Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Mỹ Quý Tây trao tặng cờ cho đại diện người dân
Chiều 25/4, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Mỹ Quý Tây tổ chức trao tặng 100 lá cờ Tổ quốc cho Ban Quản lý ấp 6, xã Mỹ Quý Đông, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An.
Hoạt động ý nghĩa này được thực hiện nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025) và chào mừng Ngày Quốc tế Lao động (1/5).
Đây không chỉ là hoạt động mang tính biểu tượng, mà còn là cách để cán bộ, chiến sĩ biên phòng gửi gắm tình cảm, sự tri ân và trách nhiệm đối với người dân vùng biên - những “cột mốc sống” của Tổ quốc.
Bộ đội biên phòng cùng người dân treo cờ
Trong không khí trang nghiêm, ấm áp nghĩa tình, ông Nguyễn Văn Ngừa, Trưởng ấp 6, xúc động đại diện người dân nhận những lá cờ mới.
Ông Ngừa chia sẻ: “Chúng tôi rất cảm kích trước tình cảm và sự quan tâm của các chú bộ đội biên phòng. Lá cờ Tổ quốc luôn là niềm tự hào của người dân nơi đây. Mỗi khi nhìn lá cờ tung bay trước nhà, chúng tôi thấy như có thêm niềm tin, động lực để tiếp tục lao động, xây dựng quê hương”.
Treo cờ Tổ quốc trong các dịp lễ, tết được cán bộ, chiến sĩ và người dân quan tâm thực hiện
Không dừng lại ở việc trao tặng, Chi đoàn Đồn Biên phòng Cửa khẩu Mỹ Quý Tây còn phối hợp Ban Quản lý ấp 6 đến từng hộ dân, hỗ trợ người dân treo cờ, bảo đảm lá cờ được đặt đúng nơi trang trọng, thẳng thớm và bền vững nhất.
Trên từng mái nhà đơn sơ, nơi cổng ngõ mỗi gia đình, sắc đỏ của cờ Tổ quốc hiện lên rực rỡ giữa khung trời biên giới mênh mông, như một lời khẳng định chủ quyền thiêng liêng không thể thay thế.
Một đường cờ Tổ quốc ở vùng biên giới
Lá cờ đỏ sao vàng, biểu tượng bất tử của dân tộc Việt Nam, không chỉ là vật thể, mà còn là hiện thân của lịch sử, máu xương, lòng kiên trung và khát vọng hòa bình.
Thượng tá Phạm Thành Trung - Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Mỹ Quý Tây, chia sẻ: “Hoạt động trao tặng cờ Tổ quốc để người dân ở địa bàn biên giới treo vào các dịp lễ, tết đã được đơn vị duy trì thực hiện những năm qua. Nhân dịp sự kiện đặc biệt của đất nước kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, đơn vị tiếp tục thực hiện trao tặng những lá cờ Tổ quốc".
Bộ đội biên phòng và người dân cùng treo cờ Tổ quốc
“Nhìn lá cờ Đỏ sao vàng bay phấp phới trên miền biên giới, ai cũng cảm thấy rạo rực, được truyền thêm cảm hứng, động lực. Là người lính biên phòng, chúng tôi luôn tự hào được sống và bảo vệ nơi tuyến đầu của Tổ quốc. Chúng tôi nguyện sẽ luôn ra sức học tập, phấn đấu, rèn luyện để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Nhân dân tin tưởng giao phó” - Thượng tá Phạm Thành Trung bày tỏ.
Trao tặng cờ vào dịp lễ, tết đã được Đồn Biên phòng Cửa khẩu Mỹ Quý Tây thực hiện những năm qua
Ở nơi xa trung tâm đô thị, đời sống người dân biên giới vẫn còn không ít khó khăn. Nhưng chính sự đồng hành của những người lính biên phòng với từng việc làm cụ thể như trao cờ, hỗ trợ sinh kế, khám bệnh, tặng quà đã làm dịu bớt những thiếu thốn ấy.
Tình quân – dân nơi biên giới ngày càng gắn bó, hòa quyện như mạch nguồn âm thầm nuôi dưỡng tình yêu nước, lòng tự hào dân tộc nơi từng người dân.
Lá cờ Tổ quốc tung bay trong gió còn mang ý nghĩa giáo dục lòng yêu nước
Chương trình trao cờ Tổ quốc mà Đồn Biên phòng Cửa khẩu Mỹ Quý Tây thực hiện không chỉ góp phần xây dựng nếp sống văn minh, hình ảnh đẹp cho vùng nông thôn mới, mà còn là hoạt động giáo dục trực quan sinh động.
“Những lá cờ được treo lên cũng là lời nhắc nhở nhẹ nhàng với lớp trẻ hôm nay hãy sống có trách nhiệm với đất nước và biết ơn những thế hệ trước đã chiến đấu, hy sinh để giành lại nền độc lập, tự do cho dân tộc Việt Nam” - đoàn viên Nguyễn Văn Thanh, ngụ xã Mỹ Quý Tây, bày tỏ.
Bộ đội biên phòng tuần tra bảo vệ biên giới ở trên tuyến đường nhuộm đỏ cờ Tổ quốc
Giữa những con đường đỏ nhuốm màu thời gian, hình ảnh những lá cờ đỏ rực rỡ trong nắng biên cương đã khiến vùng đất nơi cuối trời Tổ quốc thêm ấm áp, kiêu hãnh.
“Và cứ mỗi lần ngẩng nhìn lá cờ ấy, người dân biên giới lại nhắc nhau rằng: Dù ở nơi đâu, làm nghề gì, sống trong hoàn cảnh nào, chúng ta đều là một phần của non sông, của dân tộc, cùng nhau giữ gìn, dựng xây và vun đắp tương lai Việt Nam tươi sáng” - nhìn lá cờ Tổ quốc tung bay trước nhà, ông Nguyễn Văn Ngừa xúc động tâm sự./.
Lê Đức