người không tin và không lý giải được tại sao lại có tới hơn 30 nghìn người đến sân Mỹ Đình để xem những cô gái trẻ xinh đẹp vừa nhảy vừa hát trên sân khấu.
Thế nhưng người ta lại không quá ngạc nhiên khi 50 nghìn khán giả Việt phủ kín cả khán đài lẫn mặt sân Mỹ Đình trong đêm nhạc quốc gia mang tên “Tổ quốc trong tim”. 3 triệu người đăng ký vé miễn phí nhưng đáng tiếc sức chứa sân Mỹ Đình có giới hạn.
Tấm vé miễn phí nhưng chứa đựng biết bao sự đặc biệt. Không có ngôi sao quốc tế, không phải ca nhạc thời thượng, chỉ là một đêm ca nhạc chính luận với những bài hát quen thuộc về quê hương, đất nước, nhưng thu hút những con người rất khác nhau về tuổi tác, nghề nghiệp, hoàn cảnh... cùng chung một nhịp tim hướng về Tổ quốc. Sức mạnh của âm nhạc là vậy. Không chỉ khơi dậy cảm xúc, mà còn nhắc nhớ chúng ta về lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc. Khắc ghi trong tim lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, với mỗi người là những động lực, nỗ lực khác nhau, từ đó tập hợp thành sức mạnh hành động vì một Việt Nam phát triển bền vững.
Bảo Anh